1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/6/2004 quay về với 4room thân yêu
    ghé vào tiệm Net , bật Yahoo lên , thấy msg offline : co online khong? Invite conference khong thấy đâu cả ,hic hic .
    2 con người , một tính cách , một giọng nói , một kiểu cười .Liệu có trùng hợp wá chăng ???
    Nhớ một người ,lại nói chuyện với một người khác để vơi đi nỗi buồn ,xem như là một người thay thế.Liệu có nực cười quá không ??? Cũng tội cho YOU ,người bạn mới wen .
    Bạn ác thật đấy , msg cho bạn bao nhiêu mà bạn chẳng buồn reply .Chẳng lẽ bạn không hề hiểu mình , những gi mình làm không đủ để bạn hiểu sao??? Bao giờ bạn mới chủ động gọi mình đây ?
    Ôi ngày đầu tiên vào box ,sao chỉ toàn là
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế là EURO đã bắt đầu được hai ngày, nhưng không giống như những gì mình mong đợi. Mặc dù thắng độ trận khai mạc nhưng lại thấy thất vọng vì cái lối chơi rời rạc đó, ngay cả trận cầu Pháp - Anh rạng sáng hôm nay cũng vậy. Hơi bị thất vọng.
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế là EURO đã bắt đầu được hai ngày, nhưng không giống như những gì mình mong đợi. Mặc dù thắng độ trận khai mạc nhưng lại thấy thất vọng vì cái lối chơi rời rạc đó, ngay cả trận cầu Pháp - Anh rạng sáng hôm nay cũng vậy. Hơi bị thất vọng.
  4. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được 2 bài viết
    Được khicon_80 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 16/06/2004
    Được khicon_80 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 16/06/2004
  5. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được 2 bài viết
    Được khicon_80 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 16/06/2004
    Được khicon_80 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 16/06/2004
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào ttv đều chạy vào đây...vào đọc lại những dòng nhật kí mình đã viết...buồn ghê ah..hong ngờ mình mới tham gia box80SG vừa kịp cảm thấy gắn bó mà giờ box đã thế này...ko ngờ 80Sg online mang mọi người lại với nhau nhưng rồi giờ mỗi người lại một box khác rồi....buồn nhỉ????nhinwf lại trang nhật kí mình hay viết giờ mốc xanh rồi....
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào ttv đều chạy vào đây...vào đọc lại những dòng nhật kí mình đã viết...buồn ghê ah..hong ngờ mình mới tham gia box80SG vừa kịp cảm thấy gắn bó mà giờ box đã thế này...ko ngờ 80Sg online mang mọi người lại với nhau nhưng rồi giờ mỗi người lại một box khác rồi....buồn nhỉ????nhinwf lại trang nhật kí mình hay viết giờ mốc xanh rồi....
  8. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Lối nhỏ vào đời !!!
    Lúc còn bé mẹ thường dẫn con tới trường, dù trời nắng hay mưa, không kể đêm hay ngày. mỗi khi con cần là có mẹ.
    Bây giờ con đã lớn, mỗi bước đi ko còn có mẹ ở bên tất cả đều do con quyết định. Đã hơn 3 tháng ra trường rồi nhưng con vần còn thất nghiệp, con lang thang khắp TP, và suốt ngày con chỉ nghe được mỗi câu " Về nhà đợi" Đợi... đợi biết đợi tới bao giờ. Con chẳng biết đi đâu tìm đâu bây giờ. Buồn quá mẹ ơi, giá mà có mẹ ở bên chắc con chẳng phải khổ thế này. Mẹ ơi
  9. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Lối nhỏ vào đời !!!
    Lúc còn bé mẹ thường dẫn con tới trường, dù trời nắng hay mưa, không kể đêm hay ngày. mỗi khi con cần là có mẹ.
    Bây giờ con đã lớn, mỗi bước đi ko còn có mẹ ở bên tất cả đều do con quyết định. Đã hơn 3 tháng ra trường rồi nhưng con vần còn thất nghiệp, con lang thang khắp TP, và suốt ngày con chỉ nghe được mỗi câu " Về nhà đợi" Đợi... đợi biết đợi tới bao giờ. Con chẳng biết đi đâu tìm đâu bây giờ. Buồn quá mẹ ơi, giá mà có mẹ ở bên chắc con chẳng phải khổ thế này. Mẹ ơi
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày như mọi ngày! Vào đây thấy những 5 người đang xem mà chỉ có mình mình để nick. Thì ra vẫn còn có người để mắt đến cái hội khỉ nhắng nhít này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này