1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 23-8-2''4
    Lại tốn 1 mớ tiền đáng kể. Mệt ghê!!!
    Nolan mail. Đi chơi miếc thôi. Sướng thiệt!!!
    Bùn ngủ wá...
  2. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tim đập chân run cả buổi sáng,... eo ơi chẳng nhớ là lần cuối cùng là cách đây bao lâu nữa khi tim mình đập mạnh khi đi kiểm tra thế này.Nhưng cũng may thật ,cuối cùng cũng qua .... dễ hơn những gì mình đã cố vẽ ra.Thật may là mình quyết định đi.
    Ngày đầu tiên khá may mắn ,hi vọng mình chẳng phải la kẻ phải lên tiếng kể nhiều về VIP đó.
  3. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tim đập chân run cả buổi sáng,... eo ơi chẳng nhớ là lần cuối cùng là cách đây bao lâu nữa khi tim mình đập mạnh khi đi kiểm tra thế này.Nhưng cũng may thật ,cuối cùng cũng qua .... dễ hơn những gì mình đã cố vẽ ra.Thật may là mình quyết định đi.
    Ngày đầu tiên khá may mắn ,hi vọng mình chẳng phải la kẻ phải lên tiếng kể nhiều về VIP đó.
  4. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, tháng này , năm này.
    Vẫn là một ngày như mọi ngày, chỉ mỗi một cái khác là ngày thứ Hai, thứ hai là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan, buổi sáng thì đậy thật mau và cố đến công ty đúng giờ. Các sếp thì ngồi họp hành, em ngồi em đánh bi a; thấy đến đúng giờ ăn chưa là bóng em mất liền .
    Cứ tưởng ngồi vào máy tính là sẽ viết một bài sướt mướt sầu đời, nhưng đọc xong mấy bài trong Cảm nhân cuộc sống thì chữ nghĩa bay đi đâu hết cả. Đành chế tác lại một chút vậy.
    Đúng là thứ Hai là ngày đầu tuần thật, bắt đầu một tuần, thế mà người cứ như người đi mượn, may mà vớt vát được chút thời gian các sếp đi họp, gật gù được một lúc không chắc gục mất. Tại tham ngảy nhót quá đây mà, được hai ngày nghỉ cuối tuần thì mỗi ngày dậm chân múa tay bốn tiếng đồng hồ thì chân cẳng đâu cho thấu.
    Cuối cùng thì giờ phút tự do cũng đến. 5h30 chiều, muộn hơn giờ quy định của Nhà nước những một giờ đồng hồ , lại lượn ngoài đường, lượn thế nào lại về đúng chỗ phá giày phá chân ; lại hai tiếng nữa vậy, ôi Valse ....... .
    Hết hứng viết chuyện buồn rồi. The end vậy .
    Chúc một ngày mai tươi đẹp, cho mình và cho mọi người.
    for men and for women

  5. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, tháng này , năm này.
    Vẫn là một ngày như mọi ngày, chỉ mỗi một cái khác là ngày thứ Hai, thứ hai là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan, buổi sáng thì đậy thật mau và cố đến công ty đúng giờ. Các sếp thì ngồi họp hành, em ngồi em đánh bi a; thấy đến đúng giờ ăn chưa là bóng em mất liền .
    Cứ tưởng ngồi vào máy tính là sẽ viết một bài sướt mướt sầu đời, nhưng đọc xong mấy bài trong Cảm nhân cuộc sống thì chữ nghĩa bay đi đâu hết cả. Đành chế tác lại một chút vậy.
    Đúng là thứ Hai là ngày đầu tuần thật, bắt đầu một tuần, thế mà người cứ như người đi mượn, may mà vớt vát được chút thời gian các sếp đi họp, gật gù được một lúc không chắc gục mất. Tại tham ngảy nhót quá đây mà, được hai ngày nghỉ cuối tuần thì mỗi ngày dậm chân múa tay bốn tiếng đồng hồ thì chân cẳng đâu cho thấu.
    Cuối cùng thì giờ phút tự do cũng đến. 5h30 chiều, muộn hơn giờ quy định của Nhà nước những một giờ đồng hồ , lại lượn ngoài đường, lượn thế nào lại về đúng chỗ phá giày phá chân ; lại hai tiếng nữa vậy, ôi Valse ....... .
    Hết hứng viết chuyện buồn rồi. The end vậy .
    Chúc một ngày mai tươi đẹp, cho mình và cho mọi người.
    for men and for women

  6. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ..Ngày....tháng ....năm....
    Hôm nay mình ngoan ghê, lại siêng năng nửa, học hết luôn 4 tiết..hihih..hẽm có trốn về như mọi ngày..hihi!!!..lại một ngày buồn tẻ, hẽm có ai rủ đi chơi, học xong về nhà chỉ ngủ với ăn..hic..hic..
  7. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ..Ngày....tháng ....năm....
    Hôm nay mình ngoan ghê, lại siêng năng nửa, học hết luôn 4 tiết..hihih..hẽm có trốn về như mọi ngày..hihi!!!..lại một ngày buồn tẻ, hẽm có ai rủ đi chơi, học xong về nhà chỉ ngủ với ăn..hic..hic..
  8. unruly_vn

    unruly_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Mọi người chăm chú nhìn xem thật ra tôi buồn thương chờ đợi cái gì.....mọi người quan tâm an ủi tôi cho một tình yêu không có kết quả....tôi quyết tâm chờ đợi em cũng là vì cái gì? Dường như tôi đang liều mạng chờ đợi một sự hiếm hoi nào đấy....
    Mọi người nói cho tôi biết việc làm ngày hôm qua của tôi ở nơi đây đã xa rồi....là tháng ngày cũ....đáng tiếc niềm tin này đến ngày hôm nay vô vọng biết bao....
    Nét ngây thơ của em...yêu em mong đến ngày gặp em.....giống như anh một kẻ cô đơn lạnh lẽo.....sẽ chờ đợi em .....mà nét lãng mạn của em.....đến khi thật sự quyết định không còn xa cách....giữ lại tâm hồn trống rỗng của tôi.....không hề có một kết thúc ...
  9. unruly_vn

    unruly_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Mọi người chăm chú nhìn xem thật ra tôi buồn thương chờ đợi cái gì.....mọi người quan tâm an ủi tôi cho một tình yêu không có kết quả....tôi quyết tâm chờ đợi em cũng là vì cái gì? Dường như tôi đang liều mạng chờ đợi một sự hiếm hoi nào đấy....
    Mọi người nói cho tôi biết việc làm ngày hôm qua của tôi ở nơi đây đã xa rồi....là tháng ngày cũ....đáng tiếc niềm tin này đến ngày hôm nay vô vọng biết bao....
    Nét ngây thơ của em...yêu em mong đến ngày gặp em.....giống như anh một kẻ cô đơn lạnh lẽo.....sẽ chờ đợi em .....mà nét lãng mạn của em.....đến khi thật sự quyết định không còn xa cách....giữ lại tâm hồn trống rỗng của tôi.....không hề có một kết thúc ...
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới online... nhận được off thắc mắc và 1 topic kiện cáo mình... là lá la... dzui... dzui... hương vị cuộc sống... ok... nhanh gọn lẹ... đã giải quyết than phiền... hahahahha
    Túm lại... hôm nay mình vui... iu đời một cách lạ kì... Tại sao vậy ta... hong biết nữa... nếu biết... cũng sẽ ko nói ra ở đây Một ý nghĩ hết sức thú vị... mới lạ... li kì hấp dẫn... để xem heheheh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này