1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha lang thang trong mí box lứa tuổi xì gòn, mắc cười dze kiu luôn... Sao mà nó cứ lèm mình liên tưởng đến một công ty nhỏ gồm 5,6 thành viên thường trực (hẽm có tính khách vãn lai) thì hít 5 ngừ là trưởng phòng roài, thành viên còn lại hẽm bít giữ cái chức vụ giề đây nữa
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..năm...
    Hôm nay thi tiếp ba môn,phiền ghê,thi một buổi tớiba môn,như là tra tấn người ta á.Trường gì ác nghiệt...
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..năm...
    Hôm nay thi tiếp ba môn,phiền ghê,thi một buổi tớiba môn,như là tra tấn người ta á.Trường gì ác nghiệt...
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng thế không biết............chả bù cho cái không khí mát mẻ dễ chịu của ngày hôm qua......
    Hôm qua đứa bạn fone đến chỉ mỗi mục đích rủ lên trường buôn dưa lê...... ....tại cũng lâu lắm rồi 10 đứa chả ngồi vói nhau...nhưng vì mục đích to lớn la giấc ngủ trưa mà mình wên béng mất..........thôi để Cn này vậy.....hik ngồi với nhau nói toàn chuyện trên trời dưới biển thích thật.....hehe tranh thủ còn time rỗi trước khi ra trường......nhưng mà cái lũ bạn mình nhìn rõ là đáng yêu ghê cơ.....hị hị chả bù cho mình..............một lần mình bảo chúng nó là nếu tao là con trai tao tán tất ca 9 đứa chúng mày...........hehe bị chúng nó bảo là may mình không là con trai không có cả 9 đứa lại fải oánh nhau....vui thật........hôm trước tự nhiên có người gọi lại mình bằng cái tên mà chúng mày hay gọi....giờ thỉnh thoảng mới có đứa gọi mình bằng cái tên đó......tuy nghe như dở hơi và mới đầu thì hơi điên nhưng mà nghe chán cũng thấy hay hay...chó con.....
    Hôm qua chat chit với 1 anh.....hơ lại 1 TY khoảng cách....mong cho anh ấy sẽ nhận được câu trả lời đúng như anh ấy muốn.....
    cuộc sốn có dễ chịu hay không là phụ thuộc vào cái cách mình nhìn và cảm nhận nó anh ah .....(hik nói thế mà mình cũng chẳng mấy khi làm được)
    Sáng nay đọc bài của AB thấy khó hiểu quá đi mất....nói gì mà chả rõ ràng gì cả???? ......sao mà mình ghét cái kiểu nói mập mờ, nhận xét về một con người mà sao không nói rõ và giải thích rõ ràng ra cơ chứ....... ...thôi kệ vậy...
    2 ngày nay cái răng của mình nó mọc hay sao mà đau thế không biết......hôm qua thấy con bé bạn bảo là răng của tao mọi người bảo đó là rrăng ngu mày ah vì nó mọc chệch ra khỏi hàm...hehe hi vọng răng của minh sẽ là răng khôn thât chứ hông fải răng ngu.....
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 08/05/2004
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng thế không biết............chả bù cho cái không khí mát mẻ dễ chịu của ngày hôm qua......
    Hôm qua đứa bạn fone đến chỉ mỗi mục đích rủ lên trường buôn dưa lê...... ....tại cũng lâu lắm rồi 10 đứa chả ngồi vói nhau...nhưng vì mục đích to lớn la giấc ngủ trưa mà mình wên béng mất..........thôi để Cn này vậy.....hik ngồi với nhau nói toàn chuyện trên trời dưới biển thích thật.....hehe tranh thủ còn time rỗi trước khi ra trường......nhưng mà cái lũ bạn mình nhìn rõ là đáng yêu ghê cơ.....hị hị chả bù cho mình..............một lần mình bảo chúng nó là nếu tao là con trai tao tán tất ca 9 đứa chúng mày...........hehe bị chúng nó bảo là may mình không là con trai không có cả 9 đứa lại fải oánh nhau....vui thật........hôm trước tự nhiên có người gọi lại mình bằng cái tên mà chúng mày hay gọi....giờ thỉnh thoảng mới có đứa gọi mình bằng cái tên đó......tuy nghe như dở hơi và mới đầu thì hơi điên nhưng mà nghe chán cũng thấy hay hay...chó con.....
    Hôm qua chat chit với 1 anh.....hơ lại 1 TY khoảng cách....mong cho anh ấy sẽ nhận được câu trả lời đúng như anh ấy muốn.....
    cuộc sốn có dễ chịu hay không là phụ thuộc vào cái cách mình nhìn và cảm nhận nó anh ah .....(hik nói thế mà mình cũng chẳng mấy khi làm được)
    Sáng nay đọc bài của AB thấy khó hiểu quá đi mất....nói gì mà chả rõ ràng gì cả???? ......sao mà mình ghét cái kiểu nói mập mờ, nhận xét về một con người mà sao không nói rõ và giải thích rõ ràng ra cơ chứ....... ...thôi kệ vậy...
    2 ngày nay cái răng của mình nó mọc hay sao mà đau thế không biết......hôm qua thấy con bé bạn bảo là răng của tao mọi người bảo đó là rrăng ngu mày ah vì nó mọc chệch ra khỏi hàm...hehe hi vọng răng của minh sẽ là răng khôn thât chứ hông fải răng ngu.....
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 08/05/2004
  6. BeautifulDay

    BeautifulDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Quá nhàn, tự làm bận rộn mình bằng những việc không đâu.
  7. BeautifulDay

    BeautifulDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Quá nhàn, tự làm bận rộn mình bằng những việc không đâu.
  8. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    80 1 thời làm em khóc! 80 1 lần tim em đau! 80 hôm nào em chẳng nhớ! 80 ngày trước em đã wên! 80 bây giờ mãi lênh đênh? 80 thuyền tình luôn chóng chếnh???...
  9. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    80 1 thời làm em khóc! 80 1 lần tim em đau! 80 hôm nào em chẳng nhớ! 80 ngày trước em đã wên! 80 bây giờ mãi lênh đênh? 80 thuyền tình luôn chóng chếnh???...
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Tối wa đi xem triển lãm thư pháp và thơ, đến 23h30 mới về đến nhà. Hix... Má hỏi đi xem thư pháp gì giờ này mới về... nhăng răng cười cười dzới má... it''s rain
    Công nhận, vui thiệt, mang tiếng xem thư pháp... nhưng "tám" thì nhiều Ngồi kế "Đại hiệp Mít rụng" hay còn có cái tên khác lờ "Đại hiệp tét quần" cứ chọc ổng hoài he he he Đã vậy còn wen thêm bác condor, bác này tếu ra phết, ngồi kế bác mà tám từ tin thời sự súng đạn (hẽm có hiểu giề hít trơn ~~> âm nhạc, nhạc cụ, rock~~> công việc... cộng thêm tí xíu bạn luận dzìa cái nick hít sức "nhạy cảm" TDCT (được trận cười nghiêng ngã ... v v và v v
    6h kém rồi, hum nay mình dậy sớm ghia dzị đó, tối wa nhà cúp điện, được ngủ sớm, hên quá chừng dzị mà sáng nay, mới 4h30 sáng tự nhiên bật dậy, ghét wá Vậy là ý trời gòi~~> online
    Giờ chuẩn bị đi làm đây, bực thiệt, CN mà còn bắt ngừ ta đi làm, bóc lột sức lao động quá Làm sáng nay hong đi xem mọi người đua xe được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này