1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán hơn cả con gián, buồn gấp mấy lần con chuồn chuồn. Ốm, đủ thứ bệnh đổ lên người, nào ho, cảm, nhức đầu xổ mũi, viêm màng túi, ung thư tuyến tiền.. tệ vân vân và vân vân... Sếp ơi nâng lương đê.... hê..hê.....
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 6-7-2''4
    Mệt wá...
    Không nói gì được hết, không bít nói gì hết.
    Không muốn than thở, không muốn bùn. Mà thiệt tình là mình vẫn okie mà. Chắc vậy...
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 6-7-2''4
    Mệt wá...
    Không nói gì được hết, không bít nói gì hết.
    Không muốn than thở, không muốn bùn. Mà thiệt tình là mình vẫn okie mà. Chắc vậy...
  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    - Giờ uh?
    - Không nói được gì !!
    Tất cả chỉ dồn lại hết cả rồi ,rối như tơ vò ,không có lối thoát ....... có cảm thấy bế tắc .............. biết làm sao giờ ??????? ...............Khóc ư?? giá như những lúc này mình có thể khóc được nhỉ?
    Giá như .......... mình thật sự ghét cái câu này,ghét nghe thây ,ghét nó xuất hiện trong đầu mình
    Chỉ mong mình vẫn còn giữ được lòng tin vào mình thật nhiều,thật nhiều.
  5. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    - Giờ uh?
    - Không nói được gì !!
    Tất cả chỉ dồn lại hết cả rồi ,rối như tơ vò ,không có lối thoát ....... có cảm thấy bế tắc .............. biết làm sao giờ ??????? ...............Khóc ư?? giá như những lúc này mình có thể khóc được nhỉ?
    Giá như .......... mình thật sự ghét cái câu này,ghét nghe thây ,ghét nó xuất hiện trong đầu mình
    Chỉ mong mình vẫn còn giữ được lòng tin vào mình thật nhiều,thật nhiều.
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Mệt woá, dọn nhà đúng là điều mình hẽm thích... nhưng dù sao, có sự thay đổi cũng hay hay...
    Nhưng... hum ni mình... hic... hic... Tình hao tốn... hix hix....
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Mệt woá, dọn nhà đúng là điều mình hẽm thích... nhưng dù sao, có sự thay đổi cũng hay hay...
    Nhưng... hum ni mình... hic... hic... Tình hao tốn... hix hix....
  8. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở HN có được góp ý trong này ko ạ.
  9. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở HN có được góp ý trong này ko ạ.
  10. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên rồi Nhem, thoải mái góp ý, ko có gì đâu.
    Mà mình nói với bạn điều này, nếu bạn muốn góp ý, đã có một topic đính trên cùng của box. Topic: ngày... tháng... năm... Có lẽ ko thích hợp, vì đây là "Nhật ký chung của các thành viên cũng như khách tham quan" Chúc bạn luôn vui khi tham gia cùng box "Tám" "Không" Sài Gòn.
    ....................................................................................................
    Ngày... tháng... năm...
    Chán quá, máy tính ko biết lại bị gì nữa rồi, đang làm một việc quan trọng hết sức vậy mà bị treo máy Mất tiêu mấy tiếng đồng hồ của mình
    Đã vậy, ko thể viết số, làm mình ko login được... máy tính điên rồi... mình cũng điên luôn
    Hiện tại, có lẽ con chuồn chuồn còn vui hơn mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này