1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm nay...lười học ghê luôn...cả buổi trời chẳng viết được chữ nào hết...huhu... nhưng hỏi bài được cũng có vài ý trong đầu..sáng mai phải cố gắng viết xong mới được...
    hồi hộp...hê hê...
  2. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã...xin - cho - nhận !!!
    Phải biết đơn giản hóa mọi thứ thì cuộc sống mới không quá mệt mỏi - mình đã khuyên ai đó như thế nhiều lần... mà rồi mình cũng có khác gì, ngoảnh lại chỉ thấy còn lại mình là trơ trơ đối diện với những khúc quanh.. nhưng đành vậy, phải đơn giản chỉ khi cần thiết chứ cái gì mà cũng đơn giản thì khi gặp phải điều không như thế sẽ không phản ứng kịp, mà nếu lúc nào cũng phức tạp thì chỉ có nước lo xa, còn đâu là enjoy the taste of life chứ ! ehhehhe....tốt nhất là... thui làm một ngụm cop_fi đã !
    Đi giữa đường xe hết xăng, ...gần 1g sáng rùi , chẳng thấy có cây xăng nào gần cả, ..hai đứa dẫn bộ, lấm lét nhìn nhau cười khúc khích, người ta mà hổng hiểu "sự tình" chắc tưởng hai đứa khùng... giữa đêm ! ha ha ha Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma...mình tin chứ vì mình đã gặp rùi, nhưng con ma đó xấu số thiệt ,khi đụng phải một ...con quỷ là mình ! he he
    Mà cũng chính con ma ấy...trở thành "người hùng bất đắc dĩ trong đêm" ! hahha..tiếc thay , mình hổng phải là "mỹ nhân", mình chỉ là một con nhóc có lá gan không "nhóc".!khà khà
    Đêm không có trăng...mà nụ cười của "ma" có vẻ rạng rỡ nhỉ? chắc hắn đã "giác ngộ" được gì chăng ?( mình tự tin gớm nhỉ ?)

    Một ngày ngủ hết gần 20g, ...chóng mặt lun ! hehhehhe...cứ như trong rừng vậy, hihihihi
  3. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một hình xăm... thấy nhớ....muốn đánh một trận cho đã !
    1....2....3....4.....5.....10....30.....49....!
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 7-11-2''5
    1 ngày đầu tuần. Tháng 11 rồi. Lại sắp đến Noel, lại sắp hết năm & lại... đến Tết!
    Cứ có dịp gặp lại những người thân cũ thì lại nhớ đến kỷ niệm. Có quá nhiều kỷ niệm, để cứ tự hỏi: "Tại sao không có lại được những ngày như thế?".
    Có lẽ thôi, không nên hoài niệm mãi. Có những tiếc nuối để rồi chỉ thêm buồn. Mà có buồn thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, không thể thay đổi, có buồn thì cuộc sống vẫn diễn ra như thế thôi. Như ai kia đã nói: "Có gì đâu mà phải buồn?!"
  5. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn đời thường....
    Giờ đã là tháng 11, ngày nào cũng mưa, nhưng không dầm dề. Mưa ào xuống bất chợt khi nó đến cũng như lúc nó tạnh, làm nắng có lúc không kịp trở mình....
    Tôi bổng thấy thương cho những số phận cơ hàn, buôn đứng bán bưng. Hễ gặp ai trên đường, thấy dáng vẻ mệt nhọc, tôi ngoái lại nhìn và thỉnh thoảng đối diện với lòng mình: tôi quá may mắn ! Và tôi thường hay so sánh những người ấy với bất cứ người nào thân quen nào của tôi mà họ cùng cỡ tuổi, có khi lại là chính tôi...
    Buổi trưa, một ông già chạy chiếc xe đạp cũ rích, vòng xe cọc cạch với chùm bong bóng, tay bóp kèn mời gọi những đứa trẻ trong xóm, tôi nhìn ông thật lâu...Mái tóc đã phai màu bởi thời gian và bụi ! ..Cái ánh mắt như nheo cười với tụi trẻ, nước da ngâm đen, người gầy guộc, ...Tôi bỗng thấy nhớ ngoại tôi năm nào, ngoại tôi không bán hàng rong nhưng ở tuổi ngoài 80, ông vẫn còn sớm tối ngoài đồng với cái cuốc, cái mẻ lưới...có lẽ điều giống nhau giữa hai cụ là niềm vui nào đó ánh lên trong đôi mắt ...
    Một người phụ nữ ốm nhom, bàn tay rám nắng và khô cằn, lâu lâu lại chỉnh sửa đòn gánh trông có vẻ nặng so với vóc người nhỏ nhắn của dì...Tôi cũng có lần mua giúp dì ấy vài trái cóc, trái me...Tôi nghĩ đến mẹ tôi. Mẹ tôi không bán hàng rong nhưng từng chạy vạy luôn để bươn chải cuộc sống từ khi tôi còn bé tí...Bây giờ so với người phụ nữ này, mẹ sống sung túc hơn nhiều nhưng về mặt tinh thần, mẹ phải chịu bao nhiêu là áp lực, là tủi, là nước mắt...
    - Chị mua giúp em tờ vé số!
    Con bé khoảng 10 tuổi, chạy lại bên tôi mời mọc. Tôi thấy thương con bé quá, ..lúc lên 10, tôi được đến trường chứ không như nó,...nó đi chân trần, chiếc áo vải thưa lốm đốm chỗ chấp vá, chiếc quần ngắn củn cỡn, nhăn nheo...tay cầm xấp vé số vẫn còn khá nhiều...Tôi lại thấy xấu hổ cho mình trong những lần sa sút, ....tôi cảm ơn con bé và bước đi...
    Còn nhiều sự so sánh vô tình khác nữa , mà đôi khi nhận ra , tôi cảm thấy có điều gì đó quá đỗi thân thương !...Những con người đó, họ thiếu thốn vật chất, không biết tâm hồn họ có lành lặn, sướng vui ! Không biết họ có được tiếng cười không sau những tiếng rao, sau những con đường đầy gió và bụi....
    Hôm nay hên thiệt, ...mua được một mớ đồ "linh tinh như ý muốn" ! hê hê ....Ăn cơm cũng thấy ngon, dù chỉ có mấy món hơi bị ..xoàng! (má mà nghe được bả cho nhịn đói thì toi mạng !!!!!) ..hôm nay nói nhiều quá nhỉ ? thôi mai hổng nói nữa đâu ! hic hic cổ họng rát như bị nhai... vỏ sầu riêng nà !
  6. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chắc ngủ dưới gầm giường , cho nó an toàn , hehhe
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hê hê..bộ có cô nào đòi...làm....gì.....Sunli hả...hê hê...sao phải chui gầm giường vậy ?:P
  8. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ngủ cả ngày...vẫn thấy buồn ngủ gớm !
  9. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận thấy Rain có hai tài rồi đó
    Một là viết , hai là ngủ , nói hổng phải khen chứ Rain ngủ hay ghê , Sún ngủ 10 tiếng là thấy chóng mặt rồi , hehhehe
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 10-11-2''5
    Cả 1 ngày hôm qua không hề ra đường. Sáng thì quên cả đi học, chiều thì... cúp học! Tự nhiên mắc lười rồi...
    Hôm nay cũng ráng lết ra đường, chứ không thôi là... bị khùng
    Dạo này ít online lại rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này