1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    MK ,hát hò lời lẽ gì nghe sao mà chán thế !!! Cái gì .. giây phút đẹp nhất trong tình yêu ,là giây phút ta chia tay ... Không bình lựng là giai điệu hay hoặc không hay , nhưng lời nhạc nghe là muốn bóp mồm lại cho khỏi hát .MK , muốn có một cái topic để trút mà không có nên đành mượn nhờ cái tóp này dzậy .
    Hehhêh ,có anh chị em nào đồng cảm với tớ không nhở???
    Bù lại nghe bài Lời Nguyện Cầu cũng hay hay ,có ai có cái link cho mình download bài đó nhá , vì keo nên không mua đĩa ,hehhe
  2. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    MK ,hát hò lời lẽ gì nghe sao mà chán thế !!! Cái gì .. giây phút đẹp nhất trong tình yêu ,là giây phút ta chia tay ... Không bình lựng là giai điệu hay hoặc không hay , nhưng lời nhạc nghe là muốn bóp mồm lại cho khỏi hát .MK , muốn có một cái topic để trút mà không có nên đành mượn nhờ cái tóp này dzậy .
    Hehhêh ,có anh chị em nào đồng cảm với tớ không nhở???
    Bù lại nghe bài Lời Nguyện Cầu cũng hay hay ,có ai có cái link cho mình download bài đó nhá , vì keo nên không mua đĩa ,hehhe
  3. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì nó khác quái gì lời: '' Anh thích ăn xôi em nấu, chứ không thích ăn xôi của thằng bán xôi '' đâu. Tui cũng nghe một bài của THẦN TƯỢNG Ưng Hoàng Phúc, chẳng nhớ bài gì, nhưng túm lại thì nó cũng gần gần như thế, túm lại là cũng banana như thế . Quan trọng quái gì, vứt mấy bài dơ hơi nhạc trẻ bây giờ đi, nghe Nhạc đỏ hay nhạc Rock còn hơn
  4. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì nó khác quái gì lời: '' Anh thích ăn xôi em nấu, chứ không thích ăn xôi của thằng bán xôi '' đâu. Tui cũng nghe một bài của THẦN TƯỢNG Ưng Hoàng Phúc, chẳng nhớ bài gì, nhưng túm lại thì nó cũng gần gần như thế, túm lại là cũng banana như thế . Quan trọng quái gì, vứt mấy bài dơ hơi nhạc trẻ bây giờ đi, nghe Nhạc đỏ hay nhạc Rock còn hơn
  5. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Quả thật bàng hoàng khi nghe nhac sĩ Đỗ Quang đã ra đi vĩnh viễn.Anh không nên ra đi như thế chút nào .Dư luận cũng quái ác quá nhỉ !!! Đáng ra chỉ nên lấy công chuộc tội thôi, đâu cần tìm đến cái chết làm quái gì ??? Thằng nhạc sĩ QB scandal ầm ầm ra đó mà him dzẫn thỏi mái , có gì đâu ...Anh đã trả giá quá cao để mua lại sự sai lầm của mình Sao hôm nay mình nhiều cảm xúc quá nhỉ ? Thats Life
  6. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Quả thật bàng hoàng khi nghe nhac sĩ Đỗ Quang đã ra đi vĩnh viễn.Anh không nên ra đi như thế chút nào .Dư luận cũng quái ác quá nhỉ !!! Đáng ra chỉ nên lấy công chuộc tội thôi, đâu cần tìm đến cái chết làm quái gì ??? Thằng nhạc sĩ QB scandal ầm ầm ra đó mà him dzẫn thỏi mái , có gì đâu ...Anh đã trả giá quá cao để mua lại sự sai lầm của mình Sao hôm nay mình nhiều cảm xúc quá nhỉ ? Thats Life
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 28-12-2''4
    Còn có mấy ngày nữa là hết năm rồi. Năm hết, Tết đến... Nhanh thiệt á!
    1 năm có quá nhìu điều mới mẻ, cũng có quá nhìu thay đổi. 1 năm buồn, nhưng cũng là 1 năm đáng nhớ.
    1 năm mới sắp đến... Theo thói quen thì sẽ mong cho những điều mới cũng đến, mang theo vui vẻ & hạnh phúc.
    Nhưng mà nói gì thì nói, bài vở nhìu wá, làm sao mà học cho hết để đi thi đây???
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 28-12-2''4
    Còn có mấy ngày nữa là hết năm rồi. Năm hết, Tết đến... Nhanh thiệt á!
    1 năm có quá nhìu điều mới mẻ, cũng có quá nhìu thay đổi. 1 năm buồn, nhưng cũng là 1 năm đáng nhớ.
    1 năm mới sắp đến... Theo thói quen thì sẽ mong cho những điều mới cũng đến, mang theo vui vẻ & hạnh phúc.
    Nhưng mà nói gì thì nói, bài vở nhìu wá, làm sao mà học cho hết để đi thi đây???
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, ngày 29-12-2''4
    Nghỉ học rồi rãnh rỗi chẳng biết làm gì. Ăn chơi rồi tiêu tiền miết! Hic hic... Chịu đời sao thấu?!!!
    Coi Alexander ---> hổng hỉu con khỉ khô gì hết! Máu me thì xịt tùm lum, thấy mà ghê! Colin đóng cũng được đi, nhưng mà không hợp, thiệt tình là rất không hợp! Agelina thì xuất sắc!
    Mai làm gì trời???
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, ngày 29-12-2''4
    Nghỉ học rồi rãnh rỗi chẳng biết làm gì. Ăn chơi rồi tiêu tiền miết! Hic hic... Chịu đời sao thấu?!!!
    Coi Alexander ---> hổng hỉu con khỉ khô gì hết! Máu me thì xịt tùm lum, thấy mà ghê! Colin đóng cũng được đi, nhưng mà không hợp, thiệt tình là rất không hợp! Agelina thì xuất sắc!
    Mai làm gì trời???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này