1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Xem xong bài viết ở trên, nóng qua không làm giề được nên vào đây sờ cái cho dzui
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Tui ko phải là tui
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Tui ko phải là tui
  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    2/7
    Một ngày buồn,cũng không có chuyện gì lớn xảy ra nhưng hình như cái chuyện đó không lúc nào làm cho mình cảm thấy thoải mái cả.Nếu có một điều ước lúc này mình chỉ ước quên đi được mọi chuyện và sống thật thoải mái không nghĩ ngợi trong vài ngày.
    Mấy đứa bọn nó cũng không biết gì cả,mà mình cũng chẳng muốn nói tới làm gì cả.Một chút ngồi bên cạnh bọn nó và nói về những điều có thể xảy ra với 5 đứa,những cơ hội đang mỉm cười với bọn nó làm mình cảm thấy vui hơn một chút.Mình vẫn chưa muốn nghĩ đến những chuyện như bọn nó vì giờ mình lại đang nghĩ đến một kế hoạch khác hẳn.Đó có lẽ sẽ quyết định rất nhiều thứ trong cuộc đời mình.
    Mà thôi!
    Chút lửa sắp tàn ,mùa đông ở đó
  5. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    2/7
    Một ngày buồn,cũng không có chuyện gì lớn xảy ra nhưng hình như cái chuyện đó không lúc nào làm cho mình cảm thấy thoải mái cả.Nếu có một điều ước lúc này mình chỉ ước quên đi được mọi chuyện và sống thật thoải mái không nghĩ ngợi trong vài ngày.
    Mấy đứa bọn nó cũng không biết gì cả,mà mình cũng chẳng muốn nói tới làm gì cả.Một chút ngồi bên cạnh bọn nó và nói về những điều có thể xảy ra với 5 đứa,những cơ hội đang mỉm cười với bọn nó làm mình cảm thấy vui hơn một chút.Mình vẫn chưa muốn nghĩ đến những chuyện như bọn nó vì giờ mình lại đang nghĩ đến một kế hoạch khác hẳn.Đó có lẽ sẽ quyết định rất nhiều thứ trong cuộc đời mình.
    Mà thôi!
    Chút lửa sắp tàn ,mùa đông ở đó
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    7h sáng đi làm về,ngủ đến 5h chiều,lây bệnh con sâu ngủ rùi,chùi ui,vẫn còn buồn ngủ,đi ngủ tiếp mai coi đá banh đê
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    7h sáng đi làm về,ngủ đến 5h chiều,lây bệnh con sâu ngủ rùi,chùi ui,vẫn còn buồn ngủ,đi ngủ tiếp mai coi đá banh đê
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Có đứa đổ thừa mình kìa... heheheh... Hôm nay chán woá, làm một phát xách ba lô lưu lạc một chuyến xem sao... hy vọng sẽ vui vẻ và thoải mái hơn... Chẹp chẹp... mí h roài? sắp đến giờ khởi hành... 1 2 3 ~~> Go go...
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Có đứa đổ thừa mình kìa... heheheh... Hôm nay chán woá, làm một phát xách ba lô lưu lạc một chuyến xem sao... hy vọng sẽ vui vẻ và thoải mái hơn... Chẹp chẹp... mí h roài? sắp đến giờ khởi hành... 1 2 3 ~~> Go go...
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình đi với mí con sâu ngủ miết rùi cũng lây luôn, bình thường thì 6h30 là tỉnh như sáo, thế mà hôm nay nằm nướng tận 8h30 vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. chán đời quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này