1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceanqueen

    oceanqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/7
    To: william
    Bạn có thể làm quạ bắc cầu Ô thước cho tôi gặp chàng không?
    Thanks
    Pls let me cover  ocean, earth and heaven and your heart.... Pls let me whisper... pls let wind and wave help me bring my sweet words to you........ I Love YOU

    u?c 24h s?a vo 14:16 ngy 20/07/2004
  2. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ngày..tháng..năm...
    kể từ hôm này,tôi là 1 người hoàn toàn khác,ko còn là 1 người mà mọi người vẫn biết,mọi chuyện cũ nên cho vào "dĩ vãng" và sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới,chẳng quan tâm chi khác ngoài việchọc(và chơi )la..la...vui lên nào..(tự an ủi mình vậy)
  3. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ngày..tháng..năm...
    kể từ hôm này,tôi là 1 người hoàn toàn khác,ko còn là 1 người mà mọi người vẫn biết,mọi chuyện cũ nên cho vào "dĩ vãng" và sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới,chẳng quan tâm chi khác ngoài việchọc(và chơi )la..la...vui lên nào..(tự an ủi mình vậy)
  4. aphrodite_pm

    aphrodite_pm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    NGày...tháng...năm...........
    Một ngày mưa tầm tã.Hà nội đang mưa.Đôi lúc em cảm thấy rất ghét trời mưa..Mưa gợi lại cho em rất nhiều những kỷ niệm.Cả vui và buồn.Không hẳn là em vẫn còn cái gì đó với người xưa.Nhưng , có ai đó đã bảo em. Em sống trong hoài niệm nhiều quá. Ừh. Em kô phản đối. Nhưng em cũng kô thể thay đổi được điều đó.Cá tính của em mà...Em kô muốn quên...kỷ niệm sẽ đi theo ta hết cả cuộc đời. Vậy thì tại sao ta lại phải cố gắng làm một cái gì đó để quên nó đi nhỉ.Tự cười mình ngốc nghếch!!!!!!!
  5. aphrodite_pm

    aphrodite_pm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    NGày...tháng...năm...........
    Một ngày mưa tầm tã.Hà nội đang mưa.Đôi lúc em cảm thấy rất ghét trời mưa..Mưa gợi lại cho em rất nhiều những kỷ niệm.Cả vui và buồn.Không hẳn là em vẫn còn cái gì đó với người xưa.Nhưng , có ai đó đã bảo em. Em sống trong hoài niệm nhiều quá. Ừh. Em kô phản đối. Nhưng em cũng kô thể thay đổi được điều đó.Cá tính của em mà...Em kô muốn quên...kỷ niệm sẽ đi theo ta hết cả cuộc đời. Vậy thì tại sao ta lại phải cố gắng làm một cái gì đó để quên nó đi nhỉ.Tự cười mình ngốc nghếch!!!!!!!
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi cafe vui quá! Đã thế còn được ăn chùa nữa chứ. Mừng ghia nơi, đúng lúc mình đang hết tiền nữa chứ Hôm sau ra đường phải kêu em gái ở chung nhà ra đón trước khi đi mới được, hôm nay gặp em í xong gặp ai cũng được ăn ké hết
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi cafe vui quá! Đã thế còn được ăn chùa nữa chứ. Mừng ghia nơi, đúng lúc mình đang hết tiền nữa chứ Hôm sau ra đường phải kêu em gái ở chung nhà ra đón trước khi đi mới được, hôm nay gặp em í xong gặp ai cũng được ăn ké hết
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Chiều na`o cũng mưa...bỗng thấy thương quá một người....
  9. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Chiều na`o cũng mưa...bỗng thấy thương quá một người....
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ĐN cũng mưa,lạ kì ghê...ĐN HN SG ở đâu cũng mưa là sao nhỉ?nhìu chuyện đang xảy ra với mình..vui buồn...Một lời hứa,2 năm để thực hiện...2 năm cho 1 happy ending..mình vui!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này