1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5forever

    5forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu ngày.....
    Lại là một ngày thứ sáu đáng ghét, dù không phải là thứ sáu ngày 13... sao mình ghét những ngày thứ sáu như vậy thế không biết..
    Thứ bảy ngày.....
    Bây giờ thì mình chẳng nghĩ gì về bài viết đó nữa cả, vì cũng như em nói, chỉ là một chuyện vụn vặt trên trời rơi xuống.!?!.. Nhưng bây giờ mình lại nghĩ về thái độ của em hôm qua, về cái cách em đối diện và giải quyết những mâu thuẫn dù là nhỏ nhặt. Em lại thể hiện cái sự bất cần của mình.... Rồi sau này nếu lỡ phải đối diện với những chuyện gì đó nghiêm trọng hơn thì em sẽ như thế nào?? Đối với mình, cho dù là đối diện với bất cứ vấn đề gì đi nữa, mình vẫn muốn sẽ nói ra, dù là thể hiện bằng cách này hay cách khác, có thể không được bình thường cho lắm, nhưng điều duy nhất mình mong đợi là kết thúc cuộc nói chuyện bằng một kết quả thật tốt đẹp, để có thể cảm thấy thoải mái liền ngay sau đó..., nhưng mà hôm qua đã không được như thế..... Có lẽ như em đã từng nói, trước tiên là em sẽ thể hiện cái sự bất cần như thế cái đã, rồi sau đó hạ hồi phân giải.... Lúc đó thì mình biết làm gì hơn, chắc cũng phải đợi hồi sau sẽ rõ thôi...
  2. 5forever

    5forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu ngày.....
    Lại là một ngày thứ sáu đáng ghét, dù không phải là thứ sáu ngày 13... sao mình ghét những ngày thứ sáu như vậy thế không biết..
    Thứ bảy ngày.....
    Bây giờ thì mình chẳng nghĩ gì về bài viết đó nữa cả, vì cũng như em nói, chỉ là một chuyện vụn vặt trên trời rơi xuống.!?!.. Nhưng bây giờ mình lại nghĩ về thái độ của em hôm qua, về cái cách em đối diện và giải quyết những mâu thuẫn dù là nhỏ nhặt. Em lại thể hiện cái sự bất cần của mình.... Rồi sau này nếu lỡ phải đối diện với những chuyện gì đó nghiêm trọng hơn thì em sẽ như thế nào?? Đối với mình, cho dù là đối diện với bất cứ vấn đề gì đi nữa, mình vẫn muốn sẽ nói ra, dù là thể hiện bằng cách này hay cách khác, có thể không được bình thường cho lắm, nhưng điều duy nhất mình mong đợi là kết thúc cuộc nói chuyện bằng một kết quả thật tốt đẹp, để có thể cảm thấy thoải mái liền ngay sau đó..., nhưng mà hôm qua đã không được như thế..... Có lẽ như em đã từng nói, trước tiên là em sẽ thể hiện cái sự bất cần như thế cái đã, rồi sau đó hạ hồi phân giải.... Lúc đó thì mình biết làm gì hơn, chắc cũng phải đợi hồi sau sẽ rõ thôi...
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn gì đây? Định làm đám cưới mà không mời em & mọi người hả? Anh gửi thiệp mời kèm theo tiền vé cho mỗi người vào đây, bít chưa??? Hehehe...
    Ông này vẫn vậy, nói chuyện sến chết đi được!
    Em bình thường, thay đổi nhìu. Anh bít là em lười mail lắm mà, mới lại em gửi bít đến đời nào anh mới đọc. Hehehe... Vậy hen anh, có dịp thì gặp lại!
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn gì đây? Định làm đám cưới mà không mời em & mọi người hả? Anh gửi thiệp mời kèm theo tiền vé cho mỗi người vào đây, bít chưa??? Hehehe...
    Ông này vẫn vậy, nói chuyện sến chết đi được!
    Em bình thường, thay đổi nhìu. Anh bít là em lười mail lắm mà, mới lại em gửi bít đến đời nào anh mới đọc. Hehehe... Vậy hen anh, có dịp thì gặp lại!
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 11-9-2''4
    Sáng không có tiết nhưng vẫn xách xe đi.
    Không hỉu sao lại nặng nề trong lòng wá như vậy. Mệt mỏi wá. Không bít làm sao để thoát ra đây. Feww...
    Ủa mà sao cứ than thở hoài vậy? Dẹp hết. Cái gì cũng wa hết thôi. Uh, cứ nghĩ vậy đi.
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 11-9-2''4
    Sáng không có tiết nhưng vẫn xách xe đi.
    Không hỉu sao lại nặng nề trong lòng wá như vậy. Mệt mỏi wá. Không bít làm sao để thoát ra đây. Feww...
    Ủa mà sao cứ than thở hoài vậy? Dẹp hết. Cái gì cũng wa hết thôi. Uh, cứ nghĩ vậy đi.
  7. 5forever

    5forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tâm trí cứ để đâu đâu ấy, việc thì nhiều mà chả làm cái gì cho ra hồn cả, mình ghét nhất là cái cảm giác lúc này
  8. 5forever

    5forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tâm trí cứ để đâu đâu ấy, việc thì nhiều mà chả làm cái gì cho ra hồn cả, mình ghét nhất là cái cảm giác lúc này
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Bị sp bắt quả tang mình đang nghĩ gì trong đầu
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Bị sp bắt quả tang mình đang nghĩ gì trong đầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này