1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    18.04
    Một ngày lang thang trên mạng... ko biết đâu là bến bờ... ke ke ke, vào public ấm ức wá... hix hix... tên đó nổi loạn ở hội sờ bam, hong rủ mình... grừuuuu
    Tối đi siêu thị 1 vòng, bay mất tháng lương
  2. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buốn thúi: sáng đi lượn phố.... .chiều chơi điện tử....... tối lại lượn mạng. Thế này thì chẳng mấy chốc mà giàu
  3. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buốn thúi: sáng đi lượn phố.... .chiều chơi điện tử....... tối lại lượn mạng. Thế này thì chẳng mấy chốc mà giàu
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vào, vẫn đọc, vẫn nghe
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vào, vẫn đọc, vẫn nghe
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay lại 1 ngày vô nghĩa nữa trôi qua...chỉ vì cái tội ngủ quên...hik đáng lí ra hôm nay mình fải lên nam ha mà ngủ quên mất ......ngại quá đi mất.........
    Biết anh đang lo mà chẳng thể nào zúp anh được.......Cuối cùng thì anh cũng đã nói là anh ở lại là vì D....Thương anh quá.......Anh đâu có thích học nữa cơ chứ....Nhưng anh cũng buồn cười thật mình bảo là cứ về đi 2 năm coi như là một sự thử thách nếu yêu nhau thật sự thì lo zì.........chả hiểu thế nào nữa......Muốn chia sẻ với anh mọi thứ mà anh chẳng chịu nói........hik Bố mẹ sao đẻ con và anh con xa nhau thế cơ chứ.......Muốn giúp anh mà chẳng zúp được.............Lại còn cái thân mình nữa...có mỗi ăn với học mà cũng ko nên thân............chả được tích sự zì cả........2 lần thi để rồi result chả khác zì nhau..chán quá đi mất......Thôi mình sẽ xoay sở trong fạm vi result như vậy vậy.....Biết làm sao được nhỉ??????It is life...cuộc sống có bao giờ như chúng ta mong muốn đâu cơ chứ.........Mình sẽ fải học cách chấp nhận vậy.....
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay lại 1 ngày vô nghĩa nữa trôi qua...chỉ vì cái tội ngủ quên...hik đáng lí ra hôm nay mình fải lên nam ha mà ngủ quên mất ......ngại quá đi mất.........
    Biết anh đang lo mà chẳng thể nào zúp anh được.......Cuối cùng thì anh cũng đã nói là anh ở lại là vì D....Thương anh quá.......Anh đâu có thích học nữa cơ chứ....Nhưng anh cũng buồn cười thật mình bảo là cứ về đi 2 năm coi như là một sự thử thách nếu yêu nhau thật sự thì lo zì.........chả hiểu thế nào nữa......Muốn chia sẻ với anh mọi thứ mà anh chẳng chịu nói........hik Bố mẹ sao đẻ con và anh con xa nhau thế cơ chứ.......Muốn giúp anh mà chẳng zúp được.............Lại còn cái thân mình nữa...có mỗi ăn với học mà cũng ko nên thân............chả được tích sự zì cả........2 lần thi để rồi result chả khác zì nhau..chán quá đi mất......Thôi mình sẽ xoay sở trong fạm vi result như vậy vậy.....Biết làm sao được nhỉ??????It is life...cuộc sống có bao giờ như chúng ta mong muốn đâu cơ chứ.........Mình sẽ fải học cách chấp nhận vậy.....
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chị ơi đừng bùn
    hum nèo em đi về quê chị chơi với chị nhá
    hiz hiz
    khi nào bùn quá thì cứ nhe miệng ra mà cười, rồi sẽ tự nhin cảm thấy khá hơn, như em đây toàn thế, lắm lúc cứ đứng trước gương, ngoạc miệng ra cười, xong lại thấy bùn cười cái mẹt của mình.......
    Hay là ăn nhìu vào chị ạ, ăn bất cứ cái zì có thể. Xem film, chơi game, tụ tập bạn bè buôn chuyện (lúc bùn trêu bọn nó xong cũng hết bùn).
    Em bảo, hôm qua em coi film Lizzie McGuire, không lâm ly by đát lắm đâu, nói chung zải trí cũng được. Ùa mà nên coi film hài đi, nhưng đừng xem cái thể loại ngu ngu kiểu Mr.Bean chỉ fát tức lên thôi.
    Mà bý quá thì lên Net mà đọc bài của.....em (chị bảo đọc bài nào cũng cười mà, khà khà.....)
    Have fun!

  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chị ơi đừng bùn
    hum nèo em đi về quê chị chơi với chị nhá
    hiz hiz
    khi nào bùn quá thì cứ nhe miệng ra mà cười, rồi sẽ tự nhin cảm thấy khá hơn, như em đây toàn thế, lắm lúc cứ đứng trước gương, ngoạc miệng ra cười, xong lại thấy bùn cười cái mẹt của mình.......
    Hay là ăn nhìu vào chị ạ, ăn bất cứ cái zì có thể. Xem film, chơi game, tụ tập bạn bè buôn chuyện (lúc bùn trêu bọn nó xong cũng hết bùn).
    Em bảo, hôm qua em coi film Lizzie McGuire, không lâm ly by đát lắm đâu, nói chung zải trí cũng được. Ùa mà nên coi film hài đi, nhưng đừng xem cái thể loại ngu ngu kiểu Mr.Bean chỉ fát tức lên thôi.
    Mà bý quá thì lên Net mà đọc bài của.....em (chị bảo đọc bài nào cũng cười mà, khà khà.....)
    Have fun!

  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    20.04
    Một ngày buồn thê thảm,nằm bệnh ở nhà,phải nghỉ học,thế mà vẫn thấy buồn buồn nên chạy lại ôm khư khư cái máy vào ,bị nhà la quá chừng :D.
    Giờ mới thấy khi bệnh mệt thế nào,sao lúc này hông có người mình yêu thương nhất kề bên mình nhỉ,chỉ có những lời nhắn nhủ giữ gìn sức khoẻ .....chỉ thế thôi sao???Hix hix...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này