1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo rằng một ngày nào đó hắn sẽ mang trái tim tôi đi thật xa, khiến tôi mỏi mệt...và rồi một cô bạn thân đã làm điều đó trước, đương nhiên là mang một nghĩa khác...tôi không thấy mệt mỏi, chỉ thấy lắm lúc kiệt sức..và ngay sau đó thì lại như "không" !
    Hôm qua được nghe tiếng gọi tên thân quen ngày nào, lâu rồi không được gọi như thế...thấy nhớ bowling, thấy nhớ "hai đường mương"... hắn vẫn thường trêu tôi và động viên tôi...tôi sợ cái ánh mắt như thiêu đốt đó, mà cũng vì ánh mắt đó, tôi...không ngủ ngon nhiều đêm ...nhưng không ngủ ngon vì điều đó lại khiến tôi quên mệt mỏi của đời thường toan tính, ...đêm chìm sâu trong tiếng cười và ánh mắt của những người bạn , chới với trong tôi nỗi khát khao muốn tất cả những cuộc chơi trở về,,,để làm gì? tôi cũng không biết,...tôi không đủ sức để làm điều đó, vì trong chúng tôi - những người bạn gắn bó một thời giờ chỉ là - gặp-biết-nhau-và-quay-lưng!
    có lần chúng tôi dự định sẽ đi xa một chuyến , thế nhưng vì nhiều lý do, kế hoạch chuyến đi đã kết thúc,,,khi,,,nó vẫn chưa được bắt đầu ! khi đó, tôi linh cảm điều gì đó, có những vết rạn , rất nhỏ và khó thấy, nhưng,....lại bắt đầu lan rộng trong chúng tôi, ...có lẽ chẳng có ai nhạy cảm như tôi khi ấy, tôi không nói được gì, cái cảm giác khư khư đó làm tôi chán ! ...
    Thỉnh thoảng , lang thang trên phố chiều, tôi thèm được nghe gọi bằng cái tên đó, ...và tôi tự thốt lên những cái tên quen thuộc ...xe lao đi...
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    tối nay thi .. mà hôm qua ngủ ngon quá chừng...huhuhu...học bài học bài thôi....
    mai cũng thi mà mốt cũng thi nữa.... quắn đít rồi...huhuuhuhu....
  3. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    bão hoài....cho một ngày nắng đẹp coai ! ....thiện tai ! thiện "chân" ......promise not come í_si...
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, ngày 7-12-2''5
    Sao tháng 12 rồi mà cứ mưa hoài là sao???
    Bà con dân chúng lại kéo về ăn chơi... Hehehe...
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    hì... hôm qua... dù biết trước tình huống sẽ như thế nào... nhưng vẫn ko thoát khỏi sự hụt hẫn... sự thất vọng... lời nói là gió thoảng mây bay mà...
    nhưng sáng nay... mới mở mắt... 1 tin nhắn... 2 chiện hong liên wan ăn nhập gì đến nhau... vậy mà... nó đã giúp mình rất nhiều... một buổi sáng nhẹ tênh... bình thản... thoải mái... và điều quan trọng.... sáng nay mình cười miết... cám ơn rất nhiều
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    con mẹ tối ngày cười miết..sướng he...hihi...j/k
    hôm qua lười lười cả ngày... thi xong tự nhiên chẳng muốn học bài gì hết...mai lại đi sinh nhật...hehhe...kiểu này ko biết có thi được ko nữa...
    giấy tời gửi về trường ko biết ra sao..cứ lo ngay ngáy... sợ trường trả lời chậm thì toi ....
    24h bữa nào rảnh qua đây chơi...hehhe...j/k..
  7. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng của những ngày cuối năm thật lạ. Vẫn ta, vẫn con đường quen thuộc mỗi ngày, nhưng ta chẳng cần phải hối hả chen lấn chạy trước, hay cáu kỉnh với 1 ai đó vô tình thắng gấp...Bởi tâm trí ta đang bận...bận hít thở..mùi của...Tết. Lạ lắm, mà cũng quen lắm, cái se se lạnh, cái nồng nàn của trời đất...bất chợt tim thổn thức...nhớ nhà, nhớ mẹ
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 16-12-2''5
    Không biết chừng nào ông trời mới chịu hết mưa?! Ghét thiệt!!!
    Hổng có gì để post...
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện với 1 bạn...sợ...sợ chiến tranh...sợ chia ly...
    ko biết tâm trạng sao...dạo này cứ nhớ nhà...lo cho ba má...lo chuyện mấy đứa em..nhưng thực sự mình mới là người ích kỉ nhất...chỉ biết bản thân thôi...bản thân chuyện đi học ko có gì sai...nhưng...dường như cả nhà đã hy sinh cho sự học của mình...chỉ biết cố gắng học cho tốt...chứ cũng ko biết làm gì hơn...
    tổ quốc...to tát quá... "phận đàn bà" chỉ lo nghĩ đến gia đình là cùng thôi... nhớ nhà...
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 18-12-2''5
    Về nhà bà "quyên góp" được 1 số kha khá!!! Hehehe... Zui thiệt!!!
    Hôm qua còn báo có áp thấp nhiệt đới nữa! Hic hic... Cứ như đang ở tháng 9!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này