1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 10-10-2''4
    Ăn tối no nê.
    Có đồ mới mặc nữa ché. Hehehe...
    Ông thần lặn không xủi tăm lun. Cóc bít chuyện gì. Chán wá đi!!!
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 10-10-2''4
    Ăn tối no nê.
    Có đồ mới mặc nữa ché. Hehehe...
    Ông thần lặn không xủi tăm lun. Cóc bít chuyện gì. Chán wá đi!!!
  3. BeautifulDay

    BeautifulDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    có biết không vậy
    chắc là biết
    dở hơi nhỉ :(
  4. BeautifulDay

    BeautifulDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    có biết không vậy
    chắc là biết
    dở hơi nhỉ :(
  5. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    lâu ngày kô vô thấy vắng như cái chùa bà koan đi đâu hít roài kà, khỉ leo cây ngủ hit roài hẻ hê hê he
  6. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    lâu ngày kô vô thấy vắng như cái chùa bà koan đi đâu hít roài kà, khỉ leo cây ngủ hit roài hẻ hê hê he
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Bùn nên wa 4T spam một mớ rồi đi ngủ
  8. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Bùn nên wa 4T spam một mớ rồi đi ngủ
  9. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay đầu óc mình lại như thế này, bấn lọan và rối tung lên hết. Có người đã từng nói với mình: "em chẳng bao giờ quay lại nhìn phía sau lưng của em, tại sao em luôn nhìn ở phía trước?" Ko có đâu, mình biết chứ, vì mình luôn quan sát mọi hướng mà, có điều mình ko muốn thể hiện ra mà thôi. Đối với mình, tình cảm - yêu đương chỉ là những thứ rắc rối, hạnh phúc đó, đau khổ đó, cứ xoay vòng vòng làm đầu óc tim gan muốn ngừng hoạt động.
    Tối nay đọc một cuốn truyện tranh, trong đó có ghi: "khi bạn vui, bạn kể cho ai nghe đầu tiên? Khi bạn buồn bạn kể cho ai nghe đầu tiên?" Làm mình suy nghĩ quá, mình có nghĩ đến chứ, hai trường hợp chỉ có một người mà thôi. Nhưng hiên tại, cho dù nghĩ, mình cũng ko muốn nghĩ tới nữa
  10. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay đầu óc mình lại như thế này, bấn lọan và rối tung lên hết. Có người đã từng nói với mình: "em chẳng bao giờ quay lại nhìn phía sau lưng của em, tại sao em luôn nhìn ở phía trước?" Ko có đâu, mình biết chứ, vì mình luôn quan sát mọi hướng mà, có điều mình ko muốn thể hiện ra mà thôi. Đối với mình, tình cảm - yêu đương chỉ là những thứ rắc rối, hạnh phúc đó, đau khổ đó, cứ xoay vòng vòng làm đầu óc tim gan muốn ngừng hoạt động.
    Tối nay đọc một cuốn truyện tranh, trong đó có ghi: "khi bạn vui, bạn kể cho ai nghe đầu tiên? Khi bạn buồn bạn kể cho ai nghe đầu tiên?" Làm mình suy nghĩ quá, mình có nghĩ đến chứ, hai trường hợp chỉ có một người mà thôi. Nhưng hiên tại, cho dù nghĩ, mình cũng ko muốn nghĩ tới nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này