1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày .... Tháng ...Năm .....
    hihi..hôm nay thức thật sớm, định vào trường thực hiện một phi vụ, thế mà lại ko thực hiện được..hihi..chán mí đứa thiệt , trong đó có mình..hihi..vừa ngồi học vừa online..suớng ghê...vào tin nhắn thấy zopo qua nhà sp chơi..keke...dzụ này mà hông có mình sao đặng!!!...xách cái mobile mới mua ra gọi liền; hic..hic..hẽm gọi được, chán ghia, thui ngồi học!!!!....10h..keke..còn tới 1 tiếng nửa mới về được, nhưng mà XHD thì sợ gì chứ....liền vác balô, len lén, lăn lê bò trườn ra cửa..kekek!!!...lên xe phóng về nhà..keke...en cơm, gọi cho chiến hửu...12h phóng xe lên nhà trùm, đập phá đủ kiểu, rùi đi ăn....nhận được tin ...uống cafe nha..hihi..mừng húm..tưởng phải về sớm rùi, ai dzè lại có phi vụ này nửa..hihi...từ biệt trùm, lên xe trực chỉ điểm hẹn....nhưng có một chử nhưng, ông trời muốn thử lòng kui đây mà!!!.....trời mưa...ai chứ tớ thì mặc kệ....ghé qua nhà thay đồ tắm rửa rùi tới chổ hẹn..hihi..uống cafe rất lởn mợn...hihi..sau đó là màn ăn uống, ..xong về nhà..tiếp tục bom tin ...bi h ngồi sờ pam..kakka
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    20.08
    Định viết nhiều thứ lắm... tối hôm nay có nhiều sự kiện xảy ra với mình... nhưng bi giờ trễ wóa... ko còn đầu óc đâu để viết... sáng nếu rảnh thì ngồi viết hihi
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    20.08
    Định viết nhiều thứ lắm... tối hôm nay có nhiều sự kiện xảy ra với mình... nhưng bi giờ trễ wóa... ko còn đầu óc đâu để viết... sáng nếu rảnh thì ngồi viết hihi
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    ôi trời ơi là trời , Hôm trước 24h hứa với mình :
    Từ nay em ngoan lắm, không online sáng sớm, không online trưa, khuya dứt khoát không online thế mà mấy hôm nay toàn thấy 3h sáng.
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    ôi trời ơi là trời , Hôm trước 24h hứa với mình :
    Từ nay em ngoan lắm, không online sáng sớm, không online trưa, khuya dứt khoát không online thế mà mấy hôm nay toàn thấy 3h sáng.
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tính âm thầm ra đi nhưng bị mắng vốn dzữ quá Thôi thì chường cái mặt mo ra tiếp vậy[:D] Bà con khỏe không dzậy?
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tính âm thầm ra đi nhưng bị mắng vốn dzữ quá Thôi thì chường cái mặt mo ra tiếp vậy[:D] Bà con khỏe không dzậy?
  8. Memories_of_mine

    Memories_of_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 21-8-2''4
    Vậy là đã 20 tuổi.
    20 tuổi... Tôi vẫn không nghĩ là mình đã 20. Buồn cười là cứ nghĩ mình vẫn 17, 18. Nhìn tụi nhỏ lớn lên từng ngày mà cứ nghĩ chúng nó còn nhỏ lắm. 20 tuổi... Bước ra đường và 1 vài đứa bé nhỏ xíu gọi mình bằng "cô" rất tự nhiên & đáng yêu. Uh, cũng sắp thành "cô" thật rồi đấy chứ...
    20 tuổi... Thấy mình vẫn còn như cái tuổi 15, 16... ngây ngô, bồng bột & nóng nảy. Thấy mình vẫn còn con nít & nhí nhố lắm. Hôm trước thằng em mới tốt nghiệp cấp 2 kể cho nghe chuyện tình cảm của nó, và nó gọi đó là "tình yêu"! Anh chàng nói với giọng rất nghiêm túc làm tôi phì cười. Nói cho nó nghe là đến 1 lúc nào đó, nó sẽ thấy khác. Cậu bé vẫn không tin, nhưng tôi chỉ mỉm cười, nhớ rằng mình cũng đã từng 1 thời giống như nó. Thế là... mình già thật rồi à?!?...
    20 tuổi... Đôi khi thèm được mặc lại áo dài trắng, đi loanh quanh trong sân trường & trò chuyện cùng bạn bè. Thèm được bận rộn với những thời khóa biểu lặp đi lặp lại hằng tuần đến nổi cứ leo lên xe là chỉ biết chạy theo quán tính chứ không hề suy nghĩ. Nhớ sao là nhớ những tà áo dài...
    20 tuổi... Xung đột giữa tôi & người đã sinh ra mình ngày 1 lớn. Không cách nào cứu vãn thì phải. 20 tuổi... Đôi lúc tôi bất hiếu mà ước ao rằng mình được là 1 đứa trẻ mồ côi...
    20 tuổi... Tôi suy nghĩ nghiêm túc hơn cho tương lai của mình. Bắt đầu thực hiện mong ước. Nhưng sâu thẳm trong đó vẫn chính là khao khát được tự do, được sống 1 mình, không có những lời cằn nhằn, quát tháo của mẹ. 20 tuổi... Tôi đi tìm 1 con đường để trốn chạy... 1 cách chính đáng!
    20 tuổi... Tôi đã thay đổi quá nhiều. Chạy xe xịn, xài di động, suốt ngày mua sắm & rất chịu khó make up mỗi khi ra đường. 20 tuổi... Cầm trên tay passport & được đóng những con dấu đầu tiên cho những chuyến hành trình. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
    20 tuổi... Tôi lại 1 lần quay về những ngày xưa khi mà 1 lần nữa tôi cảm thấy lòng tốt & tình cảm của mình bị tổn thương, bị xúc phạm. 1 nỗi đau khốn cùng & vật vã. Cũng đã 1 thời gian dài cuộc sống không có gì đặc biệt. Và rồi cũng như bao lần khác, tôi sẽ lại bình thường, để cho thời gian chữa lành vết thương thôi. 20 tuổi... Tôi vẫn chưa lớn, chưa biết vị tha & độ lượng.
    20 tuổi... Tôi vẫn chờ đợi 1 tình yêu đích thực. Làm bạn với cô đơn quá lâu khiến tôi trở nên kiêu hãnh. Luôn cảm thấy thích được 1 mình. Xem phim 1 mình, xem kịch 1 mình, mua sắm 1 mình... cũng hên là chưa có café 1 mình! Riết rồi cũng thành thói quen. Nhưng đến đêm lại thấy cô đơn đến lạnh người. Vâng, làm sao tôi hạnh phúc khi chỉ có 1 mình?! Trí bảo: "Kén hoài, ế ráng chịu!". Hì... Kén sao? Uh, có lẽ. 20 tuổi... Tôi trở nên khó tính khi nhận xét về 1 người đàn ông. Vì tôi không đủ sức để phiêu lưu & nói chia tay. 20 tuổi... Tôi cảm thấy mệt mỏi trong chuyện tình yêu.
    Lại 1 buổi chiều thứ 7. 20 tuổi... uh, mới 20 thôi mà! Còn trẻ lắm!...

  9. Memories_of_mine

    Memories_of_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 21-8-2''4
    Vậy là đã 20 tuổi.
    20 tuổi... Tôi vẫn không nghĩ là mình đã 20. Buồn cười là cứ nghĩ mình vẫn 17, 18. Nhìn tụi nhỏ lớn lên từng ngày mà cứ nghĩ chúng nó còn nhỏ lắm. 20 tuổi... Bước ra đường và 1 vài đứa bé nhỏ xíu gọi mình bằng "cô" rất tự nhiên & đáng yêu. Uh, cũng sắp thành "cô" thật rồi đấy chứ...
    20 tuổi... Thấy mình vẫn còn như cái tuổi 15, 16... ngây ngô, bồng bột & nóng nảy. Thấy mình vẫn còn con nít & nhí nhố lắm. Hôm trước thằng em mới tốt nghiệp cấp 2 kể cho nghe chuyện tình cảm của nó, và nó gọi đó là "tình yêu"! Anh chàng nói với giọng rất nghiêm túc làm tôi phì cười. Nói cho nó nghe là đến 1 lúc nào đó, nó sẽ thấy khác. Cậu bé vẫn không tin, nhưng tôi chỉ mỉm cười, nhớ rằng mình cũng đã từng 1 thời giống như nó. Thế là... mình già thật rồi à?!?...
    20 tuổi... Đôi khi thèm được mặc lại áo dài trắng, đi loanh quanh trong sân trường & trò chuyện cùng bạn bè. Thèm được bận rộn với những thời khóa biểu lặp đi lặp lại hằng tuần đến nổi cứ leo lên xe là chỉ biết chạy theo quán tính chứ không hề suy nghĩ. Nhớ sao là nhớ những tà áo dài...
    20 tuổi... Xung đột giữa tôi & người đã sinh ra mình ngày 1 lớn. Không cách nào cứu vãn thì phải. 20 tuổi... Đôi lúc tôi bất hiếu mà ước ao rằng mình được là 1 đứa trẻ mồ côi...
    20 tuổi... Tôi suy nghĩ nghiêm túc hơn cho tương lai của mình. Bắt đầu thực hiện mong ước. Nhưng sâu thẳm trong đó vẫn chính là khao khát được tự do, được sống 1 mình, không có những lời cằn nhằn, quát tháo của mẹ. 20 tuổi... Tôi đi tìm 1 con đường để trốn chạy... 1 cách chính đáng!
    20 tuổi... Tôi đã thay đổi quá nhiều. Chạy xe xịn, xài di động, suốt ngày mua sắm & rất chịu khó make up mỗi khi ra đường. 20 tuổi... Cầm trên tay passport & được đóng những con dấu đầu tiên cho những chuyến hành trình. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
    20 tuổi... Tôi lại 1 lần quay về những ngày xưa khi mà 1 lần nữa tôi cảm thấy lòng tốt & tình cảm của mình bị tổn thương, bị xúc phạm. 1 nỗi đau khốn cùng & vật vã. Cũng đã 1 thời gian dài cuộc sống không có gì đặc biệt. Và rồi cũng như bao lần khác, tôi sẽ lại bình thường, để cho thời gian chữa lành vết thương thôi. 20 tuổi... Tôi vẫn chưa lớn, chưa biết vị tha & độ lượng.
    20 tuổi... Tôi vẫn chờ đợi 1 tình yêu đích thực. Làm bạn với cô đơn quá lâu khiến tôi trở nên kiêu hãnh. Luôn cảm thấy thích được 1 mình. Xem phim 1 mình, xem kịch 1 mình, mua sắm 1 mình... cũng hên là chưa có café 1 mình! Riết rồi cũng thành thói quen. Nhưng đến đêm lại thấy cô đơn đến lạnh người. Vâng, làm sao tôi hạnh phúc khi chỉ có 1 mình?! Trí bảo: "Kén hoài, ế ráng chịu!". Hì... Kén sao? Uh, có lẽ. 20 tuổi... Tôi trở nên khó tính khi nhận xét về 1 người đàn ông. Vì tôi không đủ sức để phiêu lưu & nói chia tay. 20 tuổi... Tôi cảm thấy mệt mỏi trong chuyện tình yêu.
    Lại 1 buổi chiều thứ 7. 20 tuổi... uh, mới 20 thôi mà! Còn trẻ lắm!...

  10. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bịnh hoài thấy ớn!Muốn làm con ngoan mà kô được ,lại ham vui...Bùn cười!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này