1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    thời tiết ngày hôm nay buồn cười thật cứ nắng rồi lại mưa rồi lại nắng....thay đổi liên tục ah....trời nắng to đủ để làm cho con người ta bắt đầu thấy hơi ngột ngạt thì lại mưa để làm dịu đi cái nóng đó xong lại nắng xua tan đi không khí dịu mát vừa có để nhường chỗ cho sự ngột ngạt......
    hôm qua đi ngang qua bờ Hồ con bé bạn hỏi mày có thích hoa bằng lăng ko và tại sao lại thích????mình bảo có và nói là thích cứ thích thôi ko biết tại sao ko lý giải được....nó bảo darling của nó thích vì anh ấy nói màu tím tượng trưng cho sự thuỷ chung...mình bảo uaa có lẽ thế ....xong nó lại bảo nhưng thuỷ chung zì mà cứ sau mỗi cơn mưa màu hoa lại nhạt đi ko còn tìm như lúc đầu.... chẳng lẽ thuỷ chung rồi cũng fai tàn theo mỗi cơn mưa ah .........uaa nhỉ????minhcùng chẳng giải thích được nhưng thuỷ chung hay ko thì mình vẫn cứ thích....đôi khi thích gì đó đâu cần lí do nhỉ?????mà có fải lúc nào cũng có câu trả lời cho câu hỏi tại sao đâu.......

    hôm nay bạn hiền của mình mang đến cho mượn 2 quyển toán vĩ đại.......nó định biến mình thành giáo sư hay sao mà mang sách xịn đến cho mình học cơ chứ............hị hị nhìn 2 quyển sách đó đã ngán đến tận cổ roài.....đọc qua 1 page thì gần ngất..........thôi có tìm xem cái nào dễ dễ thì học trước vậy......sáng nay mình đã dặn nó kĩ thế là chiều qua sửa hộ cái máy tính thế mà chiều lại mải đi tán tỉnh em nào ở đâu quên mất bạn hiền của nó mới đau chứ...........
    chẹp có lẽ nó là đứa duy nhất mình chả thích nhìn thẳng vào mắt khi nói chuyện chỉ vì mắt nó buồn quá.......nhìn vào đó thấy lúc nào cũng một nỗi buồn mênh mang, ngay cả lúc cười cũng vẫn thấy ánh buồn.....ko hiểu sau nó yêu em nào thì ánh mắt ấy có vui hơn được tí nào không?????mong là mọi thứ sẽ luôn suôn sẻ với nó, bạn hiền của tôi ah....nhưng bạn nhớ làm ơn đên sửa cho tôi cái máy tính đấy ....tôi mà không có gì để tyoe luận văn thì tôi cho bạn vào nấu cao đấy......hehe...
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hik muốn ngồi học ma mệt quá đi mất thôi......cả ngày hôm nay chạy lăong quoăng tại mấy fòng khám làm mình mệt quá ....chạy mãi cuối cùng chui vào chỗ bạn anh để khám.....mất toi cả ngày làm hỏng hit cả kế hoạch đề ra...........hì hì nhưng thấy bạn anh bảo bệnh nhân như em anh thấy lần đầu tiên....hehe bác sĩ chưa khám mà cứ nhất quyết cháu ko nội soi ko X quang đâu...may mà em ko làm sao chứ mà cứ thế thì Y học bó tay với em.........ôi zời ơi cũng tại cái thời tiết dở chứng.....
    Trưa nay lên Net gặp anh trai yêu quí...hí hí thấy anh cứ nhắc đi nhắc lại mình fải đọc cái thesis anh gửi cho....đã bảo ko down được về mà anh ấy cứ bảo là down lại đi...hì hì cuối cùng cũng down được...chẹp hoá ra thấy mình young sister có trong mục cám ơn của anh ấy.........chả trách cứ bắt mình đọc....hehe oai fết.........nhưng mà may quá hôm nay nhờ được anh viết cho cái essay roài....đỡ lo...giờ có mội việc làm nốt cái luận văn và lo học cái môn dở hơi ko biết bơi kia nữa....ôi đến giữa thang6 là xogn hit roài....cố lên thôi....
  3. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hik muốn ngồi học ma mệt quá đi mất thôi......cả ngày hôm nay chạy lăong quoăng tại mấy fòng khám làm mình mệt quá ....chạy mãi cuối cùng chui vào chỗ bạn anh để khám.....mất toi cả ngày làm hỏng hit cả kế hoạch đề ra...........hì hì nhưng thấy bạn anh bảo bệnh nhân như em anh thấy lần đầu tiên....hehe bác sĩ chưa khám mà cứ nhất quyết cháu ko nội soi ko X quang đâu...may mà em ko làm sao chứ mà cứ thế thì Y học bó tay với em.........ôi zời ơi cũng tại cái thời tiết dở chứng.....
    Trưa nay lên Net gặp anh trai yêu quí...hí hí thấy anh cứ nhắc đi nhắc lại mình fải đọc cái thesis anh gửi cho....đã bảo ko down được về mà anh ấy cứ bảo là down lại đi...hì hì cuối cùng cũng down được...chẹp hoá ra thấy mình young sister có trong mục cám ơn của anh ấy.........chả trách cứ bắt mình đọc....hehe oai fết.........nhưng mà may quá hôm nay nhờ được anh viết cho cái essay roài....đỡ lo...giờ có mội việc làm nốt cái luận văn và lo học cái môn dở hơi ko biết bơi kia nữa....ôi đến giữa thang6 là xogn hit roài....cố lên thôi....
  4. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc thông tin đưa ra thấy ko có cái trường mà anh mình apply.....thấy hơi lo cho anh.....thấy anh bảo tuần này biết kết quả nhưng đến bi h vẫn chưa biết......cầu mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với anh, anh trai yêu quí của em.........
    trưa nay câu bài 1 tí với mấy đứa nhóc zúp mình relax khá nhiều.....có lẽ mình cần fải lên kế hoạch chi tiết cho công việc này mới được.....mấy hôm nay căng thẳng nên học cứ cuống cuồng lên chả ra đâu vào đâu.....ái gì cũng muốn nhét vào đầu nhanh lên hậu quả là chỉ học được qua quít rồi lại wên hết...lại làm cho mình bực mình thêm và cuống hơn.....ôi fải bình tĩnh mà làm mới được.....cũng may hôm nay cái dạ dày nó tha cho mình ko làm mình điên như hôm qua nữa......cô lên nào.........
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ
  5. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc thông tin đưa ra thấy ko có cái trường mà anh mình apply.....thấy hơi lo cho anh.....thấy anh bảo tuần này biết kết quả nhưng đến bi h vẫn chưa biết......cầu mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với anh, anh trai yêu quí của em.........
    trưa nay câu bài 1 tí với mấy đứa nhóc zúp mình relax khá nhiều.....có lẽ mình cần fải lên kế hoạch chi tiết cho công việc này mới được.....mấy hôm nay căng thẳng nên học cứ cuống cuồng lên chả ra đâu vào đâu.....ái gì cũng muốn nhét vào đầu nhanh lên hậu quả là chỉ học được qua quít rồi lại wên hết...lại làm cho mình bực mình thêm và cuống hơn.....ôi fải bình tĩnh mà làm mới được.....cũng may hôm nay cái dạ dày nó tha cho mình ko làm mình điên như hôm qua nữa......cô lên nào.........
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Còn một mình mình làm trùm cái box này, chán vật. Trẻ con thía không biết. Ờ! Đằng nào thì bây giờ cũng chẳng còn ai, bỏ đi hết rồi, vô TMG chơi thôi
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Còn một mình mình làm trùm cái box này, chán vật. Trẻ con thía không biết. Ờ! Đằng nào thì bây giờ cũng chẳng còn ai, bỏ đi hết rồi, vô TMG chơi thôi
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy thấy hơi se se lạnh vội vơ mải cái áo khoác để mặc khi đi ăn sáng.....chẹp đi trên đường thấy mọi người cứ ngó ngiêng mình mãi mà chả hiểu sao..........đến khi ngồi ăn thỉnh thaỏng ngước lên lại thấy có đôi mắt tò mò nhìn mình....ko ăn nổi nữa đành nhìn lại xung quanh xem mình khác gì mọi người.....hik hik thấy bên cạnh mình có 3 chị mặc áo cộc tay ngồi xung quanh con bé là mình với chiếc áo khoác lớp trong lớp ngoài..........hik trời lạnh thì chả fải mặc áo ấm ah.......nhưng thôi ăn mất ngon đành bỏ dở bát đi về,.....tiếc là tiếc là.....mà vẫn hơi đoi đói......
    chiều nay để tránh tình trạng như buổi sáng mình chỉ dám tung tăng mặc chiếc áo len mỏng....oài oài hơi muộn so với giờ hẹn với chị hướng dẫn lên mình phi vu vu tí....hik hik lạnh là lạnh ah.....rét run cả người lên....lại fải đi chậm lại...hị hị..may đến nơi vẫn đúng giờ.....hehe....../
    cái thời tiết này ra đường cũng hay người mặc áo khoác sùm sụp, người mặc áo len, kẻ áo sơ mi, người mặc áo cộc tay...hihi nhìn cũng vui mắt.........
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ....
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy thấy hơi se se lạnh vội vơ mải cái áo khoác để mặc khi đi ăn sáng.....chẹp đi trên đường thấy mọi người cứ ngó ngiêng mình mãi mà chả hiểu sao..........đến khi ngồi ăn thỉnh thaỏng ngước lên lại thấy có đôi mắt tò mò nhìn mình....ko ăn nổi nữa đành nhìn lại xung quanh xem mình khác gì mọi người.....hik hik thấy bên cạnh mình có 3 chị mặc áo cộc tay ngồi xung quanh con bé là mình với chiếc áo khoác lớp trong lớp ngoài..........hik trời lạnh thì chả fải mặc áo ấm ah.......nhưng thôi ăn mất ngon đành bỏ dở bát đi về,.....tiếc là tiếc là.....mà vẫn hơi đoi đói......
    chiều nay để tránh tình trạng như buổi sáng mình chỉ dám tung tăng mặc chiếc áo len mỏng....oài oài hơi muộn so với giờ hẹn với chị hướng dẫn lên mình phi vu vu tí....hik hik lạnh là lạnh ah.....rét run cả người lên....lại fải đi chậm lại...hị hị..may đến nơi vẫn đúng giờ.....hehe....../
    cái thời tiết này ra đường cũng hay người mặc áo khoác sùm sụp, người mặc áo len, kẻ áo sơ mi, người mặc áo cộc tay...hihi nhìn cũng vui mắt.........
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ....
  10. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    hi`,Giơ` thì forum rất là tốt đẹp,không còn bài spam các kiểu,chỉ còn những bài mang tính chất giáo khoa kinh điển,rất phù hợp với ý định ban đầu của các boss,rất tốt đẹp.
    To last real mod : Không phải ai cũng trẻ con đâu bạn,chỉ có ai chạy theo những cái không thật thì mới xứng gọi là trẻ con đó

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này