1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 9-1-2''5
    Thi cử riết rồi giống như là đánh bài vậy, hên thì làm được, xui thì không, vậy ah! Nhức đầu luôn!!!
    Thằng Mập này coi bói đúng ghê á. Hic hic... Nhưng mà chiện phải vậy rồi, giờ sao? Chuyện gì tới nó tới chứ biết sao!
    Sáng sớm xách đi thi, bà cô xếp chỗ 1 hồi... 4 đứa học chung lớp ngồi chung!!! Đi thi về nằm lăn ra ngủ tới giờ lại đi tiếp! Hic... Không bị chửi cũng lạ!
    Nhớ nhớ, thương thương...
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 9-1-2''5
    Thi cử riết rồi giống như là đánh bài vậy, hên thì làm được, xui thì không, vậy ah! Nhức đầu luôn!!!
    Thằng Mập này coi bói đúng ghê á. Hic hic... Nhưng mà chiện phải vậy rồi, giờ sao? Chuyện gì tới nó tới chứ biết sao!
    Sáng sớm xách đi thi, bà cô xếp chỗ 1 hồi... 4 đứa học chung lớp ngồi chung!!! Đi thi về nằm lăn ra ngủ tới giờ lại đi tiếp! Hic... Không bị chửi cũng lạ!
    Nhớ nhớ, thương thương...
  3. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Nhieu wa doc ko het luon.
  4. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Nhieu wa doc ko het luon.
  5. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    một năm mới ..lòi thêm nhiều cái mới.cũng đáng để mình ngạc nhiên đấy chớ..sao nhiều người đáng thương đến thế.đáng thương thiệt...thôi để nhỏ vài giọt nước mắt (cá sấu) an ủi cho chúng nó vậy
    NGỜ NGƯỜI KHÔNG DÙNG,DÙNG NGƯỜI KHÔNG NGỜ
    Lâu quá cũng chả đi chùa...
  6. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    một năm mới ..lòi thêm nhiều cái mới.cũng đáng để mình ngạc nhiên đấy chớ..sao nhiều người đáng thương đến thế.đáng thương thiệt...thôi để nhỏ vài giọt nước mắt (cá sấu) an ủi cho chúng nó vậy
    NGỜ NGƯỜI KHÔNG DÙNG,DÙNG NGƯỜI KHÔNG NGỜ
    Lâu quá cũng chả đi chùa...
  7. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    1)mê tín bà cố
    2)Quỷ làm gì có cửa...định mặc cà sa hả?Mơ
  8. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    1)mê tín bà cố
    2)Quỷ làm gì có cửa...định mặc cà sa hả?Mơ
  9. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thất bại ... cũng may đã chuẩn bị tinh thần từ trước .Ngày hôm nay cũng là một ngày nó sẽ bắt đầu thực hiện lại bằng được ý định đó , chậm nhưng cũng phải đến đích ,NHẤT ĐỊNH THẾ . Con búp bê tròn trĩnh ngã rồi lại đứng ,một trò chơi cho con nít , một bài học cho người lớn.
  10. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thất bại ... cũng may đã chuẩn bị tinh thần từ trước .Ngày hôm nay cũng là một ngày nó sẽ bắt đầu thực hiện lại bằng được ý định đó , chậm nhưng cũng phải đến đích ,NHẤT ĐỊNH THẾ . Con búp bê tròn trĩnh ngã rồi lại đứng ,một trò chơi cho con nít , một bài học cho người lớn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này