1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Người ta thì cai thuốc , còn tôi thì cai Internet .Mới cai được có mấy bữa (nhờ mấy bữa đi chơi), hôm nay lại vào Net .hic
    Lại phải tiếp tục cai , chắc tôi phải bán cả cái modem thôi.
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mưa, nhắn tin cho sếp xin đi muộn vi .... mệt. Nhưng sau đó ngủ quên, thế là ở nhà cả buổi sáng luôn. Buổi chiều mò đến công ty, sếp chửi ầm lên "anh chưa thấy thằng nào đi làm mà bầy hầy như mày", kệ, mình chỉ cười trừ.
    Việc mới chả làm, chán rồi.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mưa, nhắn tin cho sếp xin đi muộn vi .... mệt. Nhưng sau đó ngủ quên, thế là ở nhà cả buổi sáng luôn. Buổi chiều mò đến công ty, sếp chửi ầm lên "anh chưa thấy thằng nào đi làm mà bầy hầy như mày", kệ, mình chỉ cười trừ.
    Việc mới chả làm, chán rồi.
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    cả sáng nay ngồi li bì type cái luận văn.....mỏi hết cả tay nhức cả đầu..............sao mà mình fục những bác ngồi liền tù tì bên cái computer thế không biết.......mình mà ngồi yên được như thế cả ngày cả đêm chắc cũng ko điên thì thế nào đầu óc cũng có vấn đề mất...............ui mong type cho xong nó....còn bao nhiêu thứ cần làm.....
    hôm qua anh đưa cho cái số fone bạncủa anh để đến đó hỏi vài thứ.....chắc fải đợi tuần sau mất....lại còn fải gặp nhanh không có chú ấy đi khỏi VN thì hết ngưòi hỏi............Cố lên cái nào...hik
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    cả sáng nay ngồi li bì type cái luận văn.....mỏi hết cả tay nhức cả đầu..............sao mà mình fục những bác ngồi liền tù tì bên cái computer thế không biết.......mình mà ngồi yên được như thế cả ngày cả đêm chắc cũng ko điên thì thế nào đầu óc cũng có vấn đề mất...............ui mong type cho xong nó....còn bao nhiêu thứ cần làm.....
    hôm qua anh đưa cho cái số fone bạncủa anh để đến đó hỏi vài thứ.....chắc fải đợi tuần sau mất....lại còn fải gặp nhanh không có chú ấy đi khỏi VN thì hết ngưòi hỏi............Cố lên cái nào...hik
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    ngày này năm đó...
    Ngày mai thi rùi mà giờ vẫn nhong nhong,quái thật,học bài chẳng vào đầu,toàn nghĩ tới việc đi chơi,ăn uống,thiệt tình...
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    ngày này năm đó...
    Ngày mai thi rùi mà giờ vẫn nhong nhong,quái thật,học bài chẳng vào đầu,toàn nghĩ tới việc đi chơi,ăn uống,thiệt tình...
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    những ngày qua cắm đầu type luận văn nên không dành nhiều time để suy nghĩ cho tương lai cho con đường nào sẽ đi.....tối nay tự nhiên có 1 người bạn fone đến nói là công ty anh cần tuyển TDV em chuẩn bị nộp hồ sơ đi.........chẳng biết thế nào nữa......đi làm hay không?????....làm hay học?????.anh cap đã từng bảo là cứ đi làm vừa làm vừa học ....nhưng mà mình biết vào hãng làm time đầu sẽ không thể có time rỗi đâu mà làm dưới sức ép vô cùng căng thẳng... sẽ vô cùng mệt mỏi và cũng là lần đầu tiên bướcchân vào thực tế chắc chắn có nhiều thứ để mình fải học, fải đối đầu..nhưng mà nếu thế thì cái dự định mình theo đuổi sẽ thế nào đây??????
    mình luôn nói với mọi người cần fải tự tin vào bản thân mình nhưng chính mình cũng đã tự tin vào bản thân mình đâu.........với lại cái kết quả của kì thi E đã làm mình cũng nhụt chí nhiều......nếu cứ theo đuổi nó không biết đến bao giờ mới được mà cũng có thể sẽ chỉ là con số O tròn trĩnh.....với lại theo đuổi nó thì gần như mình sẽ fải dồn toàn bộ time và tâm trí vào học nó....cứ nghĩ cái cảnh 22t và sắp sang 23t rồi mà vẫn fải xin money của bố mẹ làm mình chả thấy thoải mái chút nào cả.......có chân có tay đáng lý ra fải tự mà kiếm sống rồi mới fải chứ......khó nghĩ quá.....giữa 2 con đường........
    I wish to have a light in my way
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    những ngày qua cắm đầu type luận văn nên không dành nhiều time để suy nghĩ cho tương lai cho con đường nào sẽ đi.....tối nay tự nhiên có 1 người bạn fone đến nói là công ty anh cần tuyển TDV em chuẩn bị nộp hồ sơ đi.........chẳng biết thế nào nữa......đi làm hay không?????....làm hay học?????.anh cap đã từng bảo là cứ đi làm vừa làm vừa học ....nhưng mà mình biết vào hãng làm time đầu sẽ không thể có time rỗi đâu mà làm dưới sức ép vô cùng căng thẳng... sẽ vô cùng mệt mỏi và cũng là lần đầu tiên bướcchân vào thực tế chắc chắn có nhiều thứ để mình fải học, fải đối đầu..nhưng mà nếu thế thì cái dự định mình theo đuổi sẽ thế nào đây??????
    mình luôn nói với mọi người cần fải tự tin vào bản thân mình nhưng chính mình cũng đã tự tin vào bản thân mình đâu.........với lại cái kết quả của kì thi E đã làm mình cũng nhụt chí nhiều......nếu cứ theo đuổi nó không biết đến bao giờ mới được mà cũng có thể sẽ chỉ là con số O tròn trĩnh.....với lại theo đuổi nó thì gần như mình sẽ fải dồn toàn bộ time và tâm trí vào học nó....cứ nghĩ cái cảnh 22t và sắp sang 23t rồi mà vẫn fải xin money của bố mẹ làm mình chả thấy thoải mái chút nào cả.......có chân có tay đáng lý ra fải tự mà kiếm sống rồi mới fải chứ......khó nghĩ quá.....giữa 2 con đường........
    I wish to have a light in my way
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    nghe xong chuyện của con bé em thấy buồn quá......lại thêm cái suy nghĩ kia nữa...hik ước gì giờ này còn ai online...............không thể ngủ được.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này