1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mày lại mất ngủ nhỉ ? bớt nghĩ lại cho bớt già ,dạo nì mày già lắm rồi đó
    .e .ense à toi!
  2. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mày lại mất ngủ nhỉ ? bớt nghĩ lại cho bớt già ,dạo nì mày già lắm rồi đó
    .e .ense à toi!
  3. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng chỉ định kiếm một người,những tưởng có thể giúp mình bình tĩnh lại nhưng chỉ là ngược lại thôi.Còn buồn hơn nữa chứ.
    Mình chẳng quên được những cảm giác đó,mình đã tự hứa sẽ không được để những điều như vậy làm mình buồn nữa thế mà một thời gian dài đã trôi qua mà mình vẫn không thay đổi.Buồn cười thật.Mình đúng là một con ngốc.Cứ như trẻ con,suy nghĩ đến cả những điều nhỏ nhặt như vậy.Cũng thấm thía hơn một điều là đâu chỉ mình muốn là được và cũng đừng mong đợi quá nhiều ở người khác.
  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng chỉ định kiếm một người,những tưởng có thể giúp mình bình tĩnh lại nhưng chỉ là ngược lại thôi.Còn buồn hơn nữa chứ.
    Mình chẳng quên được những cảm giác đó,mình đã tự hứa sẽ không được để những điều như vậy làm mình buồn nữa thế mà một thời gian dài đã trôi qua mà mình vẫn không thay đổi.Buồn cười thật.Mình đúng là một con ngốc.Cứ như trẻ con,suy nghĩ đến cả những điều nhỏ nhặt như vậy.Cũng thấm thía hơn một điều là đâu chỉ mình muốn là được và cũng đừng mong đợi quá nhiều ở người khác.
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, ngày 6-10-2''4
    Vẫn bình thường. Ngày nào cũng tiêu cả buổi sáng để ngủ. Riết rồi mập phát ớn. Nhưng mà lười wá, không dậy nổi để đi tập. Hic hic... Từ từ tính.
    Đi học lại. Không muốn bỏ bữa nào vì không muốn có thời gian rãnh, lại suy nghĩ lung tung.
    Ông nội kia biến đâu mất tăm gần 2 tuần rồi. Chắc tui cho đi tàu suốt lun wá. Bực mình lắm rồi.
    Dạo này coi fim nhìu wá. Fim nào cũng coi. Mà fim nào cũng hay. Hehehe...
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, ngày 6-10-2''4
    Vẫn bình thường. Ngày nào cũng tiêu cả buổi sáng để ngủ. Riết rồi mập phát ớn. Nhưng mà lười wá, không dậy nổi để đi tập. Hic hic... Từ từ tính.
    Đi học lại. Không muốn bỏ bữa nào vì không muốn có thời gian rãnh, lại suy nghĩ lung tung.
    Ông nội kia biến đâu mất tăm gần 2 tuần rồi. Chắc tui cho đi tàu suốt lun wá. Bực mình lắm rồi.
    Dạo này coi fim nhìu wá. Fim nào cũng coi. Mà fim nào cũng hay. Hehehe...
  7. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hai lần nghe các em hát ,là hai lần tôi kìm nén ...vào trong kìm lại những gì chực trào ra... ,tôi qua yếu lòng chăng! Tôi thất sự quá buồn ,và cảm thấy mình không làm gì đuợc cho các em.
    Em hát "Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng "! Uh,phải chi anh có thể biến em thành loài bồ câu trắng nhỉ ,để em không phải ngồi trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo đó ,anh cảm thấy bất lực quá em ơi ,nhỏ nhoi quá em ơi!
    Giờ đây anh nghe giọng hát ML chẳng hay bằng giọng hát dễ thương của các em đâu,thất đấy!

  8. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hai lần nghe các em hát ,là hai lần tôi kìm nén ...vào trong kìm lại những gì chực trào ra... ,tôi qua yếu lòng chăng! Tôi thất sự quá buồn ,và cảm thấy mình không làm gì đuợc cho các em.
    Em hát "Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng "! Uh,phải chi anh có thể biến em thành loài bồ câu trắng nhỉ ,để em không phải ngồi trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo đó ,anh cảm thấy bất lực quá em ơi ,nhỏ nhoi quá em ơi!
    Giờ đây anh nghe giọng hát ML chẳng hay bằng giọng hát dễ thương của các em đâu,thất đấy!

  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    học 1 chút...chat 1 chút...tư vấn tình củm cho người khác nữa chứ...
    ở đây ...bạn bè hông có...gặp trúng người ko tốt...phức tạp quá...ko biết sao nữa...hết may mắn rồi...
    làm project, tụi Tàu ko biết gì...mình tự làm luôn...cũng hơi mệt...để email kêu gọi đóng góp mới được..
    hey, bữa giờ nhà gọi điện thoại nghe ko được ...nhớ má quá...
    ngồi đây...ăn rồi học..học rồi ăn...tính ra quá sướng...mà cứ nhớ nhà...lại buồn buồn...
    viết mấy bài..chưa nộp...ko biết điểm điếc ra làm sao...sợ ít điểm...ngại...
    hic...ko biết thứ 7 này có được xuống SD chơi ko...
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    học 1 chút...chat 1 chút...tư vấn tình củm cho người khác nữa chứ...
    ở đây ...bạn bè hông có...gặp trúng người ko tốt...phức tạp quá...ko biết sao nữa...hết may mắn rồi...
    làm project, tụi Tàu ko biết gì...mình tự làm luôn...cũng hơi mệt...để email kêu gọi đóng góp mới được..
    hey, bữa giờ nhà gọi điện thoại nghe ko được ...nhớ má quá...
    ngồi đây...ăn rồi học..học rồi ăn...tính ra quá sướng...mà cứ nhớ nhà...lại buồn buồn...
    viết mấy bài..chưa nộp...ko biết điểm điếc ra làm sao...sợ ít điểm...ngại...
    hic...ko biết thứ 7 này có được xuống SD chơi ko...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này