1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Tối wa đi xem triển lãm thư pháp và thơ, đến 23h30 mới về đến nhà. Hix... Má hỏi đi xem thư pháp gì giờ này mới về... nhăng răng cười cười dzới má... it''s rain
    Công nhận, vui thiệt, mang tiếng xem thư pháp... nhưng "tám" thì nhiều Ngồi kế "Đại hiệp Mít rụng" hay còn có cái tên khác lờ "Đại hiệp tét quần" cứ chọc ổng hoài he he he Đã vậy còn wen thêm bác condor, bác này tếu ra phết, ngồi kế bác mà tám từ tin thời sự súng đạn (hẽm có hiểu giề hít trơn ~~> âm nhạc, nhạc cụ, rock~~> công việc... cộng thêm tí xíu bạn luận dzìa cái nick hít sức "nhạy cảm" TDCT (được trận cười nghiêng ngã ... v v và v v
    6h kém rồi, hum nay mình dậy sớm ghia dzị đó, tối wa nhà cúp điện, được ngủ sớm, hên quá chừng dzị mà sáng nay, mới 4h30 sáng tự nhiên bật dậy, ghét wá Vậy là ý trời gòi~~> online
    Giờ chuẩn bị đi làm đây, bực thiệt, CN mà còn bắt ngừ ta đi làm, bóc lột sức lao động quá Làm sáng nay hong đi xem mọi người đua xe được
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    9-5-04
    Hôm nay lại tiếp tục sự nghiệp đua xe trái phép....Thiếu 24h@ rose@,vetgia@,tiếc quá,nhưng thêm nhóc và koko bà bà.
    Chắc tại hôm qua trời mưa,nên hôm nay ai cũng sung độ,đua tới hai lần,phê.....
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    9-5-04
    Hôm nay lại tiếp tục sự nghiệp đua xe trái phép....Thiếu 24h@ rose@,vetgia@,tiếc quá,nhưng thêm nhóc và koko bà bà.
    Chắc tại hôm qua trời mưa,nên hôm nay ai cũng sung độ,đua tới hai lần,phê.....
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hom nay la cai ngay quai quy gi the khong biet.Sang som an sang bi thang dai ma dau Will dan dzo cai quan mac toi , doi ca buoi , dem bo'' kho ra thi'' thieu ba''nh mi bao phai cho.Di dua xe thi bi hai thang em du.ng cho te tua.Bay gio thi gap cai ma''y khong bo da^''u duoc. Nhung ma vui
  5. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hom nay la cai ngay quai quy gi the khong biet.Sang som an sang bi thang dai ma dau Will dan dzo cai quan mac toi , doi ca buoi , dem bo'' kho ra thi'' thieu ba''nh mi bao phai cho.Di dua xe thi bi hai thang em du.ng cho te tua.Bay gio thi gap cai ma''y khong bo da^''u duoc. Nhung ma vui
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp anh sún quá,sáng sớm đã bị lừa cái dzụ ly pepsi,rồi chạy xe thì uổng phí 50k,bị tông te tua,hông biết còn chuyện gì để xui hông....
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp anh sún quá,sáng sớm đã bị lừa cái dzụ ly pepsi,rồi chạy xe thì uổng phí 50k,bị tông te tua,hông biết còn chuyện gì để xui hông....
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi xem film của MFC......bộ film khá fun mặc dù có khá nhiều chi tiết vô lý.............bộ film kể về cuộc chạy trốn của các tù nhân trong nhà tù của Phát xít Đức.....những nỗ lực đào một đường hầm từ nhà tù ra tới khu rừng bên cạnh ...nhưng do tính toán thiếu mà đường hầm thiếu tới 12feet hay 20feet gì đấy mới tới khu rừng đó......tuy nhiên nhờ sự thông minh của một người trong nhóm mà vẫn đưa được 76/250 tù nhân trốn ra ngoài......trên bước đường chạy trốn mặc dù đã được trang bị mọi giấy tờ tuỳ thân được làm giả mạo khá tốt nhưng 50 người vẫn bị bắt lại, 2 người bị bắn chết trên bước đường chạy trốn......nhưng 50 người này sau khji bị bắt đã bị bắn trên chính cái trại tập chung đó.....một laọt súng xé vang lên giữa bầu trời nhằm vào những người tù đó.......nhưng trước khi chết họ vẫn tự hào vì đã thấy được bầu trời bên ngoài và được hưởng tự do dù cho nó ngắn ngủi, nụ cười vẫn hiện lên khuôn mặt khi tử thần đang kề cận cổ họ.........những người còn lại thấy quay được mỗi cái cảnh 2 người trốn thoát được còn đâu thì không biết, không thấy đả động gì nữa........tuy rằng kết thúc bộ film để lại trong ta một sự nuối tiếc, lòng thương cảm cho những người lính can đảm nhưng vẫn làm ngời sáng lên tinh thần đồng đội, những người sẵn sàng hi sinh vì người khác, đề cao những nỗ lực để không phải chấp nhận một cuộc ssống tù đày....
    còn câu chuyện chiều nay nghe được từ 1 anh thì lại khác hẳn, tuy rằng anh không thể kể hết được nhưng mình có lẽ đoán được một phần kết cục đó....đúng là cuộc sống khi không có đồng tiền sẽ khác nhiều khi có sự xuất hiện đồng tiền......fức tạp thật đấy.........mong rằng từ nay anh ấy sẽ không gặp fải bạn như thế nữa.......và mong rằng trên bước đường mình đi mình đủ tỉnh táo để nhận ra được những người bạn như thế...mặc dù cái này hơi khó vì từ xưa đến nay mình quá may mắn trong bạn bè, ai cũng tốt , cũng nhiệt tình. Có lẽ đó là một điều ưu đãi quá lớn với mình cho đến giờ....
    hôm trước conm bé bạn rủ đi học 1 lớp về thương hiệu ở trường NT....hik cái lớp hơi đắt mà không biết kiến thức có thu được nhiều không nữa.....không biết có thu thêm được gì ngoài những thứ mình đã đọc ra nữa không????chẹp..thôi suy nghĩ đã có những gần 20days để cân nhắc....hơ nhưng mà hôm trước đọc một bài báo nói về lương của quản trị thương hiệu ỏ VN là khoảng 1,5-2 nghìn USA...thích thật.........oài nhưng mà lớp để dạy cái đó lại trogn SG, hanoi không có.. chẹp chưa ra trường mà đã định bỏ nghề thế này roài..........tuần này fải đi hỏi về PH xem thế nào xem mình có thể theo được không????hik trong hơn 2 tháng mà fải học cái đống kiến thức mà thiên hạ học trong 4 năm DH cũng ngán fết...chả biết thế nào nữa, nhưng cũng fải cố hết mình đã còn kết quả muốn ra sao thì ra.....
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi xem film của MFC......bộ film khá fun mặc dù có khá nhiều chi tiết vô lý.............bộ film kể về cuộc chạy trốn của các tù nhân trong nhà tù của Phát xít Đức.....những nỗ lực đào một đường hầm từ nhà tù ra tới khu rừng bên cạnh ...nhưng do tính toán thiếu mà đường hầm thiếu tới 12feet hay 20feet gì đấy mới tới khu rừng đó......tuy nhiên nhờ sự thông minh của một người trong nhóm mà vẫn đưa được 76/250 tù nhân trốn ra ngoài......trên bước đường chạy trốn mặc dù đã được trang bị mọi giấy tờ tuỳ thân được làm giả mạo khá tốt nhưng 50 người vẫn bị bắt lại, 2 người bị bắn chết trên bước đường chạy trốn......nhưng 50 người này sau khji bị bắt đã bị bắn trên chính cái trại tập chung đó.....một laọt súng xé vang lên giữa bầu trời nhằm vào những người tù đó.......nhưng trước khi chết họ vẫn tự hào vì đã thấy được bầu trời bên ngoài và được hưởng tự do dù cho nó ngắn ngủi, nụ cười vẫn hiện lên khuôn mặt khi tử thần đang kề cận cổ họ.........những người còn lại thấy quay được mỗi cái cảnh 2 người trốn thoát được còn đâu thì không biết, không thấy đả động gì nữa........tuy rằng kết thúc bộ film để lại trong ta một sự nuối tiếc, lòng thương cảm cho những người lính can đảm nhưng vẫn làm ngời sáng lên tinh thần đồng đội, những người sẵn sàng hi sinh vì người khác, đề cao những nỗ lực để không phải chấp nhận một cuộc ssống tù đày....
    còn câu chuyện chiều nay nghe được từ 1 anh thì lại khác hẳn, tuy rằng anh không thể kể hết được nhưng mình có lẽ đoán được một phần kết cục đó....đúng là cuộc sống khi không có đồng tiền sẽ khác nhiều khi có sự xuất hiện đồng tiền......fức tạp thật đấy.........mong rằng từ nay anh ấy sẽ không gặp fải bạn như thế nữa.......và mong rằng trên bước đường mình đi mình đủ tỉnh táo để nhận ra được những người bạn như thế...mặc dù cái này hơi khó vì từ xưa đến nay mình quá may mắn trong bạn bè, ai cũng tốt , cũng nhiệt tình. Có lẽ đó là một điều ưu đãi quá lớn với mình cho đến giờ....
    hôm trước conm bé bạn rủ đi học 1 lớp về thương hiệu ở trường NT....hik cái lớp hơi đắt mà không biết kiến thức có thu được nhiều không nữa.....không biết có thu thêm được gì ngoài những thứ mình đã đọc ra nữa không????chẹp..thôi suy nghĩ đã có những gần 20days để cân nhắc....hơ nhưng mà hôm trước đọc một bài báo nói về lương của quản trị thương hiệu ỏ VN là khoảng 1,5-2 nghìn USA...thích thật.........oài nhưng mà lớp để dạy cái đó lại trogn SG, hanoi không có.. chẹp chưa ra trường mà đã định bỏ nghề thế này roài..........tuần này fải đi hỏi về PH xem thế nào xem mình có thể theo được không????hik trong hơn 2 tháng mà fải học cái đống kiến thức mà thiên hạ học trong 4 năm DH cũng ngán fết...chả biết thế nào nữa, nhưng cũng fải cố hết mình đã còn kết quả muốn ra sao thì ra.....
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hơ tự nhiên thấy có lời mới tham gia box thị trường...hihi hông biết ai dùng nick mình đăng kí làm thành viên của box đó nữa ah?????thanks nhé........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này