1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lang thang buồn, lại về Zim....chọn một góc vắng, ngồi xuống.....nhìn ra thảo nguyên bao la.....thả hồn vào những nốt nhạc...khắc khoải cùng VTL.....!
    Em cứ tìm anh.
    Sau những gì nhìn thấy.....
    Em muốn nổ tung
    Những khối chữ trong mình!
    Bí mật của em...
    khi nào anh muốn giải?
    Có khi nào anh?!....
    Sáng nay.....
    Ngày quay tháng ngày em chóng mặt!
    Sáng nay.....
    Ngày có quá nhiều gió thổi!
    Em bắt đầu
    Nghi ngại
    Bí mật
    Của chính mình!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 07/03/2005
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ........
    Mừng chị đã trở về!
    Không hiểu từ bao giờ, mọi người cứ gán cho em cái quán trọ này..... không phải em lẩn tránh tránh nhiệm, mà thật lòng chỉ muốn làm một người khách thôi.
    Mà Zim thì cũng đừng nên có chủ.....
    Ôi quán vắng .....bụi giăng nhiều quá.
    Đường xa về chắc mệt để em dọn phòng cũ chị nghỉ tạm. Lâu ngày quá., bụi giăng kín cả...Phòng chị vẫn còn nguyên đây .
    Mừng chị đã về, chị yêu!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 07/03/2005
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ........
    Mừng chị đã trở về!
    Không hiểu từ bao giờ, mọi người cứ gán cho em cái quán trọ này..... không phải em lẩn tránh tránh nhiệm, mà thật lòng chỉ muốn làm một người khách thôi.
    Mà Zim thì cũng đừng nên có chủ.....
    Ôi quán vắng .....bụi giăng nhiều quá.
    Đường xa về chắc mệt để em dọn phòng cũ chị nghỉ tạm. Lâu ngày quá., bụi giăng kín cả...Phòng chị vẫn còn nguyên đây .
    Mừng chị đã về, chị yêu!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 07/03/2005
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chào Tỉu Thư zui zẻ một nhát . Dù không quen biết nhưng hình như TA này phải xin lỗi Tỉu thư một lời thì phải . Vì cái vụ K.P.H
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chào Tỉu Thư zui zẻ một nhát . Dù không quen biết nhưng hình như TA này phải xin lỗi Tỉu thư một lời thì phải . Vì cái vụ K.P.H
  6. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chắc hôm nay phải trọ ở đây một tối thôi. Chủ quán cho ngủ nhờ một đêm để giảm stress chút xíu. Tự nhiên lại mang stress vào người chán thật . Thôi thì lỡ ngồi lên lưng cọp rồi thì phải cưỡi chứ biết làm sao. Không biết có lớp trưởng nào mà học dở không nhỉ? Chắc là không.
  7. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chắc hôm nay phải trọ ở đây một tối thôi. Chủ quán cho ngủ nhờ một đêm để giảm stress chút xíu. Tự nhiên lại mang stress vào người chán thật . Thôi thì lỡ ngồi lên lưng cọp rồi thì phải cưỡi chứ biết làm sao. Không biết có lớp trưởng nào mà học dở không nhỉ? Chắc là không.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng chào lại bác một nhát
    Hèm...nhớ ra rồi, chính bác là thủ phạm khiến tớ bị treo đỏ lòm ....hứt.....Hôm đấy , nửa đêm,bạn ol..thấy mình bị treo, nhắn tin xắc mắc....mà mình cũng chả hỉu đầu cua tai nheo thế nào cú lắm......Dưng mà bi giờ thì nguội roài.
    Cơ mà bác chỉ xin lỗi suông thế thôi á? hơn chục ngày tớ bị treo ngược lên như thế mà...chẹp....lời xin lỗi của bác nhẹ như lông....nhím ý nhể
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng chào lại bác một nhát
    Hèm...nhớ ra rồi, chính bác là thủ phạm khiến tớ bị treo đỏ lòm ....hứt.....Hôm đấy , nửa đêm,bạn ol..thấy mình bị treo, nhắn tin xắc mắc....mà mình cũng chả hỉu đầu cua tai nheo thế nào cú lắm......Dưng mà bi giờ thì nguội roài.
    Cơ mà bác chỉ xin lỗi suông thế thôi á? hơn chục ngày tớ bị treo ngược lên như thế mà...chẹp....lời xin lỗi của bác nhẹ như lông....nhím ý nhể
  10. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống. Tĩnh mịch. Gió. Đèn đường nhợt nhạt. Mây. Anh mơ. Trên thảo nguyên. Anh hôn em!

Chia sẻ trang này