1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rất vui vì có 1 người bạn mới...nutchai í mà...nói chuyện với nutchai vui lắm..hehe.. chắc thành les rồi...
    hôm qua có anh tặng hoa...cũng vui...lâu lắm rồi mới được tặng hoa mà lại... già rồi...hiếm người tặng hoa ghê...
    ôi cuộc sống mến thương...hết buồn lại vui...hết ..này...lại...nọ...hihihi....
    happy today....
  2. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chi Bagai dễ thương wóa đi...hihi...đôi khi trong cuộc sống niềm vui được tạo nên bởi những điều hết sức giản đơn...có thể người khác nghĩ là chuyện nhỏ nhưng đối với một cá nhân nào đó thì chuyện nhỏ cũng có thể mang đến niềm hạnh phúc !,,,,cũng như chuyện tình cờ có thêm một người bạn để chuyện trò của chị Bagai... nếu có thể trở thành những người bạn hiểu được nhau thì hay hơn nữa...trùi ui, sao hôm nay mình lại nhiều chuyện quá nhỉ !!!! hì hì hì
    Chúc chị Bagai và người bạn của chị (nut chai?) có chung niềm vui khi trở thành những người bạn nhé...
    [b]uhm...tối qua luyện hết 2cái DVD phim kinh dị + thêm 1DVD tình "củm" nên hậu quả = 2mắt có hình hột vịt muối !!! hì[/b]
    Hôm qua moom của nhỏ bạn call làm mình chẳng thấy yên tâm tí nào, mà lại đang coi phim ma nữa chứ ! tâm trạng đan xen lẫn lộn..hic hic...how crazy !
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    24h kì ghê ha...mới ghi nhật kí xong rồi xóa....xấu tính thế...nhưng chị Ba đã đọc xong rồi..hehhe...
    cám ơn em Rain_maze nhe...chưa biết em là ai cả..nhưng mà khen chị Ba la chị ba khoái rồi...hê hê...cái tật khoái nịnh ko bỏ được....em Rain_maze có rảnh muốn tám thì add nick chị ba trong yahoo mình tám chơi ha...YID: bethon2000...
    hôm nay sửa được cái scooter nhưng chưa dám đi học...lỡ nó đi giữa đường hư thì khốn... để cuối tuần thử vài lần đã... vả lại đã có anh xinh trai chở về rồi nên để winter đi cũng được....hehhe...
    tới giờ vào lớp rồi..hôm nay đi học sớm vào lap phát hiện ra 1số thứ hay hay...in ra rồi...hihih... để vài bữa sử dụng mới được...
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ko biết mình có bị làm sao ko...mấy hôm nay vui cười hoài à...lại thức đêm nói chuyện với nutchai mới ghê chứ...2 đứa con gái mà ngày nào cũng tám thì coi chừng....hê hê...
    bg đang nghĩ về nutchai này....về những chuyện mình "tâm sự" í mà....bg cứ ngồi cười hoài.... khùng thật rồi....
    mà chắc ko phải chỉ vui vì nutchai nhỉ...hình như còn có ai đó...hoa vẫn còn tươi mà lại... hihihi...
    thôi phải học bài..ngày mai thi rồi..ko được tám lâu... thi rớt là...ẹ.... hic....
    chúc mình và những người bạn của mình lúc nào cũng được vui vẻ , thoải mái như thế này .... cảm thấy cuộc sống đáng quý và đáng sống..vì bên cạnh một số ít người chưa tốt còn có rất nhiều người tốt... đã vực chúng ta dậy ko chúng ta suy sụp....
    ko viết nhiều ko nutchai lại bảo văn chương mì ăn liền thi khổ...hê hê...học bài nhé...
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 13-10-2''5
    Sống trên đời sống, cần có 1 tấm lòng
    Để làm gì, em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    nut_chai vui ghê, được ngửi "hoa thơm" suốt ngày. Vẫn ghét bagai vì dám liên minh với một số phần tử để đánh úp mình (may mà mình võ công thâm hậu hehe...). Ghét cả chuyện bagai vẫn để bụng chuyện văn chương mì ăn liền.
    Mong bagai thi tốt, vui, kưa được nhiều giai và thỉnh thoảng lại buôn chuyện với mình.
    Còn afriendvn nữa chứ, không biết còn buồn về chuyện không được điểm tuyệt đối ở môn xã hội "Introduction to Visual Culture" nữa không?
  8. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng không nói một lời nào cũng khiến cho "ai đó" cảm thấy nghi hoặc và cứ thế mà hỏi miết...kệ ! càng hỏi càng im...để coi có nhẫn nại hay không ! ha ha(mà lỡ cả hai cùng im thì sao nhỉ? eo ui....)
    Thức cả đêm chỉ để nghe đi nghe lại bài hát đó...GARBAGE! nghe riết rồi chẳng còn chỗ nào , ca từ nào để mình "mổ xẻ" nữa ! riết rồi cái dis cũng...ngậm ngùi và có nguy cơ cũng như cí tên bài hát luôn ! ha ha...nhưng mà GARBAGE cũng có lúc làm cho mình cảm thấy hạnh phúc mà chẳng hiểu vì sao !
    một đêm không ngủ và một ngày không thức ! chao ui...cũng may mình còn một cái GARBAGE sơ cua...hahha...EVERYBODY WANTS TO LOVE SOMEONE ....Lalalalala
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    võ công thâm hậu cái con khỉ...hê hê.... chỉ là người ta sau khi đã đạt được 1 số thứ rồi người ta he hé cho mà chuẩn bị tinh thần thôi... đừng có mơ... hihi...
    văn chương mì ăn liền í à...ko phải để bụng đâu... chẳng qua thấy nó thích hợp với "văn phong" của bg thôi.... nghe mắc cười...nên giữ làm kỉ niệm....
    afriendvn có bạn tâm sự rồi nhé.... bây giờ ko thèm nói với chị Ba nữa...hihihi...cám ơn nhé...j/k...
    hnay thi mà phải vào tám 1 lúc vì hụi khỉ lúc này nhộn nhịp toàn dại giai dại gái....awwwww...lộn...nam thanh nữ tú chứ...hê hê,,,
    học bài học bài học bài :((...
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không phải đâu. Có ai hôm nay không thèm call để giữ connection với mình dzị cà??
    Hehe, danke schön nut_chai, cái gì không hoàn thiện cũng quý cả, vì thế afriendvn mới có cớ... nói chuyện với nut_chai mà, hỉ?
    Thôi! Chúc chị Ba học và thi tốt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này