1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Giờ người ta chuẩn bị xuống phố thì mình lại ngồi khư khư một góc , chẳng biết làm gì nữa ,công việc còn một núi, .... khà khà nhấp một chút coffee thui !
    Mình thấy nhơ nhớ hắn, chàng ngốc nào đó có lần bảo mình rằng phải biết yêu thương bản thân mình hơn nữa, chứ cứ lúc nào cũng công việc với công việc, rồi bạn bè với bạn bè suốt...chẳng còn thời gian nào dành cho hắn, ...
    hihi..nhớ lại thấy cũng vui vui , ...hình như mình đã từng cho hắn leo cây vào ngày thứ 7... cả tháng trời luôn, ..thiệt tình...vậy mà tuần trước hắn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình , chìa ra tấm thiệp khá là xinh, có chiếc nơ màu bạc lẫn mùi hương nào đó...
    Mai mình đi đám cưới...hắn ...chà ..cảm giác ngồ ngộ, mà mình thấy hắn quyết định đúng đó chứ...Ngày mai chắc hẳn là một ngày thiệt đẹp trong đời hắn, mình cũng thấy vui lây...
    hì hì...mình chưa từng yêu hắn, nhưng với tất cả những điều hắn từng đem đến cho mình , mình thấy nể trọng hắn như một người anh cả vậy..mình cảm thấy vui lam vì giờ đây "anh cả" hạnh phúc....

    HÃY HẠNH PHÚC NHƯ ANH TỪNG MONG MUỐN NHÉ ! ah, chị cả thì trên cả ...tuyệt vời luôn, hiền nè, dịu dàng nè, ...trời , em ngưỡng mộ thiệt đó!!!!!!!!!! hihihi
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 2-10-2''5
    1 ngày bình thường.
    Con heo Xù kia sao chưa thấy gọi nữa???
  3. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    " Even when I closed my eyes , there was image of your face...and once again i come to realize... "lalalala...
    what a busy day !!! but...terribly interesting! ...dont know exactly what will be , so I''''m getting curióus....ha ha ha...
    out of card, so sad !...
    cannot send a swe..e..e..t message to OX...hiiihiihihihi

    oh, oh, oh....I LOVE TO LOVE !!!!
    Được rain_maze sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 03/10/2005
  4. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày không xa
    Mưa chợt về trên phố
    Thánh thót giọt dương cầm
    Bên ngoài ô cửa nhỏ,
    Có một ngày không xa
    Và mỗi người mỗi ngã
    Lối nào dành cho nhau
    Khi đường đời chói lóa
    Ta chia đôi con đường
    Chông chênh bờ thương nhớ
    Có một ngày bỡ ngỡ
    Tình yêu đầu..ngu ngơ !
    Lại mưa, mưa hoài....nhưng tui thích mưa mà !
    Giờ này mà nhâm nhi mấy ngụm cà fê đậm đặc thì nhất rùi !
    Mai sẽ bận cả ngày cho coi...mình thích vậy !
    Đôi khi cũng thấy mệt mỏi nhưng mình không muốn lãng phí thời gian, phải làm ngay mọi việc mình cần làm và những việc mình thích...
    THỜI GIAN ĐÂU BIẾT CHỜ ĐỢI MỘT AI.
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm qua là 1 ngày may mắn...vừa kiện được điểm vừa kiếm được 1 anh chở về...hihih...trẻ trung xinh trai + khùng khùng ...hehhe...
    mai xin thầy làm lính ...sợ môn này mình ko rành tiếng khó học làm sao...
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, ngày 5-10-2''5
    Hôm qua mưa quá trời.
    Hôm qua mơ thấy ông già 35 tuổi!!! Hic hic...
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như mọi việc đã đâu vào đấy...nhưng nhất định phải học lái xe và tìm internship mới được...dù biết là rất khó đối với tiếng Anh cà khịa của mình...nhưng phải ráng...chứ sao...
    hôm nay lại làm được 1 số việc...dù đi bộ lúc trời "windy"...lâu lâu gió mạnh quá ko đi nổi phải ngồi lại 1 lúc.... nhưng đỡ tủi thân hơn nhiều....
    chuyện tình củm chắc phải "vén" qua 1 bên rồi....nhiều bài tập quá... reading nữa...hên là lấy 3 lớp...nếu 4 lớp chắc là chết ngập rồi...ko thở nổi...
    vui vui ..buồn buồn...lo lo lắng lắng...rồi cũng qua thôi...
    mà giận nút-chai quá..nói chia cho 1 anh ở HN tâm sự đỡ buồn mà nut-chai ko chịu....hehhe...buồn ghê...
    hôm nay thấy nhẹ nhõm trong người...có lẽ vì 1 số việc đã xong...còn chờ sửa cái xe hoặc trả xe nữa thôi...dù sao...vậy cũng là may mắn rồi...
    thôi chào...nhật kí...bagai vào lớp đây...hôm nay có 1 cái "real negotiation" với tụi Mỹ...ko biết làm sao mà nói lại...nếu ko nói lại..nói tiếng Việt cho nó ko hiểu chơi...hehhe...rồi mình ...thua ...hì hì...
  8. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua về nhà thật đúng giờ... ngay lúc tiếng chuông điện thoại vang lên..'' hallo....'',,,trùi ui ! Tim giật thót...
    Chà chà Scholarship vừa reply cho mình..hồi hộp ghê nhỉ ! Con nhóc kia nó cứ hối mình mãi , làm mình không biết lấy đâu đầy đủ thông tin để giới thiệu với nó nữa, lần này thì cưng có hy vọng rồi đó nhóc à ! nhưng mà nhóc không được chủ quan đó, nhóc phải thật sự có khả năng thì mới 1.2.3 ...được !

    ôi , tức quá đi đang reply lại cho Dzintra Tekenbergs mà tự dưng lại bị error..thiệt là...phải e*** lại thôi, hì hì
    hôm nay hứng chí đi '' en '' có một mình, thấy cũng vui vui,,,lâu rồi mới thấy không ồn ào..yên tĩnh thiệt ! Chocolate_min...oh oh...ngon tuyệt !
    Mà cũng sắp tới sinh nhật của nhóc nào rồi , đi shopping thôi,....ý chết ! hổng biết mình sẽ mua quà cho nhóc đó hay mê shopping quá rồi lại xách về mấy thứ cho mình ,,,,rõ khổ cái tật crazy of shopping...hê hê hê..nhớ ai đó quá..
    Chiều thứ 5 ...không mưa...?????????????????
  9. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa sáng...
    Nhỏ bạn bẹo má mình "sau cơn mưa trời lại sáng "...ai biết được ... ai đang nghĩ gì!!! sáng tối gì cũng như nhau thôi, đều rất cần có nhau để..cân bằng cuộc sống mà ! hihi
    không vội vã nhưng mình thích sự cuồng nhiệt nào đó của ox, thoảng qua như cơn mưa sáng nay vậy,..
    có những lúc cảm thấy cần có nhau ....nhưng cứ mãi quanh quẩn những cái của ngày hôm qua...như vậy không tốt đâu nha cưng !
  10. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần...vội vã người và người xuống phố,,,
    Cinema cũng chật cứng người...
    Tối qua ngủ ngon thiệt, mơ thấy..bị GHOST đuổi theo mà miệng cứ nhe răng cười suốt...ha hah ha...chà sắp có vụ án mới rùi! ...hic hicSáng nay dậy thiệt sớm, chuẩn bị thức ăn cho 4 người, nước mắm chua ngọt thì mình làm là nhất rồi, hì hì hì..(tự tin gớm !) má cho 2 củ dưa leo giòn tươi...cuối tuần ăn uống đơn sơ thiệt ! Chắc tại đêm qua mơ thấy GHOST nên phải "chay" thế để có sức...rượt nó lại...chà chà ...nổi loạn kiểu này coi bộ khác người nhỉ? ....
    Mai Chủ Nhật, làm gì giết thời gian bi giờ! ah, .....nhớ rùi...tranh thủ thôi....chết điện thoại lại hết pin...hic hic...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này