1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đi làm ngày đầu tiên..dậy từ 4:15am..bắt đầu làm từ 5am-11am..toàn đứng với chạy...mệt rã rời..nhưng vui vui..vì học được nhiều thứ..ko chỉ là..bán bánh...hihihi...ko biết sẽ làm được bao lâu nữa...vì nghe nói học kì này khó lắm...tới đâu hay tới đó vậy...
    hôm nay có lớp từ 4pm-10pm..chắc phê lắm..ráng vậy..hihi..chẳng còn ai để than thở nữa..quẳng cái nhật kí vào đây tiếp vậy...hụi khỉ luôn là nhà...hihi..nhưng lâu lâu về 1 lần..khi nào...thật là buồn...thật là mệt mỏi...tội nghiệp...
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đi làm ngày đầu tiên..dậy từ 4:15am..bắt đầu làm từ 5am-11am..toàn đứng với chạy...mệt rã rời..nhưng vui vui..vì học được nhiều thứ..ko chỉ là..bán bánh...hihihi...ko biết sẽ làm được bao lâu nữa...vì nghe nói học kì này khó lắm...tới đâu hay tới đó vậy...
    hôm nay có lớp từ 4pm-10pm..chắc phê lắm..ráng vậy..hihi..chẳng còn ai để than thở nữa..quẳng cái nhật kí vào đây tiếp vậy...hụi khỉ luôn là nhà...hihi..nhưng lâu lâu về 1 lần..khi nào...thật là buồn...thật là mệt mỏi...tội nghiệp...
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 10-4-2''5
    Tối hôm qua ngồi ở Serenata với ông Phan. Không biết mình đang làm cái gì nữa! Hôm qua cũng là sinh nhật của ổng mà. Trời, mọi thứ cứ rối tung!
    Sáng sớm, mắt mũi chưa tỉnh mà ngồi Net, đeo headfone, vặn nhạc to dập vào lỗ tai, đã ghê! Hehehe...
    Không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra...
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 10-4-2''5
    Tối hôm qua ngồi ở Serenata với ông Phan. Không biết mình đang làm cái gì nữa! Hôm qua cũng là sinh nhật của ổng mà. Trời, mọi thứ cứ rối tung!
    Sáng sớm, mắt mũi chưa tỉnh mà ngồi Net, đeo headfone, vặn nhạc to dập vào lỗ tai, đã ghê! Hehehe...
    Không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra...
  5. hutida

    hutida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sang nay len RMIT, cong ty tham gia ngay hoi viec lam voi truong nay, nhin may em sinh vien vui that. Uoc gi minh con nho, tha ho di hoc, di choi, an va ngu nhu tui no nhi...
  6. hutida

    hutida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sang nay len RMIT, cong ty tham gia ngay hoi viec lam voi truong nay, nhin may em sinh vien vui that. Uoc gi minh con nho, tha ho di hoc, di choi, an va ngu nhu tui no nhi...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về thăm nhà Hội khỉ Saigon, thấy lòng nhẹ nhàng biết bao! Có điều, sao vắng thế này?
    Mình sẽ bắt tay vào với chủ nhà cho nó sinh động lên thôi!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về thăm nhà Hội khỉ Saigon, thấy lòng nhẹ nhàng biết bao! Có điều, sao vắng thế này?
    Mình sẽ bắt tay vào với chủ nhà cho nó sinh động lên thôi!
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 11-4-2''5
    Lòng rối như tơ vò! Không biết mình muốn cái gì nữa!! Mệt ghê à!!!
    Không biết ăn trúng cái gì mà cái mặt nổi dị ứng lấm tấm đỏ đỏ khắp hết! Bực mình wá!!!
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 11-4-2''5
    Lòng rối như tơ vò! Không biết mình muốn cái gì nữa!! Mệt ghê à!!!
    Không biết ăn trúng cái gì mà cái mặt nổi dị ứng lấm tấm đỏ đỏ khắp hết! Bực mình wá!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này