1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Yeahhhhhhh.
    Ngày thứ 3... vẫn còn sống sót...
    yeahhhhhhhhh ăn mừng.....
    Nhưng... nhưng.... sống sót thì sao... hix... phải dậy lúc 5h30 để chuẩn bị đi làm... nhưng... lại nhưng... 2 - 3h mới chịu ngủ... bệnh cũ tái phát... nằm mãi... hong làm gì hết... chỉ có mỗi việc nhắm mắt thôi mà vẫn ngu ko được... giá như viettel ko cùi bắp nhỉ... lúc đó online cho đỡ chán
    P/S: pà Tiny nói hay woá... bít bả rãnh hong nữa àh thứ 3 này anh cafe iu chị cafe đi
  2. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  3. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình ...có phải là đang mạo hiểm quá không nhỉ ? Nhưng mình cảm thấy mình đang rất nghiêm túc đó chứ... con đường sao mà ngắn thế...và đêm sao dài thế .... điện thoại rung,,,tim cũng "run"....có cái gì đó rất đỗi dịu dàng thoáng qua...không choáng ngợp ..không hối thúc ...với mình, đó là sự lãng mạn dễ thương !
  4. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mà tiếc là Viettel còn hơn cả cùi bắp nữa ,heheMấy hôm nay chắc bà con FPT chuyển sang gói Sờ Tai hết rồi , không biết có phải thế mà đường truyền của mình bây giờ cực nhanh không nhở ? sướng !
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    có lý... chẳng được công dụng gì hít... làm kiểng coi bộ còn có giá trị hơn nhỉ....
    nè... tui kết u rùi đó nghen... có 1 cảm giác rất thân thuộc... hì hì... đừng để tui đoán trúng nha
    nhưng hong sao... dù u là ai... ko quan tâm đến nó nữa...
    P/S: sún đừng chọc wê 24h nha... wê nha... wê rùi cũng wề nha...
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 24-10-2''5
    Dạo này không biết ăn trúng cái gì, rủ không được mà cũng rủ hoài. Thôi kệ, không sao hết...
    Tuần này midterm... Crazy!
  7. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    buồn quá không có ai chọc , giới thiệu người nào cho Sún chọc đi thì sẽ không chọc nữa , hahha , lâu rồi không dùng từ chọc , đọc nghe nó thế nào í , thử đọc to một từ thôi nha , Chọc ... Chọc , hehhe có thấy ngộ không ? nếu thấy ngộ không thì sẽ thấy luôn bốn ngừ còn lại , lâu rồi không nhảm ....
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 4...
    mình vẫn còn sống sót... 
    sao vậy nhỉ?
    mà sao lại thắc mắc nhỉ?
    yeahhhhhhh
    phải ăn mừng...
    dzôooooooooooooooo  
    cố lên... cố lên....
    nhưng... vẫn... nhớ... hic
    cố lên... cố lên....
     
     
  9. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đầu óc có nhiều vấn đề quá mà chẳng biết đi đâu về đâu cả.Đành mượn tạm topic của chị 24h để giải toả bức xúc.---->bon chen quá
    Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết nên giải toả những thắc mắc, những xì trét từ đâu nữa?--->càng chán hơn nữa.Giá mà cái đầu mình giống như cái HDD thì hay biết mấy.Khi bắt đầu báo lỗi hay lỗi trầm trọng cũng có thể xử lý kịp thời.Scan virus hoặc format,phân vùng lại tất cả.Ước gì không có cái gì gọi là "bất bình thường " tồn tại ở cuộc sống này nhỉ.Ước gì tất cả đều trở nên vô nghĩa.Ước gì mình có cả ngàn điều ước.....
  10. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    "Nó" là....?
    Mà nè 24h, đừng cố đoán nhé,...vì Rain và 24h chưa biết nhau trước đây mà, cũng hổng biết mặt nhau lun đó ....hi hi hi
    Nếu có thể tụi mình trở thành những người bạn nhé..rãnh thì vô 8, hoặc viết nhật ký để chia sẻ hén ...(8 wá trùi lun,...kệ ! )
    At this moment , my joke is killing me, ..bringing me a gradual death !..yet, i like to risk, i like to be hurt and feel the pain at once...there is no reason !...
    Hổng biết bao giờ mới nói ra được ,,cái cảm giác đè nén thật là đáng ghét...mà nếu nói thì biết nói gì bi giờ....eo ui!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này