1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cũng thế, chả nhẽ không tác động được một chút nào sao?
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    25.08
    Hihi tếu thiệt... có người lại ko dùng nick thật của mình rồi... *** quá... hihi Nhưng làm gì thì làm... phải xem xét thật kỉ càng...
    Nghe giọng viết thì là con gái, nhưng nick là con trai
    hahahah ko dùng nick ảo là gì... tức cười quá... đúng là có 1 thời gian, nick 24h giới tính là nam nhưng giới tính hiện tại là nữ được chuyển cả tuần nay rồi mà ngừ này hong để ý hahahahah... Mà thôi... mình biết, người cố tình post bài đả kích 24h này, với mục đích và ý đồ hẳn hoi... lúc đầu thì để ý... hiện tại thì ko... hahahah...
    Nếu bạn đọc được những dòng này... thì chúc mừng bạn nhé... bạn cứ tiếp tục sự nghiệp post bài châm chích tớ... ko quan tâm... Vì mình biết, bản thân đã làm gì... hahahah... Nhắc nhỏ nhé, có viết, thì phải tính tóan cho kĩ... tìm hiểu cặn kẽ... ko biết gì... nhào vào nói lung tung... thì chỉ tổ làm cho người khác cười thôi... họ sẽ ko thèm post bài ở đó... vì đối với họ (những người bên cạnh 24h)... là gì nhỉ... nhảm... và mình cũng ngộ ra điều đó... tốn thời gian... hahhaha... họa may... sẽ có người post bài hưởng ứng... *... chúc thành công với mục đích của mình nhé.
    Bi giờ nói đến chiện riêng tư... sáng nay, vào trường, biết được phụ trách khối 7, 8... buồn... K8 đang ctrình thay sách... vậy là mình mệt rồi... hixhix... bù lại... rất vui... họp hành xong, đi ca phe ca phao phờ riiiiiii hahahahah bàn tán nói chiện cười đau cả bụng... đi làm thấy vui ghê... vậy là sắp nhập cuộc rồi... thời gian dành cho 80sg, sở thích giảm đi nhiều... đành chịu... ko đi làm thì sao có xiền trả xiền net hehehehh... đi làm muôn năm...
    Ah, hồi sáng cứ theo ghẹo anh Vân miết... hihi... chắc phải xì tốp lại thôi... hong thôi anh ý hiểu lầm chít... mà có sao... hiện tại mình fờ riiiiiiii mà hahahahah Ngày mai có vào trường ko ta? à ko, chắc mốt... vậy là mốt... đúng rồi... gặp thì chọc tiếp... hahahah... cảm thấy vui quá... Chắc phải alo rủ mí ngừ đóa đi cafe caphao xem hài hay đi đâu đó chơi cho dzui dzẻ... Thành đang rủ mình đi Trị An... khóai lắm... nhưng ngại nỗi là phải đội nón bảo hiểm Thôi để tính sau vậy... bi giờ đi ngủ... dưỡng sức... chiều có 1 cuộc hẹn... hihi
    một con **** bay qua mắt em như cũng muốn chuyện trò... ngàn bông hoa đua chen hát vang 1 bài ca... anh cùng em như ngất ngây trong trời mây... hòa cùng ko gian xanh tươi bao la một tình yêu...
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    25.08
    Hihi tếu thiệt... có người lại ko dùng nick thật của mình rồi... *** quá... hihi Nhưng làm gì thì làm... phải xem xét thật kỉ càng...
    Nghe giọng viết thì là con gái, nhưng nick là con trai
    hahahah ko dùng nick ảo là gì... tức cười quá... đúng là có 1 thời gian, nick 24h giới tính là nam nhưng giới tính hiện tại là nữ được chuyển cả tuần nay rồi mà ngừ này hong để ý hahahahah... Mà thôi... mình biết, người cố tình post bài đả kích 24h này, với mục đích và ý đồ hẳn hoi... lúc đầu thì để ý... hiện tại thì ko... hahahah...
    Nếu bạn đọc được những dòng này... thì chúc mừng bạn nhé... bạn cứ tiếp tục sự nghiệp post bài châm chích tớ... ko quan tâm... Vì mình biết, bản thân đã làm gì... hahahah... Nhắc nhỏ nhé, có viết, thì phải tính tóan cho kĩ... tìm hiểu cặn kẽ... ko biết gì... nhào vào nói lung tung... thì chỉ tổ làm cho người khác cười thôi... họ sẽ ko thèm post bài ở đó... vì đối với họ (những người bên cạnh 24h)... là gì nhỉ... nhảm... và mình cũng ngộ ra điều đó... tốn thời gian... hahhaha... họa may... sẽ có người post bài hưởng ứng... *... chúc thành công với mục đích của mình nhé.
    Bi giờ nói đến chiện riêng tư... sáng nay, vào trường, biết được phụ trách khối 7, 8... buồn... K8 đang ctrình thay sách... vậy là mình mệt rồi... hixhix... bù lại... rất vui... họp hành xong, đi ca phe ca phao phờ riiiiiii hahahahah bàn tán nói chiện cười đau cả bụng... đi làm thấy vui ghê... vậy là sắp nhập cuộc rồi... thời gian dành cho 80sg, sở thích giảm đi nhiều... đành chịu... ko đi làm thì sao có xiền trả xiền net hehehehh... đi làm muôn năm...
    Ah, hồi sáng cứ theo ghẹo anh Vân miết... hihi... chắc phải xì tốp lại thôi... hong thôi anh ý hiểu lầm chít... mà có sao... hiện tại mình fờ riiiiiiii mà hahahahah Ngày mai có vào trường ko ta? à ko, chắc mốt... vậy là mốt... đúng rồi... gặp thì chọc tiếp... hahahah... cảm thấy vui quá... Chắc phải alo rủ mí ngừ đóa đi cafe caphao xem hài hay đi đâu đó chơi cho dzui dzẻ... Thành đang rủ mình đi Trị An... khóai lắm... nhưng ngại nỗi là phải đội nón bảo hiểm Thôi để tính sau vậy... bi giờ đi ngủ... dưỡng sức... chiều có 1 cuộc hẹn... hihi
    một con **** bay qua mắt em như cũng muốn chuyện trò... ngàn bông hoa đua chen hát vang 1 bài ca... anh cùng em như ngất ngây trong trời mây... hòa cùng ko gian xanh tươi bao la một tình yêu...
  4. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Khi không lại tự mình quan trọng hóa vấn đề lên chi cho mệt người vậy trời hehe, phải đơn giản lại mới được
  5. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Khi không lại tự mình quan trọng hóa vấn đề lên chi cho mệt người vậy trời hehe, phải đơn giản lại mới được
  6. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hôm nay chơi điện tử cả ngày, phá đảo Mech4 rồi, mai hết cái chơi, làm việc vậy
  7. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hôm nay chơi điện tử cả ngày, phá đảo Mech4 rồi, mai hết cái chơi, làm việc vậy
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ngủ dậy, vệ sinh, ăn sáng, vô ngồi đọc báo, ngáp, ăn trưa, chui vô TTVN, chẳng có gì mới, ăn trưa thôi, ngủ chút để chiều ngồi ngáp
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ngủ dậy, vệ sinh, ăn sáng, vô ngồi đọc báo, ngáp, ăn trưa, chui vô TTVN, chẳng có gì mới, ăn trưa thôi, ngủ chút để chiều ngồi ngáp
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi biết được đó chính là bạn... lòng nặng xuống... hìhì... tôi là người ko có tình có nghĩa đúng ko? Đó là cách bạn đang gán ghép cho tôi... Hìhì... và hình như những người xung quanh đều nắm được ý này nhỉ... Sao cũng được... bạn cho rằng tôi là người như thế nào tùy bạn... quá khứ ko giúp gì để cho bạn nhận thức được nhân cách tôi như thế nào... mà ngược lại... kết quả của 1 sự tráo trở... hìhì... Chỉ vì cái tôi... vì bản thân cảm thấy mình bị xúc phạm... mà xóa hết quá khứ.
    Thôi nhé. Kết thúc. Mọi sự kết thúc. Bạn cứ hạnh phúc với suy nghĩ của mình. Gởi lời chào tạm biệt.
    @24h.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này