1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
  2. BeautifulDay

    BeautifulDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật, một người bạn mới quen nhận xét mình là người không nghĩ đến ai cả, không phải việc của mình thì chả quan tâm, đúng thế , mình là thế, đọc xong cái này http://www4.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/4/47187.ttvn cũng thấy cái tính cách của mình trong đấy, hoá ra mình rất ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình, mà cũng đúng thôi, mình đã tự lo được cái gì đâu
  3. BeautifulDay

    BeautifulDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật, một người bạn mới quen nhận xét mình là người không nghĩ đến ai cả, không phải việc của mình thì chả quan tâm, đúng thế , mình là thế, đọc xong cái này http://www4.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/4/47187.ttvn cũng thấy cái tính cách của mình trong đấy, hoá ra mình rất ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình, mà cũng đúng thôi, mình đã tự lo được cái gì đâu
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay post được mấy bài cần post.....cầu mong mọi chuyện tốt đẹp đến với em em nhé!!!!!!!!!
    Đừng giữ nhiều tâm sự trong lòng làm gì cô bé đáng yêu ah!!!!!
    tương lai bắt đầu từ ngày mai nhưng ngày mai lại bắt đầu từ ngày hôm nay và ngày hôm nay lại là tương lai của ngày hôm qua........
    thế nên hãy làm mọi thứ để ngày mai nhìn lại không thấy nuối tiếc nhé em........em hãy cho hết những gì em đã nghĩ và đã chịu đựng ra khỏi đầu nhé để có sức và nghị lực chiến đấu nhé ......trên đời này có nhiều thứ để làm hơn là ngồi đó nhìn lại quá khứ và suy nghĩ lại những gì đã qua đâu em...
    Nhìn lại để tiến bước chứ không fải nhìn lại để nước mắt lại tuôn trào nhé em........
    Hãy tính đi còn mấy tháng nữa là đến kì thi của em rồi và những zì em,chuẩn bị cho nó như thế nào rồi??????
    Thế giới quả là rộng lớn và còn rất nhiều điều fải làm em ah
    cám ơn về những tình cảm em dành cho chị nhé em......
    viết cho em nhưng cũng là viết cho chị nữa.......có lẽ viết xong chị cũng cần thấy fải củng cố lại tinh thần của chị em ah.......time qua lười học quá...mà cũng chỉ con 4 tháng nữa thôi...hik hik hik hik bao nhiêu thứ.....
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay post được mấy bài cần post.....cầu mong mọi chuyện tốt đẹp đến với em em nhé!!!!!!!!!
    Đừng giữ nhiều tâm sự trong lòng làm gì cô bé đáng yêu ah!!!!!
    tương lai bắt đầu từ ngày mai nhưng ngày mai lại bắt đầu từ ngày hôm nay và ngày hôm nay lại là tương lai của ngày hôm qua........
    thế nên hãy làm mọi thứ để ngày mai nhìn lại không thấy nuối tiếc nhé em........em hãy cho hết những gì em đã nghĩ và đã chịu đựng ra khỏi đầu nhé để có sức và nghị lực chiến đấu nhé ......trên đời này có nhiều thứ để làm hơn là ngồi đó nhìn lại quá khứ và suy nghĩ lại những gì đã qua đâu em...
    Nhìn lại để tiến bước chứ không fải nhìn lại để nước mắt lại tuôn trào nhé em........
    Hãy tính đi còn mấy tháng nữa là đến kì thi của em rồi và những zì em,chuẩn bị cho nó như thế nào rồi??????
    Thế giới quả là rộng lớn và còn rất nhiều điều fải làm em ah
    cám ơn về những tình cảm em dành cho chị nhé em......
    viết cho em nhưng cũng là viết cho chị nữa.......có lẽ viết xong chị cũng cần thấy fải củng cố lại tinh thần của chị em ah.......time qua lười học quá...mà cũng chỉ con 4 tháng nữa thôi...hik hik hik hik bao nhiêu thứ.....
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Toi nay lai them nguoi keu ca voi minh` la e'' am nua......hik
    cu dung cai luc ma tinh than dang len thi` lai co nguoi` lam minh` nhut chi''.........Thoi se fai co vay.....
    Duong` den dinh vinh quang nao`.
    Dinh cao qua'' mai cha thay''
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Toi nay lai them nguoi keu ca voi minh` la e'' am nua......hik
    cu dung cai luc ma tinh than dang len thi` lai co nguoi` lam minh` nhut chi''.........Thoi se fai co vay.....
    Duong` den dinh vinh quang nao`.
    Dinh cao qua'' mai cha thay''
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hanoi bắt đầu sang hè...,cái nóng như thiêu như đốt khiến mình chẳng muốn ra khỏi nhà ........kể ra cũng buồn cười thật mình thích mùa đông hơn mùa hè đơn giản chỉ vì thích snow ....nhưng mà hanoi thì chẳng có snow để mình ngắm.....mà mùa đông ở hanoi thì khô hanh rồi cả nhà thì đua nhau ốm...nhà nhà ốm...người người ốm......cả nhà thi nhau sụt sịt rồi khăn lúc nào cũng trùm kín cổ....mà mỗi lần ốm nó cứ ốm chán khoảng tháng rưỡi bắt đầu mới hết......hik cứ sang mùa đông là miệng hoạt động chức năng của mũi....thế nên đấy là một lý do cơ bản để mình ghét mùa đông...nhưng mà đi ngoài đường thấy cây cối khẳng khiu rồi những có những con gió lùa lùa qua cổ áo và cổ tay thấy lhơi ành lạnh làm cho mình có cảm giác đó như là một cái gì đó rất riêng của Hanoi.....
    Sang hè thì mình chả bị ốm nữa....mà mình lại chịu nóng tốt hơn lạnh mới buồn cười chứ.....hik ngược đời thế chứ ..cứ tưởng người béo chịu rét tốt chịu nóng kém nhưng mà với mình hình như có vài qui luật hơi bị ngược thì fải..........
    Sang hè có thêm vài trò để hoạt động cơ thể được chứ không như mùa đông như bơi lội ...hơ hơ mặc dù thằng bạn mình nó bảo là nhìn mình bơi thì thằng chết đuối nó cũng sông lại để bơi được........uaa kể ra cũng fải mất mấy tháng đi học bơi từ hè năm thứ 2 mà hè năm nào cũng đi bơi thế mà mình chẳng bao giờ bơi được hết 1/2 bể cả....xấu hổ quá...........
    Sang mùa hè cũng có cái hay là được trời nóng nên ăn kem nó ngon, mát...hơ hơ nhưng mà với mình càng lạnh ăn kem càng thú....
    nhớ mùa đông vừa rồi cứ hôm nào trời lạnh nhất thì mình rủ con bé em của đứa bạn đi ăn kem hay sữa chua ..ăn xong 2 chị em răng va vào nhau cầm cập mức độ cầm tay lái xe máy cứ run bắn cả lên...nhưng mà vẫn hay........
    sang mùa hè được ngắm hoa phượng hoa bằng lăng nữa,.....cái đường dọc hồ Gươm sang hè sao mà đẹp thế không biết...nhìn 2 màu đỏ và tím trộn lẫn trong màu xanh của lá cây thấy có cái i gì đó hay hay....
    mà hôm nay đi lang thang qua hồ Gươm thấy cây cối xanh um tùm dưới cái nóng nhè nhẹ của buổi chiều cảm giác như có một sức sống mãnh liệt đang trào dâng trên những đám cây vừa trải qua một mùa đông giá rét.....nó cũng làm cho mình cảm thấy 1 nghị lực mới, 1 điều gì đó mới mẻ đang xuất hiện trong con người mình...mong rằng qua mùa hè mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn so với mùa đông vừa qua...một mùa đông đáng nhớ.....toàn những thứ làm mình thất vọng...
    Ngày hôm nay nhận được 1 mess của 1 thành viên thấy vui vui.......chả nghĩ mình lại được người khác quan tâm đến vậy............cám ơn anh nhé ........
    ngày hôm nay gửi tặng cho bạn mình lời bài hát mà bạn ấy thích...hi vọng bạn ấy sớm vào cái link mình gửi cho.....hi vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn ấy....người tốt như bạnn ấy đáng lý ra không fải chịu những gì quá tồi tệ như vậy.....
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 04/05/2004
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hanoi bắt đầu sang hè...,cái nóng như thiêu như đốt khiến mình chẳng muốn ra khỏi nhà ........kể ra cũng buồn cười thật mình thích mùa đông hơn mùa hè đơn giản chỉ vì thích snow ....nhưng mà hanoi thì chẳng có snow để mình ngắm.....mà mùa đông ở hanoi thì khô hanh rồi cả nhà thì đua nhau ốm...nhà nhà ốm...người người ốm......cả nhà thi nhau sụt sịt rồi khăn lúc nào cũng trùm kín cổ....mà mỗi lần ốm nó cứ ốm chán khoảng tháng rưỡi bắt đầu mới hết......hik cứ sang mùa đông là miệng hoạt động chức năng của mũi....thế nên đấy là một lý do cơ bản để mình ghét mùa đông...nhưng mà đi ngoài đường thấy cây cối khẳng khiu rồi những có những con gió lùa lùa qua cổ áo và cổ tay thấy lhơi ành lạnh làm cho mình có cảm giác đó như là một cái gì đó rất riêng của Hanoi.....
    Sang hè thì mình chả bị ốm nữa....mà mình lại chịu nóng tốt hơn lạnh mới buồn cười chứ.....hik ngược đời thế chứ ..cứ tưởng người béo chịu rét tốt chịu nóng kém nhưng mà với mình hình như có vài qui luật hơi bị ngược thì fải..........
    Sang hè có thêm vài trò để hoạt động cơ thể được chứ không như mùa đông như bơi lội ...hơ hơ mặc dù thằng bạn mình nó bảo là nhìn mình bơi thì thằng chết đuối nó cũng sông lại để bơi được........uaa kể ra cũng fải mất mấy tháng đi học bơi từ hè năm thứ 2 mà hè năm nào cũng đi bơi thế mà mình chẳng bao giờ bơi được hết 1/2 bể cả....xấu hổ quá...........
    Sang mùa hè cũng có cái hay là được trời nóng nên ăn kem nó ngon, mát...hơ hơ nhưng mà với mình càng lạnh ăn kem càng thú....
    nhớ mùa đông vừa rồi cứ hôm nào trời lạnh nhất thì mình rủ con bé em của đứa bạn đi ăn kem hay sữa chua ..ăn xong 2 chị em răng va vào nhau cầm cập mức độ cầm tay lái xe máy cứ run bắn cả lên...nhưng mà vẫn hay........
    sang mùa hè được ngắm hoa phượng hoa bằng lăng nữa,.....cái đường dọc hồ Gươm sang hè sao mà đẹp thế không biết...nhìn 2 màu đỏ và tím trộn lẫn trong màu xanh của lá cây thấy có cái i gì đó hay hay....
    mà hôm nay đi lang thang qua hồ Gươm thấy cây cối xanh um tùm dưới cái nóng nhè nhẹ của buổi chiều cảm giác như có một sức sống mãnh liệt đang trào dâng trên những đám cây vừa trải qua một mùa đông giá rét.....nó cũng làm cho mình cảm thấy 1 nghị lực mới, 1 điều gì đó mới mẻ đang xuất hiện trong con người mình...mong rằng qua mùa hè mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn so với mùa đông vừa qua...một mùa đông đáng nhớ.....toàn những thứ làm mình thất vọng...
    Ngày hôm nay nhận được 1 mess của 1 thành viên thấy vui vui.......chả nghĩ mình lại được người khác quan tâm đến vậy............cám ơn anh nhé ........
    ngày hôm nay gửi tặng cho bạn mình lời bài hát mà bạn ấy thích...hi vọng bạn ấy sớm vào cái link mình gửi cho.....hi vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn ấy....người tốt như bạnn ấy đáng lý ra không fải chịu những gì quá tồi tệ như vậy.....
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 04/05/2004
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mưa .......mưa....mưa.....cái cơn mưa của đầu hạ ào đến vào buổi sáng sớm....nó xua đi cái nóng bỏng của ngày hôm qua.....
    nhưng mà sao mưa lại vào lúc này cơ chứ..........khi mà sáng nay điịnh nên gặp thầy để hỏi về cái luận văn.........ghét thế không biết...........sao không fải là mưa trưa hay chiều mà lại đúng vào sáng cơ chứ.............nào tạnh ddi nào tạnh đi cho tôi còn đi.......huhuhu ngày hôm nay mà hông gặp được thầy không nói là mình thay đổi nhiều trong cái luận văn mà không qua hỏi thấy thì toi mất..........thôi đành đội mưa lên trường vậy........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này