1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chị Ba toàn kể chuyện đi chợ àh nha. Làm em nhớ đến trò chơi sinh hoạt nhóm wá đi.
    TRÒ CHƠI CHỊ BA ĐI CHỢ
    Không hạn chế số lượng người tham gia, thường khoảng 10-30 người.
    Ghi chú: QT - Quản trò, SHV: Các sinh hoạt viên khác.

    * Có thể đứng (di chuyển) theo vòng tròn.
    1. QT xướng: Chị Ba đi chợ!
    2. SHV lặp lại: Chị Ba đi chợ!
    3. QT xướng tiếp: Chị Ba đi chợ!
    4. SHV hỏi: Mua chi? Mua chi?
    5. QT: Chị mua cái quạt. Vừa cầm vừa quạt (QT vừa nói vừa vẩy vẩy tay như đang quạt).
    6. SHV làm theo và đọc theo: Vừa cầm vừa quạt! Vừa cầm vừa quạt!
    (lặp lại câu 1-4).
    7. QT: Chị mua bàn ủi! Vừa quạt vừa ủi!
    8. SHV lặp lại và làm cử điệu theo.
    (tương tự như trên, QT lại thêm nhiều hành động khác, chẳng hạn).
    9. QT: Chị mua cái may may! Vừa quạt, vừa ủi, vừa đạp! (hehe, đạp bàn máy may....)
    10. QT: Chị mua vòng lắc eo. Vừa đạp, vừa ủi, vừa lắc, vừa quạt...!
    ....
    Hehe! Mệt quá roài! Không đi chợ nữa...
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ặc....ặc...... cũng có cái trò nì nữa hẻ chài ????
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 17-10-2''5
    Trời, lâu lắm rồi mới mặc áo dài, phải mang guốc 7 phân! Hic hic... Đau chân quáaaa.....
  4. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Why did I ..have to let him go....lalalala
    Why did I ... not understand how it could be....
    Why d..i..d I ...have to sing the song....why ..
    Được rain_maze sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 17/10/2005
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 18-10-2''5
    Thí mẹ hông, mai là sinh nhật bà Thanh à??? Hic hic... Tiu!!!
    Hông biết hôm nay chú có online không nữa!!!
  6. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng có một cô gái không may bị chết não sau một tai nạn giao thông...Hội đồng bác sĩ đều có kết luận như thế... Nhưng kỳ diệu thay, cô đã khỏe mạnh trở lại và được xuất viện, mọi người cho đó là kỳ tích.
    Sau đó không lâu cô phát hiện đó là một kỳ tích...có điều kiện !Một người của đấng tối cao đã đến trước mặt cô và cho cô biết sự sống trở lại của cô vốn là một sự sắp đặt ! Cô không tin nhưng không thể phủ nhận những điều lạ đang đến với cô...Vị này nhấn mạnh nếu cô muốn tiếp tục sống thì trong vòng 100 ngày cô phải thực tâm giúp đỡ 12người gặp hoạn nạn, nếu không mọi thứ sẽ trở về đúng nghĩa của nó, tức là cô vẫn vị chết não, thời gian sẽ quay về lúc cô được hội đồng bác sĩ chẩn đoán. Và cuộc sống của cô coi như sẽ đặt một dấu chấm.
    Đó không phải là một giấc mơ mà là sự thật, cô không được phép cho người khác biết. Đến ngày thứ 100 , cô sẽ đón nhận một kết quả do chính nỗ lực của cô tạo nên....
    Cô thực hiện theo lời người của đấng tối cao,..Và rồi cô đã giúp đỡ được 11 người với tất cả sự cố gắng và sự chân thành của mình...Thời hạn 100 ngày sắp hết, còn 1 người nữa thì cô có thể thực hiện điều kiện tồn tại của mình...
    Trong khoảng thời gian sống trong "kỳ tích có điều kiện", cô đã gặp được một người đàn ông mà đó có lẽ là một nửa trái tim mình, cô chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như vậy, vì ngưòi đó là người đàn ông đúng nghĩa, yêu cô, hiểu cô và có bản lĩnh khi yêu cô. Cô cũng yêu người ấy. Họ như sinh ra là để dành cho nhau. Trong thời gian cô nổ lực thực hiện điều kiện, anh tuy không biết bí mật đó, nhưng là người luôn bên cạnh cô, đồng cảm với cô, và cùng với cô giúp đỡ những người gặp khó khăn...Anh giúp không phải chỉ để cô vui, mà thực chất anh là người có tấm lòng, anh yêu cô với tình yêu chân thành và cô cũng thế...Họ có những người bạn thật tốt của cả hai, ...và cô gái rất hạnh phúc vì yêu và được yêu...
    Trong thời gian cô gái giúp đỡ 11người, người của đấng tối cao vẫn theo dõi cô, thỉnh thoảng ngài có xuất hiện để giúp cô nhận biết người đang cần sự giúp đỡ, ...cô sẽ tìm cách tiếp cận họ ..
    Có lần cô đã tiết lộ bí mật của mình cho người yêu biết khi anh chính là một trong những đối tượng cần sự giúp đỡ...và coi như cô đã vi phạm lời hứa..Nhưng đó không phải là sự quyết định sống sót của cô trong tương lai, mà việc đó tạo thêm một điều kiện khác!
    ...ngày thứ 100 sắp đến...Trong gần 100 ngày qua cô đã hạnh phúc biết bao vì đã giúp đỡ được nhiều người (dù đó có là điều kiện hay không), vì tình yêu nồng ấm với người ấy, ...Nhưng 1 điều kiện khác chính là...Bây giờ cô đã biết người thứ 12 mà cô phải giúp, đó chính là người có cùng hoàn cảnh như cô: tồn tại nhờ kỳ tích có điều kiện...Người con gái kia cũng trạc tuổi cô,...cũng là một cô gái có đầy hoài bão trong cuộc sống..
    Ngặc nỗi, vì cô phạm sai lầm tiết lộ bí mật, nên điều kiện thứ 2 là chỉ có một trong hai người được quyền tồn tại ! Cô gái kia nếu được cô giúp sẽ được quyền sống..
    Cô suy nghĩ thật nhiều vì điều đó,.. nếu như sau khi xuất viện cuộc sống của cô vẫn vô vị như trước đây thì cô đã có thể từ bỏ nó, nghĩa là cô sẽ chấp nhận giúp đỡ cô gái bất hạnh kia ngay để cô gái ấy sống, còn mình ra sao cũng được (có nghĩa là tiếp tục bị chết não, thời gian của cô sẽ quay lại lúc tai nạn xảy ra và cô sẽ không thể gặp người đàn ông của cô bây giờ!)...
    Nhưng khó nghĩ thay khi cô cảm nhận được cuộc sống đầy ý nghĩa trong thời gian qua, được gặp người đàn ông đó, trải qua tháng ngày cùng nhau hạnh phúc và giúp những người khác...
    Vì thế cô khao khát cuộc sống này hơn bao giờ hết...cô muốn tiếp tục được tồn tại nhưng người thứ 12cũng cần tồn tại ...
    Cô để hồn mình đi lạc giữa đêm...
    Bạn nghĩ gì khi đọc những lời này...nếu bạn là cô gái đó, bạn sẽ thế nào ?
    Được rain_maze sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 18/10/2005
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện thật hay! Một ý tưởng thật hay! Nhưng nó là một giấc mơ. Thực tế cần những giấc mơ, nhưng những giấc mơ không thể nào thay thế được thực tế.
    Đôi khi ta cần chấp nhận thực tế.
    Câu chuyện có vẻ phát xuất từ kinh nghiệm buồn nào đó của một chính tác giả hay của người thân yêu của tác giả. Và họ có quyền hy vọng như thế!
  8. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khi phải lựa chọn giữa hạnh phúc của bản thân và hạnh phúc của người khác, con người ta thật sự cảm thấy rất khó khăn .... trái tim và lý trí có lẽ...cần có sự ...đồng cảm !
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, ngày 19-10-2''5
    Hôm nay cũng không thấy chú đâu. Hic...
    Net hơi khùng khùng!!!
  10. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ hay mất ngủ suốt ...í mà quên ! mình có chịu đi ngủ đâu !! he he Riết rồi thấy quen ,đêm nào không thức là không chịu nổi...má mi cứ hay nhắc nhở hoài...hic hic...má mà nổi giận (vì hay nghe Rock giữa đêm) thì tiêu mình wé ....Bữa nào mà bật nhạc Khánh Ly là má chịu liền...mình cũng thích nghe đấy chứ nhưng thỉnh thoảng thì được ,nghe lâu nhức đầu chít ...!!!!!
    MƯA ĐÃ TẠNH NHƯNG LÒNG NGƯỜI VẪN KHÓ NGUÔI VƠI...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này