1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    theo phong cách của 24h,sau khi nhận được CMND,24h sẽ quên nhiệm vụ quan trọng với chị ve chai,hehhe
  2. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ông Will đoán y chang... má mi tui la woá trời... hic... lúc đó là sâu ngủ mừ... đầu óc hong có tỉnh táo chắc bà dze chai chửi tui ghê gớm
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    woáaaaa.... (ngáp) ... tỉnh gùi... hì hì... bài này do 1 thành viên 80SG nhưng là mod của box 8X khác post... đọc bùn cười quá... phát mệt... chẳng mún lên tiếng... già gùi... hong còn ham hố... ai thích bon chen xon xen thì cứ việc... hì...
    kể sơ nhé, ở trung tum thông tin TP HCM có topic >>>[topic]519312[/topic]
    đoạn trích như sau:
    Hì.. hì... chỉ cần bi nhiu đó gọi là box mạnh gùi ư... đòi hỏi cũng khiêm tốn quá ( [nói nhỏ] xuỵt... hihi... chơi bí lâu... ruột rà bên trong như thía nào thì ai mà chẻng bít... [/nói nhỏ] ) hì hì hì... dù sao cũng chúc mừng... chúc mừng...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay dzui quá... ngồi tám với tinybaby suốt cả buổi vui ghê, ko ngờ hợp woá... tụi nghiệp thèng will ngồi đó làm bonsai
    hihihi mới nhận được tin nhắn của Tinibaby xong tếu woá... cái bà này... nói thiệt với bà... tui bị ướt nhem à... tấp dzô mua áo mưa tàn hình lề mề mặc xong áo mưa thì trời cũng hết mưa bó tay chấm com buộc toàn thân chấm nét hehehh Bữa sau tám tiếp nha... nếu bùn mún kiếm ngừ đi chơi thì rủ kui hehehe (rảnh giống nhau kakaka)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cả tuần nay... có điều làm mình sợ quá... mỗi lần nhìn điện thoại rung... là sợ...
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hồi nãy login nick, nhận được pm của người, sao tự nhiên ghét người đó quá... nghỉ chơi
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hồi nãy... lại hồi nãy... dù kể chiện này dzới will và Tini nghe gùi... kể lại cho tên 8 nghe, nhưng thật thà để cho tên 8 biết điểm yếu của mình ko được cười tui... thèng kia
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hết.
  3. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Chài wa đây cũng gặp bã nữa ! choáng wá !
  4. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này nói chi lạ, tui thành viên 80SG mà, ko post bài ở đây chứ ở đâu... dzô dziên [​IMG]

    Hì... từ tối qua đến giờ, trong đầu cứ 39... 39... cafe 39 lầu 1... cứ vậy... thôi thúc làm sao... tự nhiên lại kì lạ như vậy... thiệt tình... Từ hồi xách ba lô 1 mình đi đây đó... chính xác đi Cần Thơ - Bạc Liêu đến bi h... tự nhiên nảy ra cái thú thích đi cafe 1 mình... tự nhiên thèm 1 mình + mp3 những bài sến như con hến... xa xưa... những bài hát từ hồi năm học lớp 9 mình đã nghe... hay 1 cuốn sách gần đây mình được ai đó tặng... ngồi đó... Quyết định tối hôm sau phải lên 39 lầu 1 ngồi cho bằng được... nhưng... hic... hic... sáng nay mới phát hiện... hôm nay là thứ 7 huhuhu... thứ 7 mừ lên 39 ngồi 1 mình kì lém gruuu... hơi bị wê độ... ngồi dzị pà koang chú ý thì có nước đập đầu dzô tường :D Xi đi tính lại nhắn rủ nhóc và rose lên 39 ngồi với điều kiện ai có xi nghĩ của người nấy :D (biết sẽ hong được như dzậy đâu dzì toàn các "thím" 8 hong à :D) Trời xui đất khiến kế hoạch 39@ của mình tan biến... hic... tủi ghê... cuối cùng cũng vớt vát lên yoko@ ngồi tám với con bé Nhóc suốt cả buổi h mới dzìa... chẹp chẹp... 39@ chắc để tối thứ 2 :D 
    Được cogai_dentu_homqua sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 02/07/2005
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    kì này lấy 2 lớp mà chỉ có 5 tuần rưỡi thôi...nhiều bài tập quá đến nỗi quốc khánh cũng ko dám đi chơi...đi chơi với bạn cũng ko dám nữa...
    càng ngày thấy càng đuối...cũng có thể tại lớp này khó và các khái niệm còn quá mới mẻ đối với mình...
    cũng may là cố gắng để về nghỉ hè được hơn 1 tháng...quá mệt mỏi...tưởng như đầu óc bị mụ mị ko thể nhét được gì thêm....học sao thấy càng ngày càng ngu đi...hay mình học chưa đúng cách...mà nghe tiếng Anh cũng dở nữa... khó ghê...
    nhớ nhà..thèm đi off...tự nhiên mấy hôm nay hụi khỉ post bài này nọ..tự nhiên thấy y như nhà ấm cúng hẳn lên...có tiếng nói tiếng cười...tiếng Việt...
    ở đây mua TV để nghe tiếng Anh nhiều cho biết....vậy mà....cứ mở HTV7 trên internet ra coi hoài...tuần nào cũng coi gặp nhau cuối tuần...và lâu lâu rảnh load phim Việt Nam về coi nữa...càng nhớ nhà và mong nhanh về nhà hơn... dù về nhà bây giờ ko có "giai" nào dẫn đi chơi...hihihi...
    ngồi nhớ lại ngày xưa tuần nào cũng ra Thụy Du ngồi vắt chân lên ghế cả đám ...tám từ sáng tới trưa rồi...dắt díu nhau đi ăn cơm bụi...rồi chơi Game...hehe...sao mà...rảnh quá chừng....sao mà...vui quá chừng...mà....nghèo quá chừng...hihihi...bây giờ...ai cũng bận rộn...kẻ đi học người đi làm...tiền thì có đó nhưng đã đến lúc phải trang trải cho cuộc sống rồi....lo cho tương lai...nghĩ đến chuyện gia đình....hihihi...chẳng ai còn đi ngồi lê...hết nhà đứa này đến nhà đứa khác...hết quán này đến quán khác như hồi xưa... nhớ cả đám ngồi chọc nhau ...cười nói ồn ào...vô cùng ...phiền đến bàn bên cạnh....nhớ những lúc về nhà Bagai hát karaoke...đứa hát đứa đánh bài...giành micro...cãi nhau ầm ĩ... nhớ lúc đi patin trượt té bể...cái bàn toạ....cười mà nhăn như khỉ... nhớ khi chơi bowling...đứa nổ nhất là đứa chơi dở nhất....hehhe...nhớ lẩu dê Tư Trì...nhớ gà Bảy Đực...ra đến nơi là giành võng...đến lúc bưng gà ra thì...giành gà.....bưng dê ra thì....giành dê.... nhớ quá... nhớ phá lấu trong hẻm gì đó...ngồi chờ lâu ơi là lâu...bưng chén ngồi đợi tới phiên mình...hihih...ngồi chồm hổm mới ghê... sao tựn nhiên nhớ ....nhớ nhiều ghê....
    giờ về mà đi off thì chắc cũng vui...nhưng lại theo kiểu khác chứ ko giống như hồi đó nữa...
    học bài cái...lan man quá ko qua được 2 lớp này thì toi...
  6. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Thua bà đó !
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 3-7-2''5
    Trời mưa wài... Hic hic...
  8. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà than ghê thế ? Mưa cũng dzui mà !
  9. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Trưa đi ăn đám cưới ở Củ Chi... mệt muốn chết luôn... đi đến ngã 3 bầu (hóc môn) chỉ muốn xuống xe, ko muốn đi tiếp nữa... mệt wá... ăn cưới mà mặt mày te tua thiểu não... về được đến nhà, tẩy trang liền bay vào giường ngủ 1 phát đến tối... hic... đến bi h chưa lấy lại được nguyên khí hic...
    Đã vậy tối nay gọi mấy cuộc điện thoại mà bực... lớn hết rồi... ko biết suy nghĩ và lựa chọn được cái gì cần thiết nhất cho mình... tuỳ... sao cũng được... nói chung mình có ý tốt muốn giúp bạn bè... như vậy đã hết lòng gùi...
  10. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Chài ! thì ra là make up đi đám cưới, dzi mà tui tưởng ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này