1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    06.08
    Mọi việc đã hòan tất, bây giờ có thể ngủ...
    Ngày hôm qua... lại thêm một câu chuyện ngày hôm qua đáng nhớ... ngày hôm qua... ko thể nào quên... hihi...
    Trying to forget but I won''t let go​
  2. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay thi làm bài tệ quá, vậy là niềm hy vọng cuối cùng của mình đã hết, chẳng còn hy vọng gì nữa. Học kỳ này quá tệ, coi như chẳng được cái gì rồi. Học không, đi làm không mà tình yêu cũng không nốt. Nhớ lấy bài học hôm nay nha !
    Thi xong mà tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Cảm thấy gì đó cứ hụt hẫng. Mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Thi xong chẳng muốn về nhà, vì biết chắc là sẽ buồn hơn. Đi ăn döner rồi cùng bọn nó về nhà anh Vĩnh chơi, ngồi đó một hồi cũng đỡ buồn. Một lát thì mình gọi cho em, mình muốn lấy cái handy nhanh nhanh để mình còn đi, thế là em đồng ý luôn. Hình như em đã chuẩn bị cho lần gặp này. Sau khi lấy handy, em đói bụng và muốn ăn cái gì đấy. Anh và em đã vào một nhà hàng, ăn uống thật thoải mái. Anh biết rằng, có thể đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng của hai đứa mình... anh và em đã nói chuyện với nhau thật nhiều. Kết luận cuối cùng rằng sẽ mãi mãi ko bao giờ gặp nhau nữa, thôi, thế là xong một chuyện! Em còn nỡ lòng nói với anh rằng, người như anh sẽ chẳng bao giờ em yêu... lại còn kiểu: em cảm thấy ko an tâm, ko tin tưởng ở anh, từ nay sẽ ko là bạn bè, ko là anh em gì nữa... hết !
    Tối nay, ngồi nhà buồn, đi kino với mấy đứa trong kí túc xá, ngồi coi kino mà chẳng có cảm giác gì, cứ giống như là một bộ phim rẻ tiền trên tivi. Chán, mất hết 5, cho cái phim I-Robot này. Cũng may là account vừa nạp vàp 200,, nếu không thì chết. Ăc, mình xài tiền khiếp quá, mới rút 50, hồi chiều, vậy mà bây giờ còn có 15,, dã man quá.
    Hic, em mua trả lại mình cái Nokia 6230 mới, nhìn nó rút 180, ra khỏi account của em mà mình thương quá, nhưng cũng chẳng biết làm gì, nợ thì phải trả thôi.
    Mai viết tiếp nha !
  3. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay thi làm bài tệ quá, vậy là niềm hy vọng cuối cùng của mình đã hết, chẳng còn hy vọng gì nữa. Học kỳ này quá tệ, coi như chẳng được cái gì rồi. Học không, đi làm không mà tình yêu cũng không nốt. Nhớ lấy bài học hôm nay nha !
    Thi xong mà tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Cảm thấy gì đó cứ hụt hẫng. Mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Thi xong chẳng muốn về nhà, vì biết chắc là sẽ buồn hơn. Đi ăn döner rồi cùng bọn nó về nhà anh Vĩnh chơi, ngồi đó một hồi cũng đỡ buồn. Một lát thì mình gọi cho em, mình muốn lấy cái handy nhanh nhanh để mình còn đi, thế là em đồng ý luôn. Hình như em đã chuẩn bị cho lần gặp này. Sau khi lấy handy, em đói bụng và muốn ăn cái gì đấy. Anh và em đã vào một nhà hàng, ăn uống thật thoải mái. Anh biết rằng, có thể đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng của hai đứa mình... anh và em đã nói chuyện với nhau thật nhiều. Kết luận cuối cùng rằng sẽ mãi mãi ko bao giờ gặp nhau nữa, thôi, thế là xong một chuyện! Em còn nỡ lòng nói với anh rằng, người như anh sẽ chẳng bao giờ em yêu... lại còn kiểu: em cảm thấy ko an tâm, ko tin tưởng ở anh, từ nay sẽ ko là bạn bè, ko là anh em gì nữa... hết !
    Tối nay, ngồi nhà buồn, đi kino với mấy đứa trong kí túc xá, ngồi coi kino mà chẳng có cảm giác gì, cứ giống như là một bộ phim rẻ tiền trên tivi. Chán, mất hết 5, cho cái phim I-Robot này. Cũng may là account vừa nạp vàp 200,, nếu không thì chết. Ăc, mình xài tiền khiếp quá, mới rút 50, hồi chiều, vậy mà bây giờ còn có 15,, dã man quá.
    Hic, em mua trả lại mình cái Nokia 6230 mới, nhìn nó rút 180, ra khỏi account của em mà mình thương quá, nhưng cũng chẳng biết làm gì, nợ thì phải trả thôi.
    Mai viết tiếp nha !
  4. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ngày..tháng..năm...2h sáng rồi mà chưa ngủ được,bực cái người cùng phòng ghê,nhưng chịu thôi,vì đâu phải phòng của riêng ai,ai cũng có quyền tự do của người ấy mà
  5. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ngày..tháng..năm...2h sáng rồi mà chưa ngủ được,bực cái người cùng phòng ghê,nhưng chịu thôi,vì đâu phải phòng của riêng ai,ai cũng có quyền tự do của người ấy mà
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    6.8
    Chán tất cả,thất vọng về tất cả những gì đang làm.Không lẽ mình thất bại thật sao,tất cả những gì mình làm cho bản thân cho gia đình cho bạn bè và cho người mình yêu rồi đây có lẽ nào như muối bỏ bể.Những lúc như thế này mình thèm được thư gian một mình tại những quán cóc buổi đêm tại Hn và được đi về trên những con phố thân quen.
    Ước gì.....
    Chỉ là một điều ước chẳng có ý nghĩa gì cả.
    Chán.
  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    6.8
    Chán tất cả,thất vọng về tất cả những gì đang làm.Không lẽ mình thất bại thật sao,tất cả những gì mình làm cho bản thân cho gia đình cho bạn bè và cho người mình yêu rồi đây có lẽ nào như muối bỏ bể.Những lúc như thế này mình thèm được thư gian một mình tại những quán cóc buổi đêm tại Hn và được đi về trên những con phố thân quen.
    Ước gì.....
    Chỉ là một điều ước chẳng có ý nghĩa gì cả.
    Chán.
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 6-8-2''4
    Nấu cháo, trời... không phải nấu cháo nữa mà hầm xương tới 5h sáng. Kinh dị wá. Hic hic... Sáng ra dậy không nổi. Nhưng mà zui. Hehehe...
    Không bít cha nội này trông thế nào...
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 6-8-2''4
    Nấu cháo, trời... không phải nấu cháo nữa mà hầm xương tới 5h sáng. Kinh dị wá. Hic hic... Sáng ra dậy không nổi. Nhưng mà zui. Hehehe...
    Không bít cha nội này trông thế nào...
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    I there''''s a will, there''''s a way....đừng buồn nữa nhe....bây giờ bagai học quéo hết trơn mà ko có thời gian buồn nè....sợ thi rớt à...máy tính hư chưa sửa được nè....ở đây 1 thân 1 mình....có chuyện gì bực cũng ko dám nói người ta....sợ mất hòa khí nè...áp lực thi cử nặng nề nè....nhất là xài tiền bố mẹ xót xa nữa nè....rồi lâu lâu mà gia đình ko liên lạc thì ngồi 1 chỗ lo nè...mà có làm gì được đâu....
    u?c 24h s?a vo 01:20 ngy 07/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này