1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hehe , dữ tí rồi sau cũng ... lí nhí như thường , hê hê , không ngán . Thank cái album Nguyệt nhá , nhiều bài nghe cũng ok lắm , bài cũ mà nghe lại vẫn hay , có nhiều cái mình hiểu hơn trước đây nữa , hehhe , giác ngộ ... giác ngộ ....
    Được silun sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 01/11/2005
  2. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tìm hoài mà chẳng thấy, hóa ra ngay trước mặt, chỉ tại cái đầu dạo này không được "yên ổn" , ngoài mặt vui cười đơn giản vậy, bên trong thì cũng.... rỗng nốt !!!!!!!!!!!!!!!... hehhe
    Hum qua, má "nhỏ" gọi ra quán ốc, hú hồn ! Tưởng có chuyện gì, chở ông anh ngồi phía sau...mà cứ nghĩ tới...trời mình mà cũng lạc đường !!!
    Nghe Rain Rain mà mình cũng "rain in my heart", thấy thương nhóc kia quá...bệnh rùi mà cũng ráng đón mình...lâu rồi mới cảm thấy ấm áp lạ ! chắc máu les đang trỗi dậy ! hahhaha
    Mình sắp phải rời xa...mình muốn có những giờ phút yên bình và mang lại niềm vui cho O thế mà sao ...khó, ....cũng có thể mình chưa thực sự muốn vậy ! Biết làm sao được khi mình đã thay đổi những điều tưởng chừng không thể , cảm thấy chọn lựa không sai nhưng cũng chẳng phải đúng..Một chiếc mặt nạ vỡ vụn, tự mình gom lại , mãnh vỡ cứa vào tay , nhức tấy ....nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vì mình đã có thể làm được điều đó, cho những người đã đặt niềm tin nơi mình ...những mãnh vỡ có hình thù khác nhau, thế mà lại có thể làm cho mình cười , nụ cười của kẻ tự tin trước những cái được gọi là không thể...
    Ngày không còn tĩnh lặng , ..
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 1-11-2''5
    Đầu tháng rồi! Sắp hết năm nữa rồi! Chưa chuyện gì zô chuyện gì hết!
    But... sweet November! Hehehe...
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    mấy bữa nay nghe nhạc thấy bài nào cũng hay...chắc tại yêu đời...hê hê...
  5. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hổng có ăn thịt gà, mà cứ tưởng mình bị H5N,,,chứ..hichic
    Về tới nhà, hổng dựng nổi cái xe, nằm ỳ trên thềm nhà...rồi cũng tự mò vào phòng...tủi thân wé,,,ngay cái lúc cần thì cả nhà đi vắng, ...trong lúc đó mà mình còn nghĩ tới "Chí Phèo với bát cháo hành bốc khói nghi ngút" mới ghê chứ ! ...Pótay,com
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, ngày 2-11-2''5
    Chóng mặt quá!!!
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chứ không phải tại iu người hả? Bắt về bên Dancing bây giờ.
  8. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Được rain_maze sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 03/11/2005
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    iu ai mà iu...hê hê....ko về bên dancing đâu...mí anh giai xinh giai giỏi bị bùa hết giồi...đâu còn cửa cho mình...huhuhu... kì này học xong cuốn gói đi về chắc ế chỏng chơ chứ chẳng chơi...hê hê...sợ ghê...
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 3-11-2-5
    Ngày này qua ngày nọ cứ như vầy...
    Chỉ có chú là vui... All r same boring!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này