1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    17.07
    Ha ha ha, khuya hôm qua mình ko online, có ai đó ở ttvn chơi khăm nick 24h của mình, kè kè, hèn thiệt... lèm ngừ ai lèm dzị... hong quan minh chính đại gì hít .
    Chiều nay thao giảng rồi, hy vọng mọi việc tốt đẹp và thành công
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hm... chỉ muốn đi chơi điện tử cho đỡ nặng đầu mà rủ mãi không ai đi. Đúng là số con chuột !!! Trưa mai thi HK môn thứ nhất ... hô hô hô... học kì này mà bỏ bê thì khỏi vào chuyên ngành, khỏi mơ làm giám đốc nữa. Mà không lo... ở hiền gặp lành !!!
    Hix, trời chi mà nóng quá Nóng đến thành con khô mất thôi.
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hm... chỉ muốn đi chơi điện tử cho đỡ nặng đầu mà rủ mãi không ai đi. Đúng là số con chuột !!! Trưa mai thi HK môn thứ nhất ... hô hô hô... học kì này mà bỏ bê thì khỏi vào chuyên ngành, khỏi mơ làm giám đốc nữa. Mà không lo... ở hiền gặp lành !!!
    Hix, trời chi mà nóng quá Nóng đến thành con khô mất thôi.
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Buồn..........Muốn khóc mà chẳng khóc được.......khi nghe anh nói về kết quả của mình ..Ngồi lặng im .......Cổ họng thấy đắng ngắt...........khô không khốc.....Tại sao lại thế cơ chứ????????????Tại sao tại sao????????THực sự thì minh cũng đã cố hết sức rồi mà?????Tại sao tại sao mà ông trời cứ bắt con chìm mãi trong nỗi thất vọng thế ah???Tại sao tại sao mà cứ mỗi lần con hi vọng vào điều gì đó thì lại làm con thất vọng ah?????????Ước mơ tương lai tất cả .......có fải là con đã chọn nhầm rồi ko??????Tại sao??????????Tại sao cứ bắt con hi vọngđể rồi làm con thất vọng vậy ah????????Tại sao ?????????????
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Buồn..........Muốn khóc mà chẳng khóc được.......khi nghe anh nói về kết quả của mình ..Ngồi lặng im .......Cổ họng thấy đắng ngắt...........khô không khốc.....Tại sao lại thế cơ chứ????????????Tại sao tại sao????????THực sự thì minh cũng đã cố hết sức rồi mà?????Tại sao tại sao mà ông trời cứ bắt con chìm mãi trong nỗi thất vọng thế ah???Tại sao tại sao mà cứ mỗi lần con hi vọng vào điều gì đó thì lại làm con thất vọng ah?????????Ước mơ tương lai tất cả .......có fải là con đã chọn nhầm rồi ko??????Tại sao??????????Tại sao cứ bắt con hi vọngđể rồi làm con thất vọng vậy ah????????Tại sao ?????????????
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày khá khẩm hơn với mình
    Buổi sáng đi xem film của MFG thấy hay hay...Mình thích nhất cái anh dẫn chương trình vì anh ấy ngồ ngộ....hihihi mình nhớ được 1 câu là cái bộ film này là một bộ film nổi tiếng do 1 đạo diễn nổi tiếng đạo diễn và do diễn viên nổi tiếng đóng..........Bộ film dó cũng hay và xúc động nhưng mà mình chẳng hiểu sao cái chị ấy bỏ đi mà không nói zì với anh ấy, và cũng không 1 lá thư luôn mặc dù cả 2người rất yêu nhau...khổ thân anh ây fải từ bỏ quê nhà đi cũng vì mục đích chính là wuên chị ấy....lạ thật sao mà yêu nhau người ta lại có thể làm cho nhau buồn đến thế làm tổn thương nhiều đến thế????
    Buổi chiều đi uống nước cũng với vài thành viên trong box cũng zúp mình dễ chịu hơn mặc dù vẫn buồn nhiều........Biết là không nên buồn...biết là không nên thất vọng vì vẫn còn con đường để thực hiện ước mơ của mình, biết là mình cần fải cố gắng hơn nhưng sao mình buồn vẫn cứ buồn.....kì lạ thật...khó hiểu thật.........Nhưng thôi dù sao mình sẽ dần dần cố gắng lại vậy...Hi vọng tuần mới sẽ có nhiều điều khả quan hơn...Hi vọng lại hi vọng......
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày khá khẩm hơn với mình
    Buổi sáng đi xem film của MFG thấy hay hay...Mình thích nhất cái anh dẫn chương trình vì anh ấy ngồ ngộ....hihihi mình nhớ được 1 câu là cái bộ film này là một bộ film nổi tiếng do 1 đạo diễn nổi tiếng đạo diễn và do diễn viên nổi tiếng đóng..........Bộ film dó cũng hay và xúc động nhưng mà mình chẳng hiểu sao cái chị ấy bỏ đi mà không nói zì với anh ấy, và cũng không 1 lá thư luôn mặc dù cả 2người rất yêu nhau...khổ thân anh ây fải từ bỏ quê nhà đi cũng vì mục đích chính là wuên chị ấy....lạ thật sao mà yêu nhau người ta lại có thể làm cho nhau buồn đến thế làm tổn thương nhiều đến thế????
    Buổi chiều đi uống nước cũng với vài thành viên trong box cũng zúp mình dễ chịu hơn mặc dù vẫn buồn nhiều........Biết là không nên buồn...biết là không nên thất vọng vì vẫn còn con đường để thực hiện ước mơ của mình, biết là mình cần fải cố gắng hơn nhưng sao mình buồn vẫn cứ buồn.....kì lạ thật...khó hiểu thật.........Nhưng thôi dù sao mình sẽ dần dần cố gắng lại vậy...Hi vọng tuần mới sẽ có nhiều điều khả quan hơn...Hi vọng lại hi vọng......
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    MFC không phải MFG đâu bạn ơi
  9. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    MFC không phải MFG đâu bạn ơi
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    18.04
    Một ngày lang thang trên mạng... ko biết đâu là bến bờ... ke ke ke, vào public ấm ức wá... hix hix... tên đó nổi loạn ở hội sờ bam, hong rủ mình... grừuuuu
    Tối đi siêu thị 1 vòng, bay mất tháng lương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này