1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mo_chu

    mo_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá, anh ơi.....!!!...
    Hic....Sao kỳ vậy nè....
    [/center]
    BT1102
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    happy wedding :)
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    oh, hay ghê kìa. Mít ướt mà lại happy, lại còn happy wedding nữa chứ. Ghét người nào vui một mình.
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chứ làm sao nữa! Dẫu sao cũng là bạn mà!
    Mà chị Ba phải mua về ít đồ nhậu, rồi nâng cốc chúc mừng cho họ trăm năm hạnh phúc chứ hỉ?
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đám cưới ấy thì mình phải vui chứ...tiếc là ko được mời...hehhe...
    hôm qua đi học...8pm ko có ai chở về....thấy còn 1 bác da đen ở trong lớp..hỏi luôn...hehhe...là được đi ké 2 ngày...cuối tuần chắc phải thi cái writing test...mà còn chạy xe nhí...
    scooter mua về, nó là 1 cái hộp chưa ráp hết... phải tự ráp xe ...mai mốt về VN sẽ rành thêm việc ráp xe....hehhe...lời ....
  6. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Được - mất, cuộc đời đâu dễ đâu anh,
    Tình yêu có lúc trong tầm tay với
    Tình yêu cũng đôi khi khiến người ta nông nỗi
    Thế nên...
    Suốt một đời...
    Quanh quẩn mãi cơn đau.
    Có bao người mong ước được bên nhau
    Mà sao khó - vì đời bao toan tính
    Góc trái tim - nơi bao điều thầm kín,
    Vơi với đầy - day dứt mãi không thôi.
    Vì sao tôi...không thoát được... chính tôi!
    Tôi - tháng ngày
    biến tình yêu
    thành trò đùa toan tính,
    Kẻ yếu đuối giả vờ người bãn lĩnh,
    Để tình yêu
    thành tuyệt vọng khốn cùng !
    Khi được tách rời với những nỗi lo, thì hạnh phúc mới chính là hạnh phúc thực sự... nhưng đối với một vài người thì sống cùng với nỗi lo họ mới làm nên hạnh phúc ! W...Y...B...
    Dating on Sunday...hehe...
    Được rain_maze sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 29/09/2005
    Được rain_maze sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 29/09/2005
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 29-9-2''5
    Mấy hôm nay trời mưa lãng xẹt. Đang mưa to, trời đen thui! Mà không có đem áo mưa theo! Hic hic...
    Dạo này bệnh tá lả... Thôi tiu rồi...
  8. votinh459

    votinh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,,, sao dạo này có nhiều điều phiền toái thế nhỉ...Mà mình cũng là một kẻ gây phiền toái cho mấy đứa kia mà...khà khà....
    Đi càfe ko mấy guy...
  9. ibc

    ibc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Newcastle,
    Nếu như còn ở Sài Gòn thì tối thứ 6 sau khi đi làm về nhà tắm rửa, mình sẽ gọi điện thoại cho mấy thằng bạn thân rồi đi ăn tối chung, tối thứ 6 họp mặt hàng tuần, thường thì sẽ làm 1 cái lẩu, mấy món nướng ở một cái làng nướng nào đó, hoặc lẩu dê, ...sau đó sẽ chọn một quán càfe nào đó để ngồi tán dóc, cũng lại là window 3, highland, sunwah.. Rồi cả bọn sẽ vào 1 quán bar nào đó để cho có không khí một chút...
    10:00 pm Tối thứ 6, Newcastle, UK
    Một mình ngồi trong phòng, xem DVD và chat với mấy thằng bên Mỹ, Sài Gòn ngủ hết rồi, không phải ở đây không có bar,club nhưng lũ bạn bên này hình như không có hợp thì phải, thôi thì ở nhà làm một bữa cơm tự pha ****tail coi như tiết kiệm.. mình đi chưa nhiều nơi nhưng cũng được mấy nước Đông Nam Á như Sin, Phi, Indo, Thai, Malay và Uk nghĩ lại Việt Nam là số một không nơi nào bằng. Thôi ráng hoàn thành xong cái master này rồi về nước cưới vợ thôi ;) hi hi
    ------------------------------
  10. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Vắng tanh vắng ngắt. cí tô pic của mình post từ thủa trăng rằm mà tới giờ vẫn còn nằm nguyên đó.. đâu hít rùi ta.
    Hi.. EGái.. định PM nhưng thấy chẳng cần thiết lắm, cứ viết lên đây cho zui. v/v: Cốc sữa lúc thì đắng, Cafe lúc thì lại ngọt ...ặc ...ặc.. khó hiểu quá.
    S/Cf có một người bạn mà anh xác định không phải là lvr, nhưng không thể xác định đang là gì (nếu theo giới thiệu thì là Anh , cầu trời cầu phật cho mình cũng không là Anh). Nói không tôn trọng anh thì cũng không phải, nhưng có lẽ S/Cf khéo quá, xoay tình thế nhanh như chong chóng, mà mình thì . Nhiều khi cũng không muốn nghĩ ngợi thêm, công việc đã quá đủ rồi, nhưng những lúc không có công việc, không muốn chơi điện tử thì .. , lại gọi điện, lại hỏi, lại rủ đi chơi.. và lại phải nghĩ...
    ờ ... nghĩ lâu quá hết hứng viết rồi, hôm nào bùn bùn lại lên viết tiếp .. tẩu a..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này