1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có người làm nhà mình vui quá....cám ơn....hihih....vui cả ngày...
    Bật nhạc tàu lên coi...thằng kia về...nó chuyển qua coi cái khác....bình thường ko sao....nhưng bây giờ ko ưa rồi...làm thế nào cũng ko ưa cả....mình đem đĩa vào phòng....định làm bài...nhưng sao ko tập trung...nếu đi thi mà ko tập trung có nước mà chết...ước gì bây giờ có ai cho mình ké lên thư viện...học xong rồi về nhỉ...
    Ở đây thêm ngày nào khó chịu ngày ấy....riết mình cứ tưởng mình làm oshin ko công cho người ta...ăn uống xong ko bao giờ biết dẹp cái ly, cái chén....cứ bừa ra đấy...khói chịu ơi là khó chịu...
    Mong là thi được rồi chuyển đi luôn...càng sớm càng tốt...hiện tại thì đã khó chịu đến mức khó mà chịu thêm được nữa....
    Ở vói thiên hạ mới thấy ở nhà mình mới là sung sướng...mà lại còn nhăn nhăn....hehhe...đi xa...cái gì cũng phải chịu....
    mình còn sướng 1 cái là ko phải kiếm tiền nuôi thân hay làm bất cứ cái gì khác ngoài học+ tự phục vụ bản thân...thế mà đôi lúc cũng bày đặt chán nữa...
    mà cái thằng mày nó weird quá....ko ai chịu nổi...bực quá trời bực đi à....
  2. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng hết rồi,cũng chẳng dám mơ mộng nhiều nhưng vẫn là cái cảm giác đó,cảm giác hối hận.Vẫn tự nhủ mình đã làm thì không được hối hận nhưng làm theo thật khó,mình đã cố gắng nhưng vẫn không được ... dường như lúc nào cũng vậy ... mình sợ sẽ mất lòng tin mất.Hôm qua đáng lẽ đi học lại rồi,giờ mình vẫn quyết định được ... không biết nghĩ gì ,tất cả đảo lộn hết cả ... ghét mình lúc này quá.
  3. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng hết rồi,cũng chẳng dám mơ mộng nhiều nhưng vẫn là cái cảm giác đó,cảm giác hối hận.Vẫn tự nhủ mình đã làm thì không được hối hận nhưng làm theo thật khó,mình đã cố gắng nhưng vẫn không được ... dường như lúc nào cũng vậy ... mình sợ sẽ mất lòng tin mất.Hôm qua đáng lẽ đi học lại rồi,giờ mình vẫn quyết định được ... không biết nghĩ gì ,tất cả đảo lộn hết cả ... ghét mình lúc này quá.
  4. lazyvn

    lazyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    giống mình,đã thế lại còn ỏng ẹo thấy ghét
  5. lazyvn

    lazyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    giống mình,đã thế lại còn ỏng ẹo thấy ghét
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 17-8-2''4
    Lại 1 ngày ăn chơi. Chưa gì ngày mai lịch đã kín mít. Trời má ơi sao không có ngày nào tui ở nhà làm con ngoan hết vầy nè? Hehehe...
    Hôm nay tâm trạng bình thường, trống rỗng. Vô vị, nhàm chán hết sức...
    Mới đây mà giữa thán 8 rùi...
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 17-8-2''4
    Lại 1 ngày ăn chơi. Chưa gì ngày mai lịch đã kín mít. Trời má ơi sao không có ngày nào tui ở nhà làm con ngoan hết vầy nè? Hehehe...
    Hôm nay tâm trạng bình thường, trống rỗng. Vô vị, nhàm chán hết sức...
    Mới đây mà giữa thán 8 rùi...
  8. windows120

    windows120 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đi cạnh u mà thấy sao xa vắng và khoảng cách thế....giá mà u chia sẻ cho tớ suy nghĩ của u thì tốt quá...cảm giác sợ cái quá ít nói và lạnh lùng của u...chả biết sao nữa...đi làm mệt mỏi nhưng vẫn cố vuiv ẻ nói chuyện với u để u ko buồn nhưng mà rồi nói chuyện xong cảm giác như có cái zì cứ chẹn ở cổ họng....giá mà giá mà .....có lẽ rồi cũng chả đến đâu cả......muốn chia sẻ với u cuộc sống của u mà sao khó thế ah???
  9. windows120

    windows120 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đi cạnh u mà thấy sao xa vắng và khoảng cách thế....giá mà u chia sẻ cho tớ suy nghĩ của u thì tốt quá...cảm giác sợ cái quá ít nói và lạnh lùng của u...chả biết sao nữa...đi làm mệt mỏi nhưng vẫn cố vuiv ẻ nói chuyện với u để u ko buồn nhưng mà rồi nói chuyện xong cảm giác như có cái zì cứ chẹn ở cổ họng....giá mà giá mà .....có lẽ rồi cũng chả đến đâu cả......muốn chia sẻ với u cuộc sống của u mà sao khó thế ah???
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    17.08
    Một ngày thư thả đầu óc... ăn ngủ... chơi hhehehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này