1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    .... hi` .... sorry vì cúp máy đột ngột thế nhưng mà bị em gái lên túm được .....hihi ~~~> hông dám nói tiếp.
    -----------------
    Hôm nay cuối cùng cũng tìm ra được lời giải đáp,chẳng biết rồi sẽ đi đến đây,ngày mai phải tìm lời nhận xét về nó vậy.
    Mai sẽ thế nào nhỉ?sao mình chẳng thấy tự tin một chút nào nữa cả thế nhỉ ..... chết to.Kiểu này thì mình lại chạy quá xa mất thôi,lại bị cái lũ dở hơi kia kéo theo thì cũng khổ.Mỗi đứa một cách nhìn ,giờ thì mỗi đứa một cuộc sống,mình chẳng còn gần như hồi trước nữa.Kéo nó lại thì không được,chỉ còn cách chạy theo chúng nó thôi.Mà mình lại ghét kiểu chạy theo ai đó.
    Eo ơi ,một ngày dở hơi,lại viết nhữg điều dở hơi rồi.
    Stop here.
  2. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    .... hi` .... sorry vì cúp máy đột ngột thế nhưng mà bị em gái lên túm được .....hihi ~~~> hông dám nói tiếp.
    -----------------
    Hôm nay cuối cùng cũng tìm ra được lời giải đáp,chẳng biết rồi sẽ đi đến đây,ngày mai phải tìm lời nhận xét về nó vậy.
    Mai sẽ thế nào nhỉ?sao mình chẳng thấy tự tin một chút nào nữa cả thế nhỉ ..... chết to.Kiểu này thì mình lại chạy quá xa mất thôi,lại bị cái lũ dở hơi kia kéo theo thì cũng khổ.Mỗi đứa một cách nhìn ,giờ thì mỗi đứa một cuộc sống,mình chẳng còn gần như hồi trước nữa.Kéo nó lại thì không được,chỉ còn cách chạy theo chúng nó thôi.Mà mình lại ghét kiểu chạy theo ai đó.
    Eo ơi ,một ngày dở hơi,lại viết nhữg điều dở hơi rồi.
    Stop here.
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    01.09
    đang mơ màng...brưm...brưm..quái quỷ,đang sớm mà nhá máy gì hả chời...alô! úi chùi..7h30 ..ba chân bốn cẳng phóng lên trường..8h15,đứng trước mặt her...may quá,nộp bài xong rùi..
    Hix hix...tưởng sp đến rùi,ai ngờ còn đến sau mình nữa,vậy mà cứ nhắc đi nhắc lại,phải đúng h nha mấy cưng <<< pó tay lun.
    15h30, rên rỉ với nhỏ Y..tao nhớ ĐN..tao mún về nhà.chán!Nói mà rưng rưng như mún khóc..Lại thấy tệ quá chừng.Kô hỉu bao h mình mới lớn nỗi,mới có thể làm chủ cảm xúc của mình,mới có thể đương đầu với mọi thứ 1 cách dễ dàng hơn...
    02.09,
    Quốc khánh gì mà phải đi thi hả chời???..Đã vậy còn kẹt xe,mới 6h30 sáng mà đi đâu sớm vậy kô bít..lại cái Đầm Sen quái quỉ ...Mấy cái mặt mốc nhìn nhau cười rũ ra... Thi xong,ai về nhà nấy...Mai đi chơi bù,tội gì phải chen chúc ngoài đường cho khổ thân.Mọi ngày cũng đi chơi,hum nay nghĩ 1 bữa cũng chả chít.Nhỉ! online...mum gọi điện,lại thấy mún về Đn nữa rùi..thương mum quá!Thôi về,cuốn gói sang Q2 ở vài ngày cho thoải mái đã,rùi đâu cũng vào đó..Mình sẽ vui vẻ lại thôi mà...
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    01.09
    đang mơ màng...brưm...brưm..quái quỷ,đang sớm mà nhá máy gì hả chời...alô! úi chùi..7h30 ..ba chân bốn cẳng phóng lên trường..8h15,đứng trước mặt her...may quá,nộp bài xong rùi..
    Hix hix...tưởng sp đến rùi,ai ngờ còn đến sau mình nữa,vậy mà cứ nhắc đi nhắc lại,phải đúng h nha mấy cưng <<< pó tay lun.
    15h30, rên rỉ với nhỏ Y..tao nhớ ĐN..tao mún về nhà.chán!Nói mà rưng rưng như mún khóc..Lại thấy tệ quá chừng.Kô hỉu bao h mình mới lớn nỗi,mới có thể làm chủ cảm xúc của mình,mới có thể đương đầu với mọi thứ 1 cách dễ dàng hơn...
    02.09,
    Quốc khánh gì mà phải đi thi hả chời???..Đã vậy còn kẹt xe,mới 6h30 sáng mà đi đâu sớm vậy kô bít..lại cái Đầm Sen quái quỉ ...Mấy cái mặt mốc nhìn nhau cười rũ ra... Thi xong,ai về nhà nấy...Mai đi chơi bù,tội gì phải chen chúc ngoài đường cho khổ thân.Mọi ngày cũng đi chơi,hum nay nghĩ 1 bữa cũng chả chít.Nhỉ! online...mum gọi điện,lại thấy mún về Đn nữa rùi..thương mum quá!Thôi về,cuốn gói sang Q2 ở vài ngày cho thoải mái đã,rùi đâu cũng vào đó..Mình sẽ vui vẻ lại thôi mà...
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 2-9-2''4
    Jê-su tôi, đúng là Lễ, đường phố đông nghẹt. Đi lại mệt lun à!!!
    Lễ bận rộn. Họp lớp thì được có 7 đứa - 3 trai, 4 gái - với bà cô. Giỗ ông thì vẫn như mọi năm thôi. Parents đi xem "Tiếng vạc sành" rồi.
    Nhớ babe wá. Hic hic...
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 2-9-2''4
    Jê-su tôi, đúng là Lễ, đường phố đông nghẹt. Đi lại mệt lun à!!!
    Lễ bận rộn. Họp lớp thì được có 7 đứa - 3 trai, 4 gái - với bà cô. Giỗ ông thì vẫn như mọi năm thôi. Parents đi xem "Tiếng vạc sành" rồi.
    Nhớ babe wá. Hic hic...
  7. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Sáng bị cô em lôi dậy đi lấy đồ ... hic mới có 8h .... mắt nhắm ,mắt mở không chịu dậy .... lại bị ca một bài .Gọi điện cho mẹ,mẹ lại mắng cho cái tội tham xiền,hông chịu học hành .... thỉnh thoảng cũng phải tham một tẹo thế thì mới có mà ăn chơi được chứ ,hihi ... nhưng thui,vì tương lai con em chúng ta,phải bỏ hết mí việc đó chỉnh chu vào thực hiện kế hoạch 5 nămlần thứ nhất vậy.
    -----------------
    một người lại nhớ một người,không phải ghen tị nhưng bỗng cảm thấy mình hụt hẫng quá.Chẳng là gì cả đâu nhỉ,nhưng tại sao lại phải vậy mới được nhỉ?Giờ không còn nhiều thời gian để ngồi mơ mộng và nghĩ linh tinh nhiêu như trước,nhưng cứ mỗi tối bỏ lại sách vở và những lo toan của một đứa con gái lại muốn viết một cái gì đó,như muốn trút bớt đi những cảm xúc dồn nén của một ngày.
    Cảm thấy già đi nhiều,hay cáu gắt ,cằn nhằn hơn trước,cũng ít quan tâm đến mọi người hơn .... lười cả hỏi thăm mọi người ,mình đã quên cả những sở thích của mình trước đây từ lúc nào thế không biết .... lại muốn đi biển ...... hết thật lớn .....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .....đỡ hơn chút
  8. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Sáng bị cô em lôi dậy đi lấy đồ ... hic mới có 8h .... mắt nhắm ,mắt mở không chịu dậy .... lại bị ca một bài .Gọi điện cho mẹ,mẹ lại mắng cho cái tội tham xiền,hông chịu học hành .... thỉnh thoảng cũng phải tham một tẹo thế thì mới có mà ăn chơi được chứ ,hihi ... nhưng thui,vì tương lai con em chúng ta,phải bỏ hết mí việc đó chỉnh chu vào thực hiện kế hoạch 5 nămlần thứ nhất vậy.
    -----------------
    một người lại nhớ một người,không phải ghen tị nhưng bỗng cảm thấy mình hụt hẫng quá.Chẳng là gì cả đâu nhỉ,nhưng tại sao lại phải vậy mới được nhỉ?Giờ không còn nhiều thời gian để ngồi mơ mộng và nghĩ linh tinh nhiêu như trước,nhưng cứ mỗi tối bỏ lại sách vở và những lo toan của một đứa con gái lại muốn viết một cái gì đó,như muốn trút bớt đi những cảm xúc dồn nén của một ngày.
    Cảm thấy già đi nhiều,hay cáu gắt ,cằn nhằn hơn trước,cũng ít quan tâm đến mọi người hơn .... lười cả hỏi thăm mọi người ,mình đã quên cả những sở thích của mình trước đây từ lúc nào thế không biết .... lại muốn đi biển ...... hết thật lớn .....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .....đỡ hơn chút
  9. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    chán thật biết vậy mình ngủ típ hay rùi hic hic. tự nhiên con chuột ở đâu chui ra chạy tung tăng làm mình hết hồn không ngủ lại được bó tay waaaaaaaaaaaaaa
  10. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    chán thật biết vậy mình ngủ típ hay rùi hic hic. tự nhiên con chuột ở đâu chui ra chạy tung tăng làm mình hết hồn không ngủ lại được bó tay waaaaaaaaaaaaaa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này