1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày,lòng mình càng khép lại .... cô độc ư? chỉ buồn một chút thôi,rồi mọi thứ vẫn cứ trở lại dòng chảy của nó và ở đó không còn chỗ cho những suy nghĩ về tình cảm nữa đâu .... đã tin và cũng đã thất vọng .... chỉ mong sau nỗi đau người ta lại tìm thấy thêm sức mạnh ... mình sẽ phải làm được .... không chỉ vì mơ ước của mình mà còn để khẳng định mình cũng có thể làm được.
    tạm biệt nhé .... mong sớm gặp lại như những gì trong lá thư tôi đã viết nhưng bạn không có cơ hội nhận nó.
  2. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày,lòng mình càng khép lại .... cô độc ư? chỉ buồn một chút thôi,rồi mọi thứ vẫn cứ trở lại dòng chảy của nó và ở đó không còn chỗ cho những suy nghĩ về tình cảm nữa đâu .... đã tin và cũng đã thất vọng .... chỉ mong sau nỗi đau người ta lại tìm thấy thêm sức mạnh ... mình sẽ phải làm được .... không chỉ vì mơ ước của mình mà còn để khẳng định mình cũng có thể làm được.
    tạm biệt nhé .... mong sớm gặp lại như những gì trong lá thư tôi đã viết nhưng bạn không có cơ hội nhận nó.
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 4-9-2''4
    Điên tiết lên được. Chồng với con, ko ra làm sao cả...
    Weekend''s so ****!!!
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 4-9-2''4
    Điên tiết lên được. Chồng với con, ko ra làm sao cả...
    Weekend''s so ****!!!
  5. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    chán thật đời như một mớ bòng bong, hic hic chóng cả mặt
  6. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    chán thật đời như một mớ bòng bong, hic hic chóng cả mặt
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anh đã nghe bài hát đó trong những ngày đi xa. Chợt thèm một cuộc DT, chợt thèm những hôm về muộn băng qua những con đường đầy nước,...
    Anh muốn nói cảm ơn em thật nhiều, anh sẽ mãi mang theo mình những tình cảm đẹp nhất. Em phải vui, phải có những niềm hạnh phúc .
    Một ngày mới bắt đầu, anh đã bắt đầu. Chúc em bắt đầu một năm mới với những gì thuận lợi nhất. Mong hết những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anh đã nghe bài hát đó trong những ngày đi xa. Chợt thèm một cuộc DT, chợt thèm những hôm về muộn băng qua những con đường đầy nước,...
    Anh muốn nói cảm ơn em thật nhiều, anh sẽ mãi mang theo mình những tình cảm đẹp nhất. Em phải vui, phải có những niềm hạnh phúc .
    Một ngày mới bắt đầu, anh đã bắt đầu. Chúc em bắt đầu một năm mới với những gì thuận lợi nhất. Mong hết những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko chui vô đây,chẳng biết viết gì cả vì cứ vào đây lại cảm thấy nhớ Sg quá.Biết đến bao giờ mới vào được SG đây.....???
    Biết rằng mọi người vẫn còn nhớ đến mình vì vẫn còn có người hỏi thăm mình nhưng đôi khi lại cảm thấy hơi tủi thân vì ko được tham gia off với mọi người như ngày xưa.Mình có tham quá ko nhỉ...???
    Hôm nay,được chát lại với Đạica sau bao ngày mất liên lạc cảm thấy vui quá.Mừng vì Đạica sắp có GĐ nhưng cũng hơi lo vì ko biết khi mình vào có còn thời gian để đi chơi riêng với nhau nữa ko đây...........???
    To Hà Mã bé : đúng là anh sắp lấy vợ đấy bé à.Còn em dạo này sao rùi.Lâu nay anh bận nên anh em mình ko có dịp chát với nhau ha...???Rảnh thì gửi mail báo tình hình cho anh nha bé HàMã....
    Thèm được chọc cho mọi người cười như ngày nào quá.
    GỬI TỚI MỌI NGƯỜI NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT TỪ NGƯỜI BẠN PHƯƠNG XA
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko chui vô đây,chẳng biết viết gì cả vì cứ vào đây lại cảm thấy nhớ Sg quá.Biết đến bao giờ mới vào được SG đây.....???
    Biết rằng mọi người vẫn còn nhớ đến mình vì vẫn còn có người hỏi thăm mình nhưng đôi khi lại cảm thấy hơi tủi thân vì ko được tham gia off với mọi người như ngày xưa.Mình có tham quá ko nhỉ...???
    Hôm nay,được chát lại với Đạica sau bao ngày mất liên lạc cảm thấy vui quá.Mừng vì Đạica sắp có GĐ nhưng cũng hơi lo vì ko biết khi mình vào có còn thời gian để đi chơi riêng với nhau nữa ko đây...........???
    To Hà Mã bé : đúng là anh sắp lấy vợ đấy bé à.Còn em dạo này sao rùi.Lâu nay anh bận nên anh em mình ko có dịp chát với nhau ha...???Rảnh thì gửi mail báo tình hình cho anh nha bé HàMã....
    Thèm được chọc cho mọi người cười như ngày nào quá.
    GỬI TỚI MỌI NGƯỜI NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT TỪ NGƯỜI BẠN PHƯƠNG XA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này