1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Ghét mấy cái ngày lễ này rùi
    Mọi người đi chơi zui zẻ, tay trong tay.
    Hic hic hic, mình thì solo ở nhà
  2. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    buồn quá - thèm nhậu - thèm được gặp em , nhưng tiếc là anh đã có vợ
  3. Konami

    Konami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    2 ngày rồi, chưa thấy ai vào Zim, thật yên lặng và buồn
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Có tớ
    Thix cái không khí này của Zim hơn là sự ồn ào, tấp nập
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nghe chuyện, chị mỉm cười và động viên em, nhưn sao vẫn thấy đắng, nghẹn tức. Buồn cho em, rồi lại vận vào mình.
    Cứ thế, bảo làm sao mà mởlòng?
    BIết mở làm sao?
    Đau!!!
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi nghĩ là thế này, nhưng không,nó lại là thế khác.
    Đôi khi nghĩ là thế khác, nhưng không, nó lại là ....thế kia.
    Mất phương hướng, trỗng rỗng, buồn. Đầu mũi cay, cổ họng thì nghẹn đắng. Không, không khóc đâu nhé. Lớn rồi.
    Muốn đi, muốn tránh, trả lại không gian, muốn trả lại cuộc ssống cũ...
    Lần này đi công tác, chẳng muốn về, ngoài lo toan công việc, chả muốn gì cả. cứ muốn một mình, lang thang, lang thang, hoặc im lặng giũa những bức tường.
    Một mình, cũng chẳng thoải mái hơn, chẳng hạn phúchẳng bình yên, nhưng lặng.
    Một mình và ....nổ tung !
  7. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Đấu võ đài gay cấn
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    thêm một ngày mệt mỏi nữa.
    Đầu óc váng vất, vãn phải căng mình ra....chịu hết nổi rồi. nhớ nhà quá...ba ơi...
  9. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Xa em một ngày , nhớ quá
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sắp phải kiếm partner đi chơi cuối tuần mất.
    2 ngày T7 và CN buồn thiu, chả lẽ lại đến cơ quan làm?
    Chán cafe, chán nhậu, chán yêu, chán cái PC rồi. Thix đi fượt thui! Hy vọng sang tuần có nhìu event để làm, có nhìu zai rủ dê đi chơi hơn

Chia sẻ trang này