1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Như mùa thu vậy, khó diễn tả tâm trạng quá
    Cảm thấy sức sống đang tuôn chảy, có thể làm bất cứ cái gì, và đưa ra được nhiều ý tưởng.
    Từ khi có anh...
  2. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Buồn , sắp phải xa Hà Nội rồi
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Chán toàn tập
    Đành tự an ủi bản thân bằng tương lai vậy
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    Cảm thấy thật trống trải,về cái nơi rừng thiêng nước độc này lại cô đơn
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Heo hắt đèn vàng. Một giọng ca vang bên cạnh. Một cô gái xinh xắn đang thì thầm hát cho chàng người yêu một bản tình khúc. Thoáng chạnh.
    1 điếu. 2 điếu. Lặng lẽ đứng dậy. Ngồi lại. Đi-Ở?
    Lục tung ký ức. Được bao nhiêu? Chả có gì. Lục tung hiện tại. Có gì không? Vẫn thế.
    Vội vã lao xe về.
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ngủ rùi, không biết tối nay dỗ dành mình đi ngủ thế nào đây nữa.
    Hôm nay được xem bói, hic hic kết quả bùn thế.
    Bởi vậy, mình mới ko thèm xem bói mà
  7. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    TSB cái trường HĐ lởm Sếp lịch học như khứt
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Lơ mơ tỉnh dậy
    Mơ hồ, sợ hãi...
    Mệt, dù đã ngủ cả đêm, vùi thêm giấc buổi sáng nữa
    Dù có chuyện gì xảy ra, thì Zim vẫn sẽ chào đón mình, vẫn an ủi theo cách riêng của vùng đất này.
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mệt mỏi đến cùng cực. Chỉ muốn fá tung tất cả.
    Cả mấy ngày nghỉ sẽ là mấy ngày hùng hục như trâu, ko fải đi chơi mà lại là làm, làm như lấy chết. Hự hự
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vui quá .

Chia sẻ trang này