1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, ngày 28-12-2''5
    Trời sao hết lạnh rồi... Chán nhỉ???
  2. kimngandao_hn

    kimngandao_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vẫn lạnh. hụ hụ
    ký tên: nut_chai
  3. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ngủ thật nhiều.... sáng giờ không làm gì tập trung được cả,..nhìn mớ tài liệu ...đọc đi đọc lại mà hổng nắm được gì ....lăn ra ngủ...được mấy phút...giật mình cầm tài liệu đọc tiếp...lại ngủ tiếp...đến tập mười mấy cũng hổng nhớ...cứ như phim nhiều tập á ! ....dạo nì ,trí nhớ kém đến lạ,..sức tập trung cũng giảm đáng kể,...dù đâu có gì để mà bận tâm nhiều...mọi thứ trở về số trung bình cộng rùi muh... ....
    Một ngày 24tiếng, hắc hơi đến...23 lần , đến cái mũi cũng phải đổi màu cà chua..tệ !
    Chị Bagai vừa cho cái địa chỉ thấy hay hay,..để tranh thủ mới được ...." Nếu bạn nào ở Sài Gòn hãy thử đến quán cà phê Lặng - 173 Trần Huy Liệu, Q Phú Nhuận. Quán do các bạn khiếm thính phục vụ, nghe bạn yêu cầu bằng mắt, nói với bạn bằng tay. Nhìn thương lắm. Quán nhỏ, ít bàn, có một bức tranh độc đáo với hai cô trò đang học thuật ngữ: "Một thầy, một trò, một ngày, một câu: Con bò ăn cỏ". If you are stay in Saigon, welcome you all to ?oLặng? (silence) coffee at 173 Tran Huy Lieu, Phu Nhuan dist. This is the shop served by deaf children who listen to your order by their eyes and speak to you by their hands. Come and enjoy ! (plz inform. io your friend list to help them)" (trích message của chị Ba )..
    Hoan hô tinh thần của chị Ba đó ...
    khi bị Stress, ..cầm cái mic_cờ_rô lên ..hét mấy bài thiệt là xưa, .., của mấy bác thời chiến khu "đầu súng trăng treo ", thấy sướng chi lạ ! ..hát xong., hết stress, ...nhưng...cổ họng mọc đầy gai !...sướng ...tập 2 !! (có lý do khỏi trả lời điện thoại, dạo này không ra ngoài nhiều nên điện thoại "hỏi thăm, tâm sự,...cả chửi rủa " ,,,cứ ,,en_nertizer !!! )...
    Chúc mọi người trong thời gian gần kết thúc năm 2005 làm được nhiều việc tốt, hoàn tất mọi kế hoạch, kịp thời chỉnh những điều cần thiết,....
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    nghỉ hơn 2 tuần rồi cũng lo chơi ko...huhuhu..chẳng học hành gì cả :(...
    mes đó có bạn nhắn chị ba thấy hay thì nhắn lại cho mọi người thôi..ko phải của chị a đâu :">.
    hôm kia đi trượt tuyết mà lười chụp hình...vì mặc đồ tuyết kín mít..chẳng thò tay vô túi được...hehhe... cũng vui... nhân dịp sn của 1 anh bạn Mỹ... năm nay đi 2 cái sinh nhật....riêng ko à....hehe...mà sao...chẳng thích ai hết vậy à...lại thích người đâu đâu ko vậy cà...
    mình hay "dạy" người khác là phải quý cái gì mình có...nhưng mà..công nhận tình củm khó nói thiệt..chẳng ép buộc được lòng..chắc phải chịu ế thôi...càng ngày lại càng kén mất rồi...huhuhu... hiểu là chẳng ai hoàn hảo...hiểu là mình già rồi ko xinh tươi trẻ trung ...hiểu là mình cũng chẳng đẹp đẽ gì...hiểu là mình chẳg giỏi giang như người ta...huhuhu...vậy mà.... cũng ko thích được nữa....sao vậy cà....chắc "tim" biểu tình đòi tự do sống độc thân hay sao á....:((...
    chán như con gián...
    nhưng mà sắp được đi chơi box Mỹ rồi...hôm nay có chú khỉ khô ( khỉ già hơn 1 giáp ) tới đón he...cũng sướng...
    thôi chuẩn bị đi chơi... cả nhà khỉ đừng có ghen tị nhe...hehhe...
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    PS. Chị Ba đừng treo vì xì pam nha, thấy chị Ba nhỏ đi 1 giáp, haha!
  6. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký II ơi, còn mấy tiếng đồng hồ nữa là năm mới rồi,....từng ngày ...từng giờ trong năm qua, mọi người đã tâm tình cùng Nhật ký II rất nhiều điều , vui có, buồn có, vui mừng có, chán nản có, cả những tâm trạng đan xen khó hiểu...tất cả đều hòa cùng tiếng lách cách của bàn phím... lúc tờ mờ sáng, lúc trưa nắng gắt, lúc chiều buông, lúc thành phố lên đèn và..cả những lúc giữa đêm yên lặng...
    Khi cần được chia sẻ, mọi người tìm đến Nhật ký ..Thế còn Nhật ký thì thế nào nhỉ ?...
    Một ngày cuối năm thật bận rộn với những tin nhắn chúc tốt lành đến mọi người.., cũng nhận được tin mừng về thầy giáo cũ, bỗng thấy vui vui....một tin thật sự tốt lành...thầy rướt "cô" về dinh !....
    Tối nay, mình sẽ dạo quanh một vòng thành phố,...để ghi lại những hình ảnh thành phố cuối năm....chà chà
    HAPPY NEW YEAR ! 2006 ​
    Được rain_maze sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 31/12/2005
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    3am sa''ng ngoi day, thay may cai offline...
    chán quá ngủ chẳng được... mệt mỏi...sung sướng vui buồn lẫn lộn...
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    oh... năm mới rồi hả? Mình già đi một tuổi... nhìn nhận lại chặng đường đã đi suốt 25 năm... được nhiều và mất mát cũng nhiều... sung sướng và khổ đau cùng đồng hành... và tất cả đã wa... mọi thứ đều ở phía sau... và một mình... chỉ một mình mình tiếp bước... một niềm vui hạnh phúc đang đón chờ?
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chặng đường nhận ra làm gì đã được 25 năm, xạo !
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    trời đang mưa..lạnh quá...ở nhà mặc áo quàng khăn xuống bếp nấu ăn... lâu rồi ko nấu cái gì ra hồn cả...hôm nay làm đại bún với thịt bò xào cần.. chưa ăn nữa..ko thấy đói lắm...sáng ăn khoai lang trừ cơm mà...tự nhiên buồn nhớ nhà...nhà mình đang bận rộn dọn nhà ...ai cũng cực hết.. mình thì sướng ở đây...nhưng lại buồn buồn tủi tủi... tha phương mà...
    mai là năm mới rồi...26 tuổi..già ghê...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này