1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cbuẩn bị tinh thần đi học(dạo này hơi bị siêng) vậy mà ...lớp học đèn tắt tối thui,cổng trường vắng hoe..đúng là trời chẳng chứng cho nguời có lòng.ghét.
    Tết này dzui ghê,từ mùng 1 dến mùng 8,dzui nhat là mùng 6.
  2. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cbuẩn bị tinh thần đi học(dạo này hơi bị siêng) vậy mà ...lớp học đèn tắt tối thui,cổng trường vắng hoe..đúng là trời chẳng chứng cho nguời có lòng.ghét.
    Tết này dzui ghê,từ mùng 1 dến mùng 8,dzui nhat là mùng 6.
  3. hutida

    hutida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Dzề thôi. Dứt khoát rồi. Hôm nay trong người đã không khoẻ, vậy mà sáng sớm lên đến văn phòng mở mail ra, tùm lum việc phải làm...
    ...9pm rồi chứ ít, mọi bữa có mấy đứa bạn thiệt dễ thương, đến khuya khuya là nó nhắn tin kêu về, bữa nay tụi nó đứa nào cũng hết tài khoản... Đi, ráng nữa chắc chết!
  4. hutida

    hutida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Dzề thôi. Dứt khoát rồi. Hôm nay trong người đã không khoẻ, vậy mà sáng sớm lên đến văn phòng mở mail ra, tùm lum việc phải làm...
    ...9pm rồi chứ ít, mọi bữa có mấy đứa bạn thiệt dễ thương, đến khuya khuya là nó nhắn tin kêu về, bữa nay tụi nó đứa nào cũng hết tài khoản... Đi, ráng nữa chắc chết!
  5. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Nói xấu nhau, cãi lộn, chửi bới , đánh lộn...chắc những điều đó đã lèm nên một ngày của tui...chán!!!!!!!!
  6. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Nói xấu nhau, cãi lộn, chửi bới , đánh lộn...chắc những điều đó đã lèm nên một ngày của tui...chán!!!!!!!!
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Alvia lãnh tháng lương đầu tiên...mời cả nhà đi ăn nhà hàng Hàn Quốc...mấy hôm nay tâm trạng ko tốt...học hành thi cử cả tuần...được ra ngoài cùng mọi người thấy cũng ấm cúng...dù trời lạnh đến 0 độ C... 5 người 1 xe, nói 5 thứ tiếng...Mỹ, Thái, Hàn, Indo và Việt Nam...mọi người đùa giỡn thiệt là vui vẻ ...mình cũng vui lây...ah, uống rượu Soju...lạt lạt y như rượu nếp mà bỏ đá thiệt nhiều cho loãng vậy...
    Seung Hee làm trà Korean đem vào..con bé dễ thương...hơi nhí nhảnh và con nít...mỗi khi nấu đồ ăn hay đem vào phòng cho mình...2 đứa ngồi ăn và tám chuyện trên trời dưới đất 1 lúc rồi học bài... ở đây có ko khí gia đình hơn những chỗ ở trước... hy vọng là ở được đến khi học xong...
    Cuộc đời ngắn ngủi....ko muốn làm người khác đau lòng cũng như ko muốn chính mình phải đau lòng...nhưng đôi khi nhiều chuyện xảy ra...nhất là ở nơi xa nhà ko có người thân thế này.... buồn thì buồn...nhưng học thì vẫn phải học... tách biệt ra cũng khó nhưng biết làm sao được...
    thôi nào...cố gắng lên...hơn 1 năm nữa...
    cuộc đời đó..có bao lâu ...mà hững hờ....
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Alvia lãnh tháng lương đầu tiên...mời cả nhà đi ăn nhà hàng Hàn Quốc...mấy hôm nay tâm trạng ko tốt...học hành thi cử cả tuần...được ra ngoài cùng mọi người thấy cũng ấm cúng...dù trời lạnh đến 0 độ C... 5 người 1 xe, nói 5 thứ tiếng...Mỹ, Thái, Hàn, Indo và Việt Nam...mọi người đùa giỡn thiệt là vui vẻ ...mình cũng vui lây...ah, uống rượu Soju...lạt lạt y như rượu nếp mà bỏ đá thiệt nhiều cho loãng vậy...
    Seung Hee làm trà Korean đem vào..con bé dễ thương...hơi nhí nhảnh và con nít...mỗi khi nấu đồ ăn hay đem vào phòng cho mình...2 đứa ngồi ăn và tám chuyện trên trời dưới đất 1 lúc rồi học bài... ở đây có ko khí gia đình hơn những chỗ ở trước... hy vọng là ở được đến khi học xong...
    Cuộc đời ngắn ngủi....ko muốn làm người khác đau lòng cũng như ko muốn chính mình phải đau lòng...nhưng đôi khi nhiều chuyện xảy ra...nhất là ở nơi xa nhà ko có người thân thế này.... buồn thì buồn...nhưng học thì vẫn phải học... tách biệt ra cũng khó nhưng biết làm sao được...
    thôi nào...cố gắng lên...hơn 1 năm nữa...
    cuộc đời đó..có bao lâu ...mà hững hờ....
  9. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không nghe tiếng bíp của ttvn , hôm nay mới nghe lại ,hehhe.
    Công cụ you đưa thật là hữu hiệu đó , công việc đã đi được 50% rồi , thêm sự cỗ vũ nữa là 70% .Thanks a lot.
    Sắp thóat khỏi công ty đó rồi you ơi, cố gắng học cho tốt mới được...
  10. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không nghe tiếng bíp của ttvn , hôm nay mới nghe lại ,hehhe.
    Công cụ you đưa thật là hữu hiệu đó , công việc đã đi được 50% rồi , thêm sự cỗ vũ nữa là 70% .Thanks a lot.
    Sắp thóat khỏi công ty đó rồi you ơi, cố gắng học cho tốt mới được...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này