1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày như mọi ngày! Vào đây thấy những 5 người đang xem mà chỉ có mình mình để nick. Thì ra vẫn còn có người để mắt đến cái hội khỉ nhắng nhít này
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có những người bạn rơi vào tình trạng như bạn hiện nay. Đây là chuyện hết sức bình thường, bạn cứ coi đây là thời gian nghi ngơi đi. Tuy nhiên, theo tôi thì có lẽ bạn chưa có một sự chuẩn bị tốt để xin việc. Bạn hãy xem lại, CV của bạn, Application letter của bạn cũng như các bằng cấp khác liên quan và các thông tin cần thiết về vị trí tuyển dụng và công ty tuyển dụng. Nếu chuẩn bị tốt, bạn đã nắm đên 80% thắng lợi và sẽ đưa bạn vào vòng phỏng vấn trực tiếp. Có một vài lời khuyên như vậy, chúc bạn thành công.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có những người bạn rơi vào tình trạng như bạn hiện nay. Đây là chuyện hết sức bình thường, bạn cứ coi đây là thời gian nghi ngơi đi. Tuy nhiên, theo tôi thì có lẽ bạn chưa có một sự chuẩn bị tốt để xin việc. Bạn hãy xem lại, CV của bạn, Application letter của bạn cũng như các bằng cấp khác liên quan và các thông tin cần thiết về vị trí tuyển dụng và công ty tuyển dụng. Nếu chuẩn bị tốt, bạn đã nắm đên 80% thắng lợi và sẽ đưa bạn vào vòng phỏng vấn trực tiếp. Có một vài lời khuyên như vậy, chúc bạn thành công.
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online không thèm ngủ trưa. Chờ mãi mà cái nick ấy không sáng lên. Mệt !!! Anh khỉ bảo đang có chủ trương bỏ hoang box 80, seo kì dzậy chòi ??? Uhm, vào nói vài câu cho vui vậy chứ ngồi không bít làm gì. Vào đây chắc chẳng ai chào đón đâu nhỉ. À, nghe trong đĩa nhạc có mấy câu đối thoại hay ho ra phết:
    Dưới cát là gì?
    Dưới cát là đất.
    Dưới đất là gì?
    Dưới đất là đá.
    Dưới đá là gì?
    Dưới đá là ky niệm.
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online không thèm ngủ trưa. Chờ mãi mà cái nick ấy không sáng lên. Mệt !!! Anh khỉ bảo đang có chủ trương bỏ hoang box 80, seo kì dzậy chòi ??? Uhm, vào nói vài câu cho vui vậy chứ ngồi không bít làm gì. Vào đây chắc chẳng ai chào đón đâu nhỉ. À, nghe trong đĩa nhạc có mấy câu đối thoại hay ho ra phết:
    Dưới cát là gì?
    Dưới cát là đất.
    Dưới đất là gì?
    Dưới đất là đá.
    Dưới đá là gì?
    Dưới đá là ky niệm.
  6. caybanglado

    caybanglado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết điều gì đang xảy ra...
    Đã cố công gây dựng lại forum...đến lúc mọi người trở về...lại chat chit...lại xì pam...Vui vẻ...náo nhiệt...
    Tự nhiên thấy như không còn là chỗ của mình...
    Cố gắng lắm
    Chỉ quên mất là đã quen với sự yên tĩnh từ bao giờ
    Đưa pass cho một người
    "Change pass hộ em,khi nào cần sẽ lấy lại"
    Tất nhiên là vẫn cần...luôn luôn cần
    Nhưng có lẽ một khoảng lặng sẽ giúp mình nhiều hơn

  7. caybanglado

    caybanglado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết điều gì đang xảy ra...
    Đã cố công gây dựng lại forum...đến lúc mọi người trở về...lại chat chit...lại xì pam...Vui vẻ...náo nhiệt...
    Tự nhiên thấy như không còn là chỗ của mình...
    Cố gắng lắm
    Chỉ quên mất là đã quen với sự yên tĩnh từ bao giờ
    Đưa pass cho một người
    "Change pass hộ em,khi nào cần sẽ lấy lại"
    Tất nhiên là vẫn cần...luôn luôn cần
    Nhưng có lẽ một khoảng lặng sẽ giúp mình nhiều hơn

  8. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online thấy chán quá ,
    Ghét mọ thứ quá
    Ghét mọi người quá
    Mình yêu quí bao nhiêu giờ ghét bấy nhiêu.Hôm qua mình đọc được một câu "lúc tôi cảm thấy buồn và cô đơn nhất tôi thường có xu hướng ích kỷ ",hình như mình cũng đang vậy hay sao ấy.
    Lâu lâu mình mới về nhà một lần,lần này về được khá lâu,lại chuẩn bị mất đi một cái mình gắn bó từ lúc mới lọt lòng.NHìn lại những nơi đó mình lại thèm được trở về,muốn được cảm nhận lại nó quá "một lần thôi".Nhưng mọi thứ đã đổi khác hết rồi,mọi người cũng đâu có ở đây nữa.
    Mình còn nợ ai đó một lời xin lỗi,đến tận hôm qua mới đọc lại lá thư gửi cho mình từ 3 năm trước.Hồi đó sao mà trẻ con thế,hồi đó sao mà nóng tính thế?TRẻ con không chịu được.Cũng muốn gọi điện xin lỗi nhưng có là quá muộn không nhi?Có lẽ là không sao nhưng cái lòng tự trọng của mình lại lên cao quá,lại giống ngày xưa,như người ta gọi là kiêu.Cái tình đáng ghét này của mình giờ làm mình tự chán mình quá.
    Một người bạn mới,dần dần cũng cảm thấy quí.Đôi lúc chỉ muốn tìm một chỗ để có thể nói linh tinh luc buồn.Vậy mà đâu có dễ nhỉ?Tri kỷ không hẳn là một người để mình gắn bó mà là một người thưc sự hiểu mình.Có một người hiểu được mình thật hạnh phúc biết bao.Không cần lời nói,không cần giải thích.
    Cà cưa mãi,mình ghét tất cả mọi thứ chỉ trừ có một: 2 đứa bạn đưa mình đi ăn kem bi giờ
  9. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online thấy chán quá ,
    Ghét mọ thứ quá
    Ghét mọi người quá
    Mình yêu quí bao nhiêu giờ ghét bấy nhiêu.Hôm qua mình đọc được một câu "lúc tôi cảm thấy buồn và cô đơn nhất tôi thường có xu hướng ích kỷ ",hình như mình cũng đang vậy hay sao ấy.
    Lâu lâu mình mới về nhà một lần,lần này về được khá lâu,lại chuẩn bị mất đi một cái mình gắn bó từ lúc mới lọt lòng.NHìn lại những nơi đó mình lại thèm được trở về,muốn được cảm nhận lại nó quá "một lần thôi".Nhưng mọi thứ đã đổi khác hết rồi,mọi người cũng đâu có ở đây nữa.
    Mình còn nợ ai đó một lời xin lỗi,đến tận hôm qua mới đọc lại lá thư gửi cho mình từ 3 năm trước.Hồi đó sao mà trẻ con thế,hồi đó sao mà nóng tính thế?TRẻ con không chịu được.Cũng muốn gọi điện xin lỗi nhưng có là quá muộn không nhi?Có lẽ là không sao nhưng cái lòng tự trọng của mình lại lên cao quá,lại giống ngày xưa,như người ta gọi là kiêu.Cái tình đáng ghét này của mình giờ làm mình tự chán mình quá.
    Một người bạn mới,dần dần cũng cảm thấy quí.Đôi lúc chỉ muốn tìm một chỗ để có thể nói linh tinh luc buồn.Vậy mà đâu có dễ nhỉ?Tri kỷ không hẳn là một người để mình gắn bó mà là một người thưc sự hiểu mình.Có một người hiểu được mình thật hạnh phúc biết bao.Không cần lời nói,không cần giải thích.
    Cà cưa mãi,mình ghét tất cả mọi thứ chỉ trừ có một: 2 đứa bạn đưa mình đi ăn kem bi giờ
  10. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online thấy chán quá ,
    Ghét mọ thứ quá
    Ghét mọi người quá
    Mình yêu quí bao nhiêu giờ ghét bấy nhiêu.Hôm qua mình đọc được một câu "lúc tôi cảm thấy buồn và cô đơn nhất tôi thường có xu hướng ích kỷ ",hình như mình cũng đang vậy hay sao ấy.
    Lâu lâu mình mới về nhà một lần,lần này về được khá lâu,lại chuẩn bị mất đi một cái mình gắn bó từ lúc mới lọt lòng.NHìn lại những nơi đó mình lại thèm được trở về,muốn được cảm nhận lại nó quá "một lần thôi".Nhưng mọi thứ đã đổi khác hết rồi,mọi người cũng đâu có ở đây nữa.
    Mình còn nợ ai đó một lời xin lỗi,đến tận hôm qua mới đọc lại lá thư gửi cho mình từ 3 năm trước.Hồi đó sao mà trẻ con thế,hồi đó sao mà nóng tính thế?TRẻ con không chịu được.Cũng muốn gọi điện xin lỗi nhưng có là quá muộn không nhi?Có lẽ là không sao nhưng cái lòng tự trọng của mình lại lên cao quá,lại giống ngày xưa,như người ta gọi là kiêu.Cái tình đáng ghét này của mình giờ làm mình tự chán mình quá.
    Một người bạn mới,dần dần cũng cảm thấy quí.Đôi lúc chỉ muốn tìm một chỗ để có thể nói linh tinh luc buồn.Vậy mà đâu có dễ nhỉ?Tri kỷ không hẳn là một người để mình gắn bó mà là một người thưc sự hiểu mình.Có một người hiểu được mình thật hạnh phúc biết bao.Không cần lời nói,không cần giải thích.
    Cà cưa mãi,mình ghét tất cả mọi thứ chỉ trừ có một: 2 đứa bạn đưa mình đi ăn kem bi giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này