1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    yesterday,
    Không buồn,cả ngày lăng tăng với nhỏ bạn,sinh nhật nó mà..hát KA....hát say hát sưa..hát kinh dị..chiều,lại bày trò đi trêu người khác...nghe nó líu lo mà mình buồn cười.Tối,chia tay với 1 người,kô mún làm người ta phải lo lắng cho mình..gọi điện cả tối,nt um xùm,thấy ớn...
    today,
    ngủ nướng cho bỏ ghét..vẫn cí mẹt ngái ngủ vẫn cái giộng kinh dzị của mình làm cả nhà bò ra cười...kô hỉu sao ,cứ mở mắt là biết hum đó mình vui hay bùn...đi chợ,nấu nướng cho anh chị... cả mấy tháng rùi mình mới đụng đến bếp núc..Hư quá,cứ đi tối ngày,cơm nhà kô ăn,chỉ mún lang thang..Càng ngày càng thây mình tệ thật...đang ngủ trưa,ranh con nhá máy..nt kêu dậy đi mua đồ với nó..lại chạy lăng tăng ngoài đường..kekeke..chuẩn bị có trò cho mình nghịch.Ui! trẻ con quá,chỉ thích làm người khác giận,chỉ mún trêu chúng nó..kekeke,ngày mai gặp chúng mày ở lớp rùi,có chuyện để kể cho nghe đấy....Thôi,đi thuê film viè xem thôi..ngủ sớm,mai lại đi học sớm.Đầu tuần phải chăm ngoan chứ,ai lại đi học trễ bao h nhỉ?...
  2. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây là những dòng chữ cuối cùng của mình, sau hai tháng nữa mới viết tiếp được. Nếu bên kia mà có net thì hay quá !
    Chạy sang nhà chị L trả đồ, nghe đọc thơ, thấy hai câu này hay quá:
    Xưa trót uống một ngụm môi thiếu nữ
    Có ai ngờ không ngủ suốt mười năm.
    Buồn !
    Bữa nay ko làm gì hết ! Chiều đi Nürnberg, hết !
  3. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây là những dòng chữ cuối cùng của mình, sau hai tháng nữa mới viết tiếp được. Nếu bên kia mà có net thì hay quá !
    Chạy sang nhà chị L trả đồ, nghe đọc thơ, thấy hai câu này hay quá:
    Xưa trót uống một ngụm môi thiếu nữ
    Có ai ngờ không ngủ suốt mười năm.
    Buồn !
    Bữa nay ko làm gì hết ! Chiều đi Nürnberg, hết !
  4. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0

    éu?c 24h s?a vo 13:24 ngy 17/08/2004
  5. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0

    éu?c 24h s?a vo 13:24 ngy 17/08/2004
  6. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, tháng này, năm nay
    Công ty tự nhiên lại cắt điện, tự nhiên lại thất nghiệp một ngày, và cũng tự dung lại không biết làm gì vào ngày nghỉ đột suất. .
    Đành phải ngủ nướng đến 8h30'', mọi ngày thì đố dám, 6h30'' đã phải mò dậy khỏi giường rồi.
    Biết làm gì bây giờ, may mà có kế hoạch rồi, chỉ không biết là thực hiện hết bao lâu thôi. Nào tiến lên, xách xe ra khỏi nhà...
    Đi lấy cái bằng tốt nghiệp cái đã, '' khiếp, để gì mà để lâu thế, chật hết cả tủ của các cô '' , '' dạ, thi tốt nghiệp xong cháu đi công tác bây giờ mới về ( nói dối không biết ngượng, cứ nói luôn là cháu lười đi lấy cho rồi ). Thế là xong một việc rồi.
    Lượn qua việc thứ hai cái nào.... vèo... hết giờ làm sáng rồi, chiều nhé, papa *** (chỗ này do phạm huý nên xin để dấu * cho nịch sự), mới 11h mà đã nghỉ rồi. Thôi đành. Có hàng net đây rồi, nượn một vòng cái nào: f_xxx.ttvn, hoi***sg.ttvn, dại gì không sờ pam một cái nhỉ . Bỏ xừ, đã hứa là không post bài nào ít hơn 3 câu cơ mà, cô năm thêm hai câu nữa vậy. . Thế nào lại đụng ngay cô '' mat tron '' (đó biết là cái gì tròn...ờ.ờ...). Buôn lê buôn vải một lúc đã đến chiều rồi. '' Da out '', câu quen thuộc.
    Xong việc thứ 2. hết việc rồi, lượn qua cty chút vậy xem mấy thằng cha Cơ điện làm ăn đến đâu rồi.. cái gì thế kia, tháo hai cái máy ra rồi để đấy à, lại rủ nhau đi nhậu rồi, mai ông đến ông báo cáo Tổ chức,nhá...
    Lại không biết đi đâu, lượn về trường, lâu lắm không về. '' Mày làm gì mà giờ này còn lượn ở đây?'' , '' hì, U, dạo này hàng họ U bán chác thế nào, Cty con nó chán làm, nó cắt phéng điện nên lại phải lang thang , hì, U cho con cốc nước! ''
    Khiếp, về trường có khác, máu BK lại nổi lên, mà đâu phải mỗi dân BK, mà phải gọi là máu KT mới đúng chứ (chú thích: BK:= Bách Khoa, KT:= Kỹ thuật). cứ thấy con gái là lại huýt sáo với cả vỗ tay, chẳng bao giờ bỏ được .
    Chẳng có ai trong trường, mấy thằng thầy cũng đang bám đuôi các giáo sư đi dạy hết cả ( đừng ai giựt mình nhá, gọi là mấy thằng thầy vì có tận hai tên cùng lớp được giữ lại trường ). Lại lượn qua mang chút rồi đi dậm chân múa tay vậy.
    '' Em vừa vào lại, nhức đầu quá... '' thế mà còn lon ton lên mạng tạo nick ảo, ngủ sớm cho khoẻ đi .
    Hết giờ rồi.
    Da out .....
  7. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, tháng này, năm nay
    Công ty tự nhiên lại cắt điện, tự nhiên lại thất nghiệp một ngày, và cũng tự dung lại không biết làm gì vào ngày nghỉ đột suất. .
    Đành phải ngủ nướng đến 8h30'', mọi ngày thì đố dám, 6h30'' đã phải mò dậy khỏi giường rồi.
    Biết làm gì bây giờ, may mà có kế hoạch rồi, chỉ không biết là thực hiện hết bao lâu thôi. Nào tiến lên, xách xe ra khỏi nhà...
    Đi lấy cái bằng tốt nghiệp cái đã, '' khiếp, để gì mà để lâu thế, chật hết cả tủ của các cô '' , '' dạ, thi tốt nghiệp xong cháu đi công tác bây giờ mới về ( nói dối không biết ngượng, cứ nói luôn là cháu lười đi lấy cho rồi ). Thế là xong một việc rồi.
    Lượn qua việc thứ hai cái nào.... vèo... hết giờ làm sáng rồi, chiều nhé, papa *** (chỗ này do phạm huý nên xin để dấu * cho nịch sự), mới 11h mà đã nghỉ rồi. Thôi đành. Có hàng net đây rồi, nượn một vòng cái nào: f_xxx.ttvn, hoi***sg.ttvn, dại gì không sờ pam một cái nhỉ . Bỏ xừ, đã hứa là không post bài nào ít hơn 3 câu cơ mà, cô năm thêm hai câu nữa vậy. . Thế nào lại đụng ngay cô '' mat tron '' (đó biết là cái gì tròn...ờ.ờ...). Buôn lê buôn vải một lúc đã đến chiều rồi. '' Da out '', câu quen thuộc.
    Xong việc thứ 2. hết việc rồi, lượn qua cty chút vậy xem mấy thằng cha Cơ điện làm ăn đến đâu rồi.. cái gì thế kia, tháo hai cái máy ra rồi để đấy à, lại rủ nhau đi nhậu rồi, mai ông đến ông báo cáo Tổ chức,nhá...
    Lại không biết đi đâu, lượn về trường, lâu lắm không về. '' Mày làm gì mà giờ này còn lượn ở đây?'' , '' hì, U, dạo này hàng họ U bán chác thế nào, Cty con nó chán làm, nó cắt phéng điện nên lại phải lang thang , hì, U cho con cốc nước! ''
    Khiếp, về trường có khác, máu BK lại nổi lên, mà đâu phải mỗi dân BK, mà phải gọi là máu KT mới đúng chứ (chú thích: BK:= Bách Khoa, KT:= Kỹ thuật). cứ thấy con gái là lại huýt sáo với cả vỗ tay, chẳng bao giờ bỏ được .
    Chẳng có ai trong trường, mấy thằng thầy cũng đang bám đuôi các giáo sư đi dạy hết cả ( đừng ai giựt mình nhá, gọi là mấy thằng thầy vì có tận hai tên cùng lớp được giữ lại trường ). Lại lượn qua mang chút rồi đi dậm chân múa tay vậy.
    '' Em vừa vào lại, nhức đầu quá... '' thế mà còn lon ton lên mạng tạo nick ảo, ngủ sớm cho khoẻ đi .
    Hết giờ rồi.
    Da out .....
  8. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ngày...Tháng...Năm...
    hum nay mình vừa buồn vừa chán, chắc ra sông SG bơi qua bơi lại cho dzui woá..kekee
  9. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ngày...Tháng...Năm...
    hum nay mình vừa buồn vừa chán, chắc ra sông SG bơi qua bơi lại cho dzui woá..kekee
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có người làm nhà mình vui quá....cám ơn....hihih....vui cả ngày...
    Bật nhạc tàu lên coi...thằng kia về...nó chuyển qua coi cái khác....bình thường ko sao....nhưng bây giờ ko ưa rồi...làm thế nào cũng ko ưa cả....mình đem đĩa vào phòng....định làm bài...nhưng sao ko tập trung...nếu đi thi mà ko tập trung có nước mà chết...ước gì bây giờ có ai cho mình ké lên thư viện...học xong rồi về nhỉ...
    Ở đây thêm ngày nào khó chịu ngày ấy....riết mình cứ tưởng mình làm oshin ko công cho người ta...ăn uống xong ko bao giờ biết dẹp cái ly, cái chén....cứ bừa ra đấy...khói chịu ơi là khó chịu...
    Mong là thi được rồi chuyển đi luôn...càng sớm càng tốt...hiện tại thì đã khó chịu đến mức khó mà chịu thêm được nữa....
    Ở vói thiên hạ mới thấy ở nhà mình mới là sung sướng...mà lại còn nhăn nhăn....hehhe...đi xa...cái gì cũng phải chịu....
    mình còn sướng 1 cái là ko phải kiếm tiền nuôi thân hay làm bất cứ cái gì khác ngoài học+ tự phục vụ bản thân...thế mà đôi lúc cũng bày đặt chán nữa...
    mà cái thằng mày nó weird quá....ko ai chịu nổi...bực quá trời bực đi à....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này