1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thiên hạ có chuyện thì mình lắng nghe họ tâm sự....còn mình buồn buồn thì tự mà giải quyết lấy...thế mới hay....
    hôm nay vừa nói chuyện với gia đình...email cho má....rồi học bài làm bài thế thôi....
    cũng là người....chẳng phải thánh....đâu phải lúc nào cũng nhe răng cười với thiên hạ được mà họ đòi mình phải thế này thế nọ...
    mình chưa ở chung với người xấu bao giờ....nhưng có người chưa tốt...trong số những người chưa tốt, mình ngán mấy gnười quá bê bối và quá lười biếng...như thế cũng là 1 dạng ko sòng phẳng...1 bên dọn dẹp trối chết...1 bên xả tùm lum ra....cùng đi học như nhau...ở cùng nhà...cùng trả tiền bằng nhau...đã ko giúp đỡ người khác thì thôi...tại sao thấy người ta làm mệt muốn chết rồi còn bừa ra thêm....họ coi họ là vàng....còn mình là cục đá...hay họ học giỏi quá họ ko coi người khác ra gì....buồn thật....ơ sao hôm nay lại buồn đến thế chứ....
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Có tài mà không có đức cũng vứt ... Cũng rất rất hiểu tâm trạng khi bạn của tôi trong trường hợp này ... Vậy nên đừng có chấp bọn nó .. nếu không mình lại bằng bọn nó à ... Nếu đã xác định ở chung lâu dài .. thì phải nói thẳng thừng .. mạnh dạn góp ý .. ở được thì ở.. không ở được thì thôi ... Sống 1 mình tuy có thể buồn hơn nhưng thoải mái ... cái quan trọng hơn nữa là đỡ phải bực mình ... Đời còn dài tương lai còn rộng ,,, hôm nay nó có thể hơn mình nhưng vài ba năm nữa chắc gì nó đã bằng ta ... phải không cô bạn bagai của tôi ơi
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Có tài mà không có đức cũng vứt ... Cũng rất rất hiểu tâm trạng khi bạn của tôi trong trường hợp này ... Vậy nên đừng có chấp bọn nó .. nếu không mình lại bằng bọn nó à ... Nếu đã xác định ở chung lâu dài .. thì phải nói thẳng thừng .. mạnh dạn góp ý .. ở được thì ở.. không ở được thì thôi ... Sống 1 mình tuy có thể buồn hơn nhưng thoải mái ... cái quan trọng hơn nữa là đỡ phải bực mình ... Đời còn dài tương lai còn rộng ,,, hôm nay nó có thể hơn mình nhưng vài ba năm nữa chắc gì nó đã bằng ta ... phải không cô bạn bagai của tôi ơi
  4. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tại mình không nói ra những điều mình buồn thì ai mà lắng nghe mình được,mình phải nói ra nỗi buồn buồn của mình thì mọi người mới biết được chứ.
    Hình như là còn nói chuyện với ai đó nữa cơ mà.Quên hả mình?
    Đối với mọi người thì không biết chứ với ai đó mình lại là thánh mới chết chứ.Cứ thích đòi mình thế này thế nọ đấy.Được không?
    Thế mình ở với bao nhiêu người rồi mà đã quả quyết là chưa ở với người xấu bao giờ và chỉ ở với người chưa tốt.Thương mình quá
    nhưng có người chưa tốt...trong số những người chưa tốt, mình ngán mấy gnười quá bê bối và quá lười biếng...
    Ôi thương mình quá
    [/quote]
  5. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tại mình không nói ra những điều mình buồn thì ai mà lắng nghe mình được,mình phải nói ra nỗi buồn buồn của mình thì mọi người mới biết được chứ.
    Hình như là còn nói chuyện với ai đó nữa cơ mà.Quên hả mình?
    Đối với mọi người thì không biết chứ với ai đó mình lại là thánh mới chết chứ.Cứ thích đòi mình thế này thế nọ đấy.Được không?
    Thế mình ở với bao nhiêu người rồi mà đã quả quyết là chưa ở với người xấu bao giờ và chỉ ở với người chưa tốt.Thương mình quá
    nhưng có người chưa tốt...trong số những người chưa tốt, mình ngán mấy gnười quá bê bối và quá lười biếng...
    Ôi thương mình quá
    [/quote]
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Lang thang từ trưa... cafe... ăn trưa... wa nhà Sin... thấy nhỏ nằm ngủ... làm mình cũng bị lây bệnh... ngủ lun... được chút thì nóng woá... ngủ ko được 3h hơn tỉnh dậy... ngồi một đống... mặt sụ xuống... má mi Sin hỏi "con sao vậy? Ko ngủ nữa hả?"... "Nóng woá... thôi con về"... "Nhớ gom hết đồ đem về nha" Mình nhìn bác ý cười woá trời... rồi "dạ"... Đúng thiệt, ở nhà Sin cứ như nhà mình hehheheh đồ mình đem woa nhà nhỏ nhìu woá... làm biếng đem dzìa... hihi tính hay lang thang... để đồ ở nhà nhỏ tiện nhất... tấp dzô cái một... hihi đi tiếp... Giờ phải đem dzìa... lấy một túi lớn... bỏ dzô hít... kè kè... gom dzìa cũng dzị... đâu lại vào nấy... biết đâu nhỏ Sin lại nhớ... gọi đt kiu mình đem wa... hahahahh
    Sao hum ni nắng quá xá dzậy nè trời... nắng đến nỗi làm mình cáu bẳn... chẹp chẹp... đành tấp vào net máy lạnh ngồi xíu... bớt nắng roài dzìa vậy... Dzô net ngồi... máy như rùa... được cái ko khí 1mát mẻ... cộng thêm nghe được BH lâu lắm rồi mình ko nghe... JEANNY... tuyệt woá... mình rất thích khúc dạo ở phần ĐK của bài... là lá la...la khoái chí heheheh
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Lang thang từ trưa... cafe... ăn trưa... wa nhà Sin... thấy nhỏ nằm ngủ... làm mình cũng bị lây bệnh... ngủ lun... được chút thì nóng woá... ngủ ko được 3h hơn tỉnh dậy... ngồi một đống... mặt sụ xuống... má mi Sin hỏi "con sao vậy? Ko ngủ nữa hả?"... "Nóng woá... thôi con về"... "Nhớ gom hết đồ đem về nha" Mình nhìn bác ý cười woá trời... rồi "dạ"... Đúng thiệt, ở nhà Sin cứ như nhà mình hehheheh đồ mình đem woa nhà nhỏ nhìu woá... làm biếng đem dzìa... hihi tính hay lang thang... để đồ ở nhà nhỏ tiện nhất... tấp dzô cái một... hihi đi tiếp... Giờ phải đem dzìa... lấy một túi lớn... bỏ dzô hít... kè kè... gom dzìa cũng dzị... đâu lại vào nấy... biết đâu nhỏ Sin lại nhớ... gọi đt kiu mình đem wa... hahahahh
    Sao hum ni nắng quá xá dzậy nè trời... nắng đến nỗi làm mình cáu bẳn... chẹp chẹp... đành tấp vào net máy lạnh ngồi xíu... bớt nắng roài dzìa vậy... Dzô net ngồi... máy như rùa... được cái ko khí 1mát mẻ... cộng thêm nghe được BH lâu lắm rồi mình ko nghe... JEANNY... tuyệt woá... mình rất thích khúc dạo ở phần ĐK của bài... là lá la...la khoái chí heheheh
  8. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Được ngày ngủ bù sướng dã man.., thức cả đêm làm cả ngày, chuyển hai cái mấy lận, mỗi máy sơ sơ 7 tấn rồi, thế mà vẫn chưa xong. Lại còn đi dậm chân múa tay ( ) nữa chứ. Về nhà làm một giấc đến 12h trưa, chiều lại đi dậm chân múa tay tiếp, múa được hai tiếng rồi, thôi lại vào cố nốt hai tiếng nữa cho dẻo chân.
    Đang dậm dậm thì nhận được tin nhắn có người đang gặm kem, lại còn chê bùi xùi nữa, một đêm mài dũa của mình....
  9. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Được ngày ngủ bù sướng dã man.., thức cả đêm làm cả ngày, chuyển hai cái mấy lận, mỗi máy sơ sơ 7 tấn rồi, thế mà vẫn chưa xong. Lại còn đi dậm chân múa tay ( ) nữa chứ. Về nhà làm một giấc đến 12h trưa, chiều lại đi dậm chân múa tay tiếp, múa được hai tiếng rồi, thôi lại vào cố nốt hai tiếng nữa cho dẻo chân.
    Đang dậm dậm thì nhận được tin nhắn có người đang gặm kem, lại còn chê bùi xùi nữa, một đêm mài dũa của mình....
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    yesterday,
    Không buồn,cả ngày lăng tăng với nhỏ bạn,sinh nhật nó mà..hát KA....hát say hát sưa..hát kinh dị..chiều,lại bày trò đi trêu người khác...nghe nó líu lo mà mình buồn cười.Tối,chia tay với 1 người,kô mún làm người ta phải lo lắng cho mình..gọi điện cả tối,nt um xùm,thấy ớn...
    today,
    ngủ nướng cho bỏ ghét..vẫn cí mẹt ngái ngủ vẫn cái giộng kinh dzị của mình làm cả nhà bò ra cười...kô hỉu sao ,cứ mở mắt là biết hum đó mình vui hay bùn...đi chợ,nấu nướng cho anh chị... cả mấy tháng rùi mình mới đụng đến bếp núc..Hư quá,cứ đi tối ngày,cơm nhà kô ăn,chỉ mún lang thang..Càng ngày càng thây mình tệ thật...đang ngủ trưa,ranh con nhá máy..nt kêu dậy đi mua đồ với nó..lại chạy lăng tăng ngoài đường..kekeke..chuẩn bị có trò cho mình nghịch.Ui! trẻ con quá,chỉ thích làm người khác giận,chỉ mún trêu chúng nó..kekeke,ngày mai gặp chúng mày ở lớp rùi,có chuyện để kể cho nghe đấy....Thôi,đi thuê film viè xem thôi..ngủ sớm,mai lại đi học sớm.Đầu tuần phải chăm ngoan chứ,ai lại đi học trễ bao h nhỉ?...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này