1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hic......... sáng mở mắt... bình thường... nhưng hơi khác thường so với những ngày bình thường... mình dậy hơi bị sớm... lật đa lật đật như bị mộng du... cuối cùng cũng đến được Trung tâm văn hoá... chẹp...
    Nói chung.... chết đi sống lại... khoẻ woá... được nghỉ 1 ngày... thứ 7 này lại đi chết tiếp... hi vọng sóng sót cho đến phút cuối cùng vượt qua 24 tuần... Giiiiiiiii cố lên.... Gi............ cổ lên Yeahhhhhhhhhhhhh Yeahhhhhhhhhhhh
  2. 24hr

    24hr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bắt cóc được 1 em xinh tươi... hehehe bắt nhóc ngồi im cười nhăn răng mới chụp được đoá... pà koang thí htrò của kui xinh hong hehehe
    Được 24hr sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 08/07/2005
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    HIx hix....sis iu...học trò sis mấy tuổi rồi,còn trong tuổi vị thành niên hông?Chẹp,mà sis có dạy đứa nào trên 18t đâu ta...hix hix...tiếc quá,ước chi mà bé mèo nhỏ lại mấy tuổi thì good quá rồi.....hu huhu
  4. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Bó tay 2 người luôn !
  5. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Một tuần vào đây được một lần cũng là phúc lắm rồi.
    Đọc được bài của nó post tính post lại bên box đó nhưng lại thích post ở đây hơn , để khỏi phải "buồn trông con nhện giăng tơ" hehehe (chắc có người xách dép lào quýnh ).
    Sao cứ suốt ngày nói mình là người thế này , thế khác , để người ta tự nhận xét đúng hơn, nói như thế chỉ bộc lộ yếu điểm của mày thôi.Không biết người khác nghĩ thế nào , nhưng 90% cái mày tự nhận xét về mình đều là cái mày đang thiếu đó
    Ngày 09-07-2005:cái hộp mail của mình lâu dã man mới nghe nó kiu tít tít ... VUI
  6. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi kua ai thế sunli ? sao kô thấy mặt đâu hết á ?
  7. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    14.07.05
    Dạo này bắt đầu có một thói wen chết người... cẩn thận... chẹp chẹp... phải cẩn thận hơn.... Willlllllllllll cứu kao dzới.... hong thui kao chít bi b...... m chỉ k cách cai đi (k ko nói đến games đâu nhé
  8. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    15.07.05
    một ngày tiếu lâm và mơ hồ....
    Sáng sớm nay mami đã về ... đang ngủ nghe lao xao ở ngoài chạy ra... hình như thấy mami chạy lại ôm hun má mấy cái "con nhớ mami woá" chạy dzô ngủ tiếp... khoảng gần 7h thì phải, tự dưng đang ngủ bật dậy... hả? hình như mình mơ thấy mami đi du lịch dzìa gùi... kiểm chứng... bay thẳng ra ngoài... nhìn thấy má "con tưởng con nằm mơ thấy má" hehhe gùi chạy vào phòng ngủ tiếp hahahahah trời ơi =)) làm sáng nay dậy trễ hong off đúng h với Tinibaby và will (heheh có lúc nào mình đúng h đâu )

    Một chuyện khác.... heheheh... mình lo xa woá... cẩn thận woá... cám ơn... trời quang mây tạnh heheheh bình yên dzô sự hic... mình có bệnh "yếu tim"
  9. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    19.07.05
    Đau lòng quá!
  10. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    24.07
    1. Nhà mình mới sáng sớm đã ồn ào nhộn nhịp gùi... hic... tối hum wa 4h mình mới ngủ được... vậy mà 6h đã dậy... choáng dzáng... Thì ra nhà ồn ào vì con mèo mới... nhìn thấy ghét, nhỏ xíu con, chân đi liu xiu... vậy mà con Xì po tới gần mèo ta phóng tới tát Po mấy phát... giang hồ thứ dzữ con mèo mới dzừa tham ăn... dzừa hung dzữ, leo trèo wá xá... có điều... nó thích hơi người, suốt ngày lẽo đẽo theo người... làm mình suýt dẫm lên nó mí lần hic hic.... ui cha... con mèo đáng iu woá... cầu trời nó hong bi bệnh như mấy con mèo trước... nuôi được lâu... "nhân danh cha... và con... và thánh thần... amen"
    2.Yeahhhhhhhhhhh nhỏ bạn thân mình vừa mới gọi điện thoại... tao lên SG rồi... khớ khớ... mừng woá... nhỏ này ở Bạc Liêu, là bạn học, 1 lớp 24 hs, mình chỉ chơi thân với 2 nhỏ, 1 Cần Giờ, 1 BẠc Liêu... là lá la... nhưng... hic... nhỏ kiu mình mua dĩa phim dùm nhỏ... hic... chưa mua là chít... nhỏ này hay giận lắm... giận thì phải la lên cho ngừ ta bít... đằng này im im... mình sợ lắm... Lát mua... xong gùi gọi Trần Thảo cho bít Nghi lên SG gùi... để còn en uống cà phê... ngồi lê đôi mách hé hé
    3. Nhỏ Nghi tháng 10 này cưới gùi, còn nhỏ Thảo chắc cũng khoảng tháng 10 này đẻ...ặc... 2 con wuỷ... đúng là giống wuỷ... đứa nào cũng nhỏ tuổi hơn mình mà wa mặt vèo vèo... Đã vậy vừa gùi đi cafe, TrThảo nói hong bít đặt tên cho đứa con trai của nhỏ tên gì...ặc... tự nhiên hỏi mình à... hỏi thì nói heheh... Mình thì thích con trai tên Phong, con gái tên Vân... chẹp chẹp... chắc tại xem bộ phim Phong Vân (Nhất Kinh Phong và Mộ Kinh Vân) khoái đến bi h luôn á... Nhưng nhỏ hong chịu tên Phong... sau hồi lâu mình ngẫm nghĩ... Chồng nhỏ họ NGuyễn... nhỏ họ Trần... >>>> tên con trai là Nguyễn Trần hehehe nhỏ có vẻ xi tư lắm... để xem nhỏ đặt tên gì... đến tháng 10 này bít liền à hihi... nôn nghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này