1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em ... bạn tui hehhe , biết tin thì đã xuất viện rồi , gọi u mà u cứ ủ rũ , chắc là đang hăm he tui đúng không ? "Thôi đang đi trên đường, về nhà sẽ gọi " .Hic , đang chờ không biết dông hay bão sẽ xẩy ra đây .Oa oa oa....
  2. dark_watcher

    dark_watcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô,
    Sắp tới Noel rùi bà con hội Khỉ có di đâu chơi như mọi năm không? Mình [theo dõi] box của các bạn cũng lâu lắm rùi, nhưng giờ mới đủ can đảm tham gia.
    Hu hu cái đống code này không bít chừng nào mới xong đây. Không khéo phải ăn Xmas với nó quá
    Cheers,
    Dark Watcher
    PS. Ban 24h ui, mọc răng khôn hả, có đi thăm nha sĩ chưa?
  3. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu rét, đi bộ trên đôi chân trần mới biết thế nào là cóng, ...điện thoại hết pin, muốn nghe giọng của ai đó để tự sưởi ấm lòng mình, thế nhưng vẫn còn ngần ngại, ....alo !! trời ...gọi nhầm !
    Đêm qua , không ngủ được vì sợ ma ! lâu rồi cái cảm giác rờn rợn trở về vây bủa !...tự nhác mình đấy thôi,,..
    và ai đó đã nhắc mình "mai... sinh nhật..." ,biết nói thế nào đây nhỉ ? uh, thì ...HAPPY BIRTHDAY!
    không có taxi, đi xe ôm đại,....một chiếc tống 4! may mà hổng có chú police nào "say HI " !hehe...mắt cay cay,,,bụi đường đáng ghét thật ! ...cái tật bỏ hoài chẳng được, cứ đêm buông, trời se se,lòng lại se se,,,,,,tự nhủ.,mình "dở" thiệt ..
    Không ngủ được,nghĩ hoài mà chẳng biết vì sao mình lại giả vờ tin lời người ta, dù lòng nhiều nghi kỵ, ...điện thoại đáng ghét, cứ chực chờ ngón tay kẻ yếu đuối gõ nhịp, ... thôi trở về mục đích chính của kẻ "tha phương" vậy, ....
  4. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lành lạnh làm thường làm người ta cần có người bên cạnh để trao "đổi thông tin" ---> cục gạch thường xuyên nhảy nhót. Lạnh cũng làm xuất hiện những cảm giác , những suy nghĩ bâng quơ .....
    Trong cái thế giới ảo này , dù lớn dù nhỏ , dù lãng mạn hay lãng xẹt , dù nói chuyện tưng tưng la làng la xóm hay nói chuyện lầm bầm trong họng chả cần ai đọc ai nghe , thì cũng chỉ là những cái nick và những câu chữ .Đằng sau đó , ai cũng phải bon chen với cuộc sống này , ai cũng tìm cho mình một con đường tiến thân .
    Những ngày cuối năm này , làm mình nhớ lại hai năm về trước , nhớ lại cái biến cố ngày xưa (không biết nó có thật sự là biến cố không ) , nhớ lại cái ngày lọt vào chuồng khỉ này , hehhe, uh thì chỉ là những câu nói bâng quơ , những câu xã giao lịch sự , lâu lâu lại có những buổi offline vui vẻ , thế nhưng nó cũng đâu quá vô bổ phải không bạn , giúp nạp thêm năng lượng cho những cuộc chạy đua với cuộc sống.
    Hãy làm cuộc sống dễ thở hơn , dù chỉ là trong suy nghĩ .Tôi thích lắm câu nói " take it easy " , xin lỗi những ai không thích dùng tiếng Anh , nhưng tôi luôn thích sử dụng tiếng Anh. Mà tại sao lại có những người ghét người khác khi họ dùng tiếng Anh hay là tiếng nước ngoài , có phải đây là lý do khiến nhân viên người Việt luôn được đánh giá hạng bét trong việc giao tiếp với môi trường quốc tế. Có người cho rằng tại sao lại làm đánh mất bản chất của tiếng Việt với những từ ngoại lai ? Nhưng tôi nghĩ chả có gì trên đời này là bất biến , kể cả ngôn ngữ , hãy để con cháu dễ học tiếng Anh hơn khi nó biết từ "quần sọt" trong tiếng Việt gần giống với từ "short" trong tiếng Anh .
    Lại nghĩ đến cái chuyện cách suy nghĩ và làm việc khác nhau của từng vùng miền , tôi thích cái câu "nghị quyết miền Bắc , nguyên tắc miền Trung , lung tung Nam Bộ " của ông nguoiradikhongve .Câu này vui nhưng rất đáng suy nghĩ , đó tuy không hoàn toàn chính xác nhưng phản ánh được cách suy nghĩ làm việc khác nhau của những người sống ở những vùng địa lý khác nhau , biết thế để cùng nhau mà sống , cùng nhau mà làm việc.
    Cuối năm rồi , lại Noel lại Tết , lại thêm tuổi , trời 26 rồi àh , sao nhiều thế !!!! ... tuổi 26 không quá già , nhưng cũng không còn là quá trẻ để không phải suy nghĩ về tương lai , nhất là khi chưa làm được gì ra hồn
    Mày đã sai lầm rồi , đã mất 4 năm trời rồi , bây giờ mày phải tiếp tục cày thôi , mày cứ nhìn vào những thằng bạn đi trước mày mà tiến , nó thành công quá rồi , một thằng thì trợ lý Ph.D gì đấy , một cô đi sang Nhật làm gì đấy chả rõ hehhe nhưng chắc là không phải chơi , một thằng thì cũng khá nổi tiếng kinh doanh ở Úc ,(khoe là trùm , nhưng chắc là trùm mền ) , chả biết nó mua bán kiểu gì mà giàu thế .(Tiếc ghê , không chơi thân với nó , hihì ) . Ừh , những thằng những con đó đều nói chuyện như bị khùng, như con nít , không đao to búa lớn nhưng mình vẫn rất nể nó , rất rất mêêêêê nó , hehhee .... Tiếp tục làm việc thôi , noel này lại không được nghỉ , ****ttttt !
    Được silun sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 19/12/2005
  5. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh vào đây thấy nóng , hehehe , đúng là nơi dừng chân của mình rồi ! Anh em đang khởi động tay chân cho bớt lạnh và chuẩn bị vào hiệp một , phải không nhỉ ? bao giờ vào hiệp chính vậy ? hahaha
    Santa Claus is coming to town , we are going to arena !
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải có can đủ can đảm mới tham gia vậy anh? Ở đây đâu có ai ăn thịt anh đâu?!!
    Welcome, anyway!
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, ngày 21-12-2''5
    Trời mưa mà phải chạy ra đường, mà còn không được gì hết. Hic hic... Giờ phải ngồi đây!!!
  8. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này ở trong tối lâu quá nên sinh bệnh nhát ánh sáng.
  9. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói, Giáng Sinh là mùa của sự chia sẻ, cũng là mùa của tình yêu... là thời khắc mà dường như con người ta thường muốn làm một cái gì đó để mang lại thật nhiều niềm vui cho người thân và bạn bè..
    Cái lạnh mùa Giáng Sinh đối với nhiều người rất có ý nghĩa, ...khi xuống phố, khi rong ruổi trên các con đường mang nhiều đặc trưng của mùa Noel, khi hòa cùng dòng người đông đúc, cái se se lạnh của đất trời tháng 12 làm cho người ta cảm thấy như gần gũi với nhau hơn, ...
    Tháng 12 về , năm nay có khác. Mưa cứ như kẻ lữ hành, thích tung hoành đây đó, lúc buồn mưa ..cũng thúc thít, lúc vui mưa lất phất vươn vãi trên những sợi tóc bay bay...mưa làm chạnh lòng những người khó nhọc, mưa làm ấm thêm những vòng tay của những trái tim đang hướng về nhau, mưa làm bọn trẻ con lo lắng cho ông già Noel ...và mưa làm cho tôi cảm thấy nhớ, nhớ những chuỗi ngày cuối năm....
    Khi mùa Giáng Sinh về, người ta thích đi dạo trên những con đường ngập tràn ánh sáng lung linh, những cửa hiệu bày bán quà Noel, những dãy phố bán thiệp gần nhà thờ Đức Bà...dường như đó đã dần dần trở thành cái thú của người Sài Gòn, một cái thú rất riêng...và tôi, cũng hòa mình vào cái thú đó, ..thỉnh thoảng lại thấy buồn cười vì lựa mãi chẳng được cánh thiệp hay một món quà ưng ý,..nhưng vẫn mua ..như để tưởng thưởng !
    Trời lạnh, thế nhưng tôi lại rất thích dậy sớm, để tận hưởng cái không khí không mấy quen thuộc ở Sài Gòn vốn nóng bức gần cả năm này, ....tôi thích cái lạnh vào mùa Giáng Sinh ở Sài gòn hơn là cái lạnh hanh nóng ở Đà Lạt, ....có thể, cũng vì ở nơi đây tôi không cảm thấy cô đơn như khi dạo quanh những con dốc xứ hoa, những đỉnh đồi và bờ hồ lung linh sương sớm...
    Noel, người ta thường nghĩ đến những vòng tay, vòng tay của ông bà, của ba má, của những thành viên trong gia đình khi tiếng chuông nhà thờ âm vang, ....vòng tay của đôi lứa yêu nhau trên những con phố và vòng tay của những người bạn lâu ngày gặp lại trong những câu chuyện kể cuối năm rất đỗi bình thường, ...cái cảm giác ấm áp của mỗi vòng tay như mang lại nhiều thêm sức sống của mỗi con người, ....và cả một vòng tay nào đó tự ôm lấy mình...
    Còn gì nữa nhỉ,..mỗi lúc Giáng Sinh về, tôi nhận ra rằng tôi có thêm nhiều cái để nhìn lại, nhiều cái để chia sẻ với những người cần chia sẻ,....
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 23-12-2''5
    Tối ngủ nằm mơ. Mơ thấy cùng đi với 2 ông anh...
    Trong tiềm thức vẫn luôn nhớ về và nghĩ là mình nên tha thứ, nhưng thực tế vẫn là... không thể tha thứ.
    Thế nên chỉ có thể cùng nhau đi, cùng nhau trò chuyện, cùng ngồi café... ở trong giấc mơ. Vì chỉ khi ngủ say mới không tự ngăn mình nghĩ đến...
    Thế thôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này