1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ta sẽ lên tàu dzìa lại wê hương? bỗng thấy bùn bùn xa sì goàn rùi nhớ wá đi ... chán thật hủn được Online over đêm nữa roài hic hic
  2. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc là mình chưa đi Nürnberg được, thôi thì ở lại mấy bữa cho vui với bạn bè cũng được.
    Tối qua em về với TA, mình biết tính TA thế nào nên cũng không lo gì. Mặc dù mọi người kêu mình đưa em về, nhưng mình thấy như vậy không tiện lắm. Thật ra TA là thằng mà mình khá tin tưởng, nhất là TA đã biết rằng mình thương em. Vậy mà một hồi nhỏ bạn cùng phòng của em lại gọi cho mình, hỏi tại sao em chưa về. Mình lo quá đi mất, gọi điện tùm lum vậy mà cũng chẳng được... không thể biểu hiện ra ngoài quá nhiều rằng mình lo cho em, vậy nên đành ngồi đánh bài mà lòng như lửa đốt. Lát sau, mình gọi điện mà em tắt máy, vậy nên cũng an tâm. Đến 5h30 mình về đến nhà thì viết cho em một cái sms, hy vọng em ngủ ngon rồi.
    Sáng sớm thì TA kêu, nó nói là ngồi nói chuyện một hồi nên không để ý điện thoại. Em nói với TA rằng mối quan hệ của mình và em đã khác trước nhiều rồi. hic, TA nhân cơ hội này nói tốt cho mình. Nhưng mình biết chắc là dù mình có tốt như một thiên thần đi nữa thì em cũng sẽ chẵng bao giờ yêu mình. Thôi, mặc kệ. Nói chuyện với TA một lát thì đi ngủ tiếp.
    Chiều, kêu anh Vĩnh đi bơi cùng. Sướng dã man, xuống dưới nước mới mát rượi làm sao. Bữa nay mình bơi cũng khá, lại còn lặn nữa chứ. Thấy cái bể bơi 25m, tưởng dài nhưng rốt cuộc mình cũng lặn được gần hết bể, cool. Mình không nghĩ là có thể làm được, vậy mà mình làm được, vui quá.
    Bơi xong ra ăn kem, lại mát rượi. Xong rồi đứa nào đứa nấy bắt tàu điện về nhà. Mình móc điện thoại ra gọi cho em. Ghét em quá, giọng em lúc nào cũng dễ thương như không có chuyện gì cả. Em nói là em đang viết sms cho mình. Nói chuyện lòng vòng một chút rồi thôi. Vẫn như mọi khi, mình nhắc em học bài.
    Ra vina, mình mua một cái card để gọi về VN. Rồi thì ghé sân banh, lại gặp thằng điên kia, nó nhìn cũng bình thường, ặccc. mặc kệ, bạn bè mình rất nhiều, chẳng sợ ai cả. Ngồi đó một lát rồi về với chị Linh, nói chuyện vui vẻ.
    Về đến cái quán bar gần nhà, thấy chán chán nên vào làm một ly bier, ghét một cái là bier không lạnh lắm thành ra ko ngon như bữa trước. hút một điếu thuốc rồi về.
    Mình nấu cháo từ chiều, về nhà cứ lấy ra mà ăn, xong thì đi ngủ, sướng thiệt lần đầu tiên trong 4 tháng nay, mình ngủ thật là ngon từ 10h đêm đến 8h sáng...
    Một ngày mới bắt đầu !!!
  3. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc là mình chưa đi Nürnberg được, thôi thì ở lại mấy bữa cho vui với bạn bè cũng được.
    Tối qua em về với TA, mình biết tính TA thế nào nên cũng không lo gì. Mặc dù mọi người kêu mình đưa em về, nhưng mình thấy như vậy không tiện lắm. Thật ra TA là thằng mà mình khá tin tưởng, nhất là TA đã biết rằng mình thương em. Vậy mà một hồi nhỏ bạn cùng phòng của em lại gọi cho mình, hỏi tại sao em chưa về. Mình lo quá đi mất, gọi điện tùm lum vậy mà cũng chẳng được... không thể biểu hiện ra ngoài quá nhiều rằng mình lo cho em, vậy nên đành ngồi đánh bài mà lòng như lửa đốt. Lát sau, mình gọi điện mà em tắt máy, vậy nên cũng an tâm. Đến 5h30 mình về đến nhà thì viết cho em một cái sms, hy vọng em ngủ ngon rồi.
    Sáng sớm thì TA kêu, nó nói là ngồi nói chuyện một hồi nên không để ý điện thoại. Em nói với TA rằng mối quan hệ của mình và em đã khác trước nhiều rồi. hic, TA nhân cơ hội này nói tốt cho mình. Nhưng mình biết chắc là dù mình có tốt như một thiên thần đi nữa thì em cũng sẽ chẵng bao giờ yêu mình. Thôi, mặc kệ. Nói chuyện với TA một lát thì đi ngủ tiếp.
    Chiều, kêu anh Vĩnh đi bơi cùng. Sướng dã man, xuống dưới nước mới mát rượi làm sao. Bữa nay mình bơi cũng khá, lại còn lặn nữa chứ. Thấy cái bể bơi 25m, tưởng dài nhưng rốt cuộc mình cũng lặn được gần hết bể, cool. Mình không nghĩ là có thể làm được, vậy mà mình làm được, vui quá.
    Bơi xong ra ăn kem, lại mát rượi. Xong rồi đứa nào đứa nấy bắt tàu điện về nhà. Mình móc điện thoại ra gọi cho em. Ghét em quá, giọng em lúc nào cũng dễ thương như không có chuyện gì cả. Em nói là em đang viết sms cho mình. Nói chuyện lòng vòng một chút rồi thôi. Vẫn như mọi khi, mình nhắc em học bài.
    Ra vina, mình mua một cái card để gọi về VN. Rồi thì ghé sân banh, lại gặp thằng điên kia, nó nhìn cũng bình thường, ặccc. mặc kệ, bạn bè mình rất nhiều, chẳng sợ ai cả. Ngồi đó một lát rồi về với chị Linh, nói chuyện vui vẻ.
    Về đến cái quán bar gần nhà, thấy chán chán nên vào làm một ly bier, ghét một cái là bier không lạnh lắm thành ra ko ngon như bữa trước. hút một điếu thuốc rồi về.
    Mình nấu cháo từ chiều, về nhà cứ lấy ra mà ăn, xong thì đi ngủ, sướng thiệt lần đầu tiên trong 4 tháng nay, mình ngủ thật là ngon từ 10h đêm đến 8h sáng...
    Một ngày mới bắt đầu !!!
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 9-8-2''4
    Lại 1 tuần mới. Thời gian sao mà nhanh wá.
    Nói chuyện với Alex xong cảm thấy thoải mái nhìu. Bây giờ thì có lại được 1 chút thanh thản rồi. Rốt cuộc cũng có được 1 người đọc được suy nghĩ của mình. Cũng là 1 điều may mắn.
    Đòi đi xăm, bị sư phụ la cho 1 tăng. Zô lý!!! Rõ ràng hum bữa hỏi đau hông, ổng nói hổng đau. Hum nay lại nói ngược lại. Sư phụ trời đánh!!! Nhưng mà vẫn muốn xăm. Giờ sao??? Huhuhu....
    Đi đăng kí học cái gì thôi. Rảnh rỗi wá toàn làm mấy chuyện gì đâu...
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 9-8-2''4
    Lại 1 tuần mới. Thời gian sao mà nhanh wá.
    Nói chuyện với Alex xong cảm thấy thoải mái nhìu. Bây giờ thì có lại được 1 chút thanh thản rồi. Rốt cuộc cũng có được 1 người đọc được suy nghĩ của mình. Cũng là 1 điều may mắn.
    Đòi đi xăm, bị sư phụ la cho 1 tăng. Zô lý!!! Rõ ràng hum bữa hỏi đau hông, ổng nói hổng đau. Hum nay lại nói ngược lại. Sư phụ trời đánh!!! Nhưng mà vẫn muốn xăm. Giờ sao??? Huhuhu....
    Đi đăng kí học cái gì thôi. Rảnh rỗi wá toàn làm mấy chuyện gì đâu...
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    17h15 9.8
    Nhận được PM của M nên sửa lại cái bài vừa viết cho nó đúng chủ đề.
    Hôm nay vui quá,cty ai cũng hỏi sao mọi khi mặt như đưa đám mà sao hôm nay vui thế,cười nhiều thế không biết nữa .
    Được thudohanoi_vn sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 09/08/2004
  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    17h15 9.8
    Nhận được PM của M nên sửa lại cái bài vừa viết cho nó đúng chủ đề.
    Hôm nay vui quá,cty ai cũng hỏi sao mọi khi mặt như đưa đám mà sao hôm nay vui thế,cười nhiều thế không biết nữa .
    Được thudohanoi_vn sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 09/08/2004
  8. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    NGày .... tháng...năm.....
    Nhìn họ mặt méo xẹo tự dưng lòng mình chùng xuống..Kô muốn trách cứ gì nữa...Im lặng nhìn họ khóc ...im lặng nghe họ phân trần...Kô có ý kiến cho những gì họ đang làm....Có người bảo diễn kịch thôi...Kô nói gì cả..Im lặng đón nhận những gì mà họ nói là thành tâm...Còn thì mình chả tin được...Niềm tin đã mất từ lâu rồi.Từ lúc họ làm điều đó...Có lúc đã từng nghĩ sẽ oà khóc khi đối mặt với họ. Sẽ làm cho họ phải gục ngã. Nhưng tại sao bây giờ lại vô cảm nhỉ? Lại kô có cảm giác gì thế này....Cảm giác như nhìn một người dưng chả liên quan gì đến mình..Mặc kệ họ khóc, van xin mình..Quay lưng, và tự mỉm cười mình đã vượt qua được những thứ mà mình nghĩ rằng mình sẽ phải căm hận cả cuộc đời................
  9. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    NGày .... tháng...năm.....
    Nhìn họ mặt méo xẹo tự dưng lòng mình chùng xuống..Kô muốn trách cứ gì nữa...Im lặng nhìn họ khóc ...im lặng nghe họ phân trần...Kô có ý kiến cho những gì họ đang làm....Có người bảo diễn kịch thôi...Kô nói gì cả..Im lặng đón nhận những gì mà họ nói là thành tâm...Còn thì mình chả tin được...Niềm tin đã mất từ lâu rồi.Từ lúc họ làm điều đó...Có lúc đã từng nghĩ sẽ oà khóc khi đối mặt với họ. Sẽ làm cho họ phải gục ngã. Nhưng tại sao bây giờ lại vô cảm nhỉ? Lại kô có cảm giác gì thế này....Cảm giác như nhìn một người dưng chả liên quan gì đến mình..Mặc kệ họ khóc, van xin mình..Quay lưng, và tự mỉm cười mình đã vượt qua được những thứ mà mình nghĩ rằng mình sẽ phải căm hận cả cuộc đời................
  10. unruly_vn

    unruly_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    10.8
    Nhận được tin vợ tụt huyết áp xỉu ở nhà sốt ruột quá,ước gì được ở bên cạnh vợ lúc này.Chẳng biết làm gì hơn là mong vợ cố gắng mau hết bệnh.Yêu vợ nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này