1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 14-8-2''4
    Lại muốn viết nhìu nhưng rồi lại thôi. Chỉ thêm fiền fức & mệt mỏi.
    Dạo này lại ăn chơi. Sao tui tu wài không được ta? Hic hic...
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày như mọi ngày, lại ăn chơi quên ngày mai. Mình vẫn không thể nào thay đổi được những gì mà mình muốn, nói chung là mình không có đủ tài năng và may mắn để làm điều đó. Đã cố hết sức nhưng lực bất tòng tâm, thôi thì thuận theo tự nhiên đÍ
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày như mọi ngày, lại ăn chơi quên ngày mai. Mình vẫn không thể nào thay đổi được những gì mà mình muốn, nói chung là mình không có đủ tài năng và may mắn để làm điều đó. Đã cố hết sức nhưng lực bất tòng tâm, thôi thì thuận theo tự nhiên đÍ
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy có nhiều điều ko thể nào thích ứng được... tại sao? Nên hoặc ko?
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy có nhiều điều ko thể nào thích ứng được... tại sao? Nên hoặc ko?
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện không ai có thể quyết định giùm, chỉ có bản thân giúp được thôi. Thế nên hãy suy nghĩ cho thật kỹ nhé!
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện không ai có thể quyết định giùm, chỉ có bản thân giúp được thôi. Thế nên hãy suy nghĩ cho thật kỹ nhé!
  8. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chẳng làm gì, chán vật !
    Sáng thì đi lấy mắt kính. Sau đó ra mua một cái döner đem về nhà ăn. Ăn xong thì sang bên thằng TA để gọi điện đi mitfahrt, tưởng là xong cuối cùng thì nảy sinh bao nhiêu việc, chán vật.
    Về nhà ngủ, một hồi gọi điện rủ em đi ăn, nhưng mà em ko đi, thế rồi mình đòi đến nhà em. Em vì nể nang mà cũng đồng ý. Đã biết rằng mình đến thì thế nào cũng quậy phá em, vậy mừ em cũng đồng ý, chán em quá !
    hehe, chọc em vui thiệt, em vừa giận vừa sợ, chuyến này mình chết chắc. Ai đời lại đòi hun em cơ chứ ! chán mình quá đi mất !
    Từ giờ về sau đời mình ko dính đến đời em nữa. Con thuyền rẽ hướng, đường ai nấy đi thôi ! Sau này mình hứa là sẽ ko để hình ảnh em tồn tại trong mình nữa, ko nhớ ko thương ko gì hết. Ko quan tâm chăm sóc, ko anh em bạn bè, ko gì nữa hết. Sẽ ko bao giờ hai chữ đó trong đầu nữa đâu !
    Ra ngồi chờ tàu lại thấy hai thằng Mec và Bmw chơi nhau, hehe, vậy là rút điện thoại gọi em. hic, ngồi chờ tàu lâu bà cố luôn !
    Về nhà, ngủ ! Từ nay mình sẽ thoải mái hơn nhiều ! Chiều mai 4h đi Nürnberg, ko biết sáng mai có viết nữa ko !
    Được qandt4ever sửa chữa / chuyển vào 06:16 ngày 15/08/2004
  9. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chẳng làm gì, chán vật !
    Sáng thì đi lấy mắt kính. Sau đó ra mua một cái döner đem về nhà ăn. Ăn xong thì sang bên thằng TA để gọi điện đi mitfahrt, tưởng là xong cuối cùng thì nảy sinh bao nhiêu việc, chán vật.
    Về nhà ngủ, một hồi gọi điện rủ em đi ăn, nhưng mà em ko đi, thế rồi mình đòi đến nhà em. Em vì nể nang mà cũng đồng ý. Đã biết rằng mình đến thì thế nào cũng quậy phá em, vậy mừ em cũng đồng ý, chán em quá !
    hehe, chọc em vui thiệt, em vừa giận vừa sợ, chuyến này mình chết chắc. Ai đời lại đòi hun em cơ chứ ! chán mình quá đi mất !
    Từ giờ về sau đời mình ko dính đến đời em nữa. Con thuyền rẽ hướng, đường ai nấy đi thôi ! Sau này mình hứa là sẽ ko để hình ảnh em tồn tại trong mình nữa, ko nhớ ko thương ko gì hết. Ko quan tâm chăm sóc, ko anh em bạn bè, ko gì nữa hết. Sẽ ko bao giờ hai chữ đó trong đầu nữa đâu !
    Ra ngồi chờ tàu lại thấy hai thằng Mec và Bmw chơi nhau, hehe, vậy là rút điện thoại gọi em. hic, ngồi chờ tàu lâu bà cố luôn !
    Về nhà, ngủ ! Từ nay mình sẽ thoải mái hơn nhiều ! Chiều mai 4h đi Nürnberg, ko biết sáng mai có viết nữa ko !
    Được qandt4ever sửa chữa / chuyển vào 06:16 ngày 15/08/2004
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thiên hạ có chuyện thì mình lắng nghe họ tâm sự....còn mình buồn buồn thì tự mà giải quyết lấy...thế mới hay....
    hôm nay vừa nói chuyện với gia đình...email cho má....rồi học bài làm bài thế thôi....
    cũng là người....chẳng phải thánh....đâu phải lúc nào cũng nhe răng cười với thiên hạ được mà họ đòi mình phải thế này thế nọ...
    mình chưa ở chung với người xấu bao giờ....nhưng có người chưa tốt...trong số những người chưa tốt, mình ngán mấy gnười quá bê bối và quá lười biếng...như thế cũng là 1 dạng ko sòng phẳng...1 bên dọn dẹp trối chết...1 bên xả tùm lum ra....cùng đi học như nhau...ở cùng nhà...cùng trả tiền bằng nhau...đã ko giúp đỡ người khác thì thôi...tại sao thấy người ta làm mệt muốn chết rồi còn bừa ra thêm....họ coi họ là vàng....còn mình là cục đá...hay họ học giỏi quá họ ko coi người khác ra gì....buồn thật....ơ sao hôm nay lại buồn đến thế chứ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này