1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 16-5-2''5
    Ở nhà mà còn thấy mệt hơn đi làm! Ngủ suốt, ngủ không dậy được luôn! Bó tay!!!
    Tới hôm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết, không biết hè này con đực, con cái nào về quậy nữa! Hè hè...
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 16-5-2''5
    Ở nhà mà còn thấy mệt hơn đi làm! Ngủ suốt, ngủ không dậy được luôn! Bó tay!!!
    Tới hôm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết, không biết hè này con đực, con cái nào về quậy nữa! Hè hè...
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    31/5
    Memmorial day...bạn N già gọi dt..kêu lên chơi...hết hồn...nhưng cũng vui...3 thằng 2 con đi hái cherry...đi suối ...đi hồ....hihihi...y như là ở VN...ăn đồ Thái...tối lại ăn cá nướng trui...ngon..nghĩ lại còn thèm...nhưng về nhà trễ quá ..hôm sau đi làm cứ gà gà gật gật...
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    31/5
    Memmorial day...bạn N già gọi dt..kêu lên chơi...hết hồn...nhưng cũng vui...3 thằng 2 con đi hái cherry...đi suối ...đi hồ....hihihi...y như là ở VN...ăn đồ Thái...tối lại ăn cá nướng trui...ngon..nghĩ lại còn thèm...nhưng về nhà trễ quá ..hôm sau đi làm cứ gà gà gật gật...
  5. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Qua được những ngày điên đảo... hên là còn sống sót... kakaka anh trai nhảy dzô viết bài liền... hold on... hahahah cảm xúc woá xá nhỉ...
    Mình cảm thấy dạo này bản thân là một con người khác... đam mê hơn... phấn khởi hơn... vì nhiều thứ làm mình thay đổi... có điều... 1 lần nữa lại quay lại... vẫn bất cần như xưa heheh.
    Dạo này ít gặp mí đứa đệ tử... níu mí đứa iu quái đó gặp mình bi h chắc thần tượng sụp đổ... ôi còn đâu T-rùm trắng trẻo xinh gái (heheh tự khen) thay vào đó 1 T-rùm da rám nắng bụi bặm... hè hè... mất hình tượng woá... nhưng hong seo... giữ mãi 1 hình ảnh thì đâu còn gì gọi là hấp dẫn nữa kakaka... Trưa mai đi dự đám cưới của 1 người bạn đồng nghiệp xong về nhà xách balo lên đường xuống Cần Thơ, ở đó vài ngày chuyển sang Bạc Liêu... thứ 6 tuần sau dzìa lại Xì Gòn... thứ 7 lại go go Hồ Cốc cùng 7X Xì Gòn... kakaka khoái quá... nhưng mình còn ấm ức lắm lắm... chuyến đi Đà Lạt Nha Trang lại rơi vào ngày 9.6 mới đau đớn... hic hic... làm mình phải vắt óc ra xi nghĩ đưa lên bàn cân... hic... phải bỏ chuyến ĐL - NT đau lòng woá đi huhu... Nhưng hong sao... nếu muốn vẫn đi được... heheh chỉ một động tác xách ba lô thui mà... chị sợ hong có đạn để đi thui
    Chuyến này về nhà tu 1 tháng... hy vọng da mình trở lại phong độ như xưa... níu hong thì... thì... thì.... kệeeeeeeeeeee.... chứ bít làm sao heheheh
     
  6. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Qua được những ngày điên đảo... hên là còn sống sót... kakaka anh trai nhảy dzô viết bài liền... hold on... hahahah cảm xúc woá xá nhỉ...
    Mình cảm thấy dạo này bản thân là một con người khác... đam mê hơn... phấn khởi hơn... vì nhiều thứ làm mình thay đổi... có điều... 1 lần nữa lại quay lại... vẫn bất cần như xưa heheh.
    Dạo này ít gặp mí đứa đệ tử... níu mí đứa iu quái đó gặp mình bi h chắc thần tượng sụp đổ... ôi còn đâu T-rùm trắng trẻo xinh gái (heheh tự khen) thay vào đó 1 T-rùm da rám nắng bụi bặm... hè hè... mất hình tượng woá... nhưng hong seo... giữ mãi 1 hình ảnh thì đâu còn gì gọi là hấp dẫn nữa kakaka... Trưa mai đi dự đám cưới của 1 người bạn đồng nghiệp xong về nhà xách balo lên đường xuống Cần Thơ, ở đó vài ngày chuyển sang Bạc Liêu... thứ 6 tuần sau dzìa lại Xì Gòn... thứ 7 lại go go Hồ Cốc cùng 7X Xì Gòn... kakaka khoái quá... nhưng mình còn ấm ức lắm lắm... chuyến đi Đà Lạt Nha Trang lại rơi vào ngày 9.6 mới đau đớn... hic hic... làm mình phải vắt óc ra xi nghĩ đưa lên bàn cân... hic... phải bỏ chuyến ĐL - NT đau lòng woá đi huhu... Nhưng hong sao... nếu muốn vẫn đi được... heheh chỉ một động tác xách ba lô thui mà... chị sợ hong có đạn để đi thui
    Chuyến này về nhà tu 1 tháng... hy vọng da mình trở lại phong độ như xưa... níu hong thì... thì... thì.... kệeeeeeeeeeee.... chứ bít làm sao heheheh
     
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mấy thứ này chỉ cần mấy ngàn là ăn đau hết cả người cũng không hết.
    - Rau muống luộc chấm mắm đầy ngoài chợ, mua 2 ngàn về ăn cả ngày không hết.
    - Chôm chôm sầu riêng mùa này nhiều. Hôm trước về Long Khánh mang lên cả đống xoài, vừa xanh vừa chín, để trong tủ ăn mãi không hết.
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mấy thứ này chỉ cần mấy ngàn là ăn đau hết cả người cũng không hết.
    - Rau muống luộc chấm mắm đầy ngoài chợ, mua 2 ngàn về ăn cả ngày không hết.
    - Chôm chôm sầu riêng mùa này nhiều. Hôm trước về Long Khánh mang lên cả đống xoài, vừa xanh vừa chín, để trong tủ ăn mãi không hết.
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chơi xấu...huhuh..thấy người ta ăn uống kham khổ..thèm đồ ăn ko dám mua mà nỡ buông lời chọc ghẹo...
    nhớ nhà...
    thèm ăn canh cua đồng rau đay...ăn cá Saba nướng chấm muối ớt...mà ăn ở nhà với gia đình..chứ hông phải lủi thủi 1 mình...huhu....
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chơi xấu...huhuh..thấy người ta ăn uống kham khổ..thèm đồ ăn ko dám mua mà nỡ buông lời chọc ghẹo...
    nhớ nhà...
    thèm ăn canh cua đồng rau đay...ăn cá Saba nướng chấm muối ớt...mà ăn ở nhà với gia đình..chứ hông phải lủi thủi 1 mình...huhu....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này