1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Được silun sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 08/08/2005
  2. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
  3. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni lại được nghe thêm 1 lời nói dối, ko lẽ N và O gom những lời nói dối của bạn bỏ vào 1 cái túi rùi khi nào đầy đem trả lại cho bạn??? Ko cần phải như vậy mà :(
  4. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Buồn mà không sao không vui trong lòng được vì chắc chắn có người sẽ buồn hơn mình. Kệ !! Phải để cả đời bạn khổ thì mình mới dzui.
  5. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    dzụ án gì dzợ?nghe giống thiệt quá ku hehe
    ***
    Sáng nay mấy sếp biến đâu hết trơn, một buổi sáng rảnh rỗi...hêhê, vậy mới chui lên đây chứ . Hổng biết giờ này kục kưng dậy chưa ta, mình cũng buồn ngủ quá
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Cục cưng của bạn theo dự báo thời tiết thì có thể đang lởn vởn xung quanh vòng tay của 1 người nào đó. Có thể là mình... Hahaha. Tối nay có đi ế cà phuông không chú em ???
  7. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhớ . Nhớ và nhớ. Sao lại có thể như thế nhỉ? Đi đến đâu cũng bị người khác bắt nạt
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 11-8-2''5
    Hay đấy. Bây giờ lời nói của tui đâu còn giá trị gì nữa. Ngày xưa gọi là đi liền, còn bi giờ nghe cho có chuyện vậy thôi mà! Bi giờ đâu có còn care tui sống chết thế nào nữa. Nhớ đó, không bao giờ contact nữa!
    Ngồi ở quán café cũ, đúng cái chỗ cũ... ngày xưa... Không còn nhớ hết nổi tất cả những kỷ niệm, nhưng cũng không thể nào quên hết được!
    Dạo này nói chuyện giống điên hết sức!
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Dm, riếc wải, hiểu chết liền, đứa thì kêu thứ 4 off, đứa thứ 5, tao cũng không biết cái nào thiệt cái nào giả. Âm binh hột dzịt lộn. Tụi mày cãi nhau thì cũng đừng hành hạ người già như tao chứ. Chọc tao điên tao chửi nghen.. heheh
  10. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hic... chat với bạn Lieieuchet_de_honem mà ganh tỵ ghê dzị đó... hic... ganh tỵ... ganh tỵ... tháng 2 hay tháng 3 năm 2006 bạn ý lấy dzợ... hèn chi thấy bạn ý xây thêm nhà... nhà mí tầng lun... bạn ý nói lấy dzợ mà mình ganh tỵ... (đang dzụ bạn ý off 80SG mà bạn ý ghiền game PTV woá... bạn ý còn dzụ mình bỏ VLTK wa chơi PTV nữa chứ... choáng)
    --------------------------------
    Cái ngừ đó cứ đùn đẩy mình cho người khác... làm mình đau lòng... hong ưa mình thì thui mắc chi phải dzậy chứ... mệt... hong thèm èo... oẹ... wuyết tâm... "hong iu thì thôi" (câu nói của zopo )
    Được cogai_dentu_homqua sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 12/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này