1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    @ngumo: đã định đi ngủ rồi, bị dựng dậy, thôi thì có đôi lời với bạn già.
    Topic này dù sao cũng đã gần 100tr rồi, và nó cũng đã bị khoá. Thôi thì khoá lại đi. Mở topic kia ra. Mod hành xử thế, phản cảm lắm, thành viên không phục.
    À, mod có chức năng chuyển bài viết, sao không sử dụng chức năng đó mà copy bài kiều kia (trên), nhìn như mèo mửa ấy.
    Ai cũng mang danh "người xây dựng", tieuthu chỉ thấy là đang phá hoại thôi, mặc dù biết là nhiệt tình đấy.
    Sự thật thì mất lòng, thôi thì đành mếch lòng vậy, chẳng hy vọng sẽ được lòng sau đâu. Ngày hôm nay, coi như một mốc quan trọng cho cái Zimb này. vì sao nên nỗi? VÌ sao????
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thỉnh thoảng vào Zim là những lúc buồn nhất, những lúc thấy lòng trống trải nhất, những lúc muốn trải lòng mình mà không muốn ai biết. Rồi thời gian cứ thế trôi, ngày nào cũng lượn lờ vào Zim, đã thành quen thuộc mặc dù không post bài. Đọc bài của mọi người và như cảm nhận được suy nghĩ của từng người mà với một người sống hời hợt như mình vẫn cảm thấy thì là điều quan trọng. Thời gian gần đây trong lòng cũng có chút buồn, muốn viết, muốn than vãn, vào Zim thì thấy mọi topic bị khoá. Không muốn mở topic riêng vì nghĩ rằng nếu thế thì sang tâm sự cũng được, chẳng cần phải vào Zim. Cứ thế đợi cho đến ngày các topic được mở thì lại chẳng muốn viết. Chẳng trách ai, chẳng bênh ai...chỉ thấy không có hứng viết sau khi đọc những bài mọi người viết. Một vài bài chẳng còn mong phong cách của Zim nữa. Công việc quá mệt mỏi, cuộc sống quá nhiều điều phải lo lắng, mọi người lên đây phân bua việc tâm huyết với nhiệt tình làm gì?! Mình tự nhận mình là một người không gắn bó, không tâm huyết với Zim nhiều. Chỉ mong một ngày gần đây zim trở lại cái vẻ yên bình của nó đế thấy rằng đâu đó trên cái mạng ảo này có một chỗ mà vào đó không phải suy nghĩ bù đầu vì mọi cái trong cuộc sống.
    @ anh, chị: bé dạo này chán đời ghê gớm. Ước gì trúng vé số làm quả vé máy bay về nhà nhỉ. 2 người nhớ đưa bé đi ăn chè, đi ăn kem đấy. Còn vụ mod miếc thì bỏ đi cho vui cửa vui nhà.
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngại làm lại từ đầu...
    Đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước đi
    Đủ niềm tin để yêu cuộc đời
    Và đủ dũng cảm để gạt đi tất cả
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Gần nhà tt có một quán kem, nằm vênh váo ở đầu một con hẻm nhỏ dẫn vào chợ nhỏ, lầy lội. Ấy thế nhưng nghe đồn quán kem ấy có từ lâu đời lắm rồi. Ngày xưa, lúc ăn lần đầu nó có giá 2k/ly, tháng trước ăn thì giá tăng lên 4k/lyrồi, không biết giờ đã tăng thêm chưa.
    Chè thì vẫn quen ăn chè ở HN, mặc dù chè HN thì toàn trưng biển là Chè SG buồn cười thế. Nhưng hoa quả dầm ở HN thì phải công nhận là ngon, lần nào đi cũng ráng nick những hay ly to tổ tướng vào để nghe cái dạ dày nó óc ách biểu tình. Thế, nhưng mà vui.
    Em về HN mùa nắng nóng, tốt nhất là về QN cho mát và vào SG hưởng mưa. mùa này, một ngày mà SG không mưa thì cứ gọi là.....nhớ lắm
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là ...dụ dỗ em rồi. Nhưng mà năm nay thì chịu thôi. Thèm chè thì chịu khó tìm công thức tự nấu vậy. Còn kem thì trong tủ lạnh lúc nào cũng có. Đành thế thôi.
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    2 người giống nhau thì chỉ có thể đồng cảm mà thôi
    Còn 2 người trái ngược nhau thì để yêu nhau
    Dửng dưng, lặng lẽ, vô cảm, vô hồn và mơ
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Một ngày làm việc mệt mỏi và muốn tâm sự cùng một ai đó. Ngày mai lại thi, lại kiểm tra.
    Muốn vào Zim để tìm lại một tâm hồn, để viết lên những cảm xúc, để nhớ lại một thời về Zim. Nhớ lắm Zim ơi
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của anh là: phá đi làm lại từ đầu,mặc dù biết là rất tốn kém,hơi xót nhưng phải dũng cảm.
    Dc Bé: em sẽ qua đc,chuyện này nhỏ như con thỏ,về đây anh cho đi ăn kem,kem ở VN cũng ngon bình thường,à hôm qua mơ mộng thế nào lại mơ con đề,hôm nay đánh hơn 10 điểm thì...trượt đúng là mơ miếc rất bố láo,thế mà chúng nó cứ nhao lên
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nửa đêm tỉnh giấc bởi một giấc mơ. Tự nhiên thấy sợ. Tại sao lại mơ đi mơ lại 3 lần giấc mơ không lấy gì làm vui vẻ ấy? Sao thế nhỉ???
    Thật sự là cần một chuyên gia phân tích giấc mơ. Không phải là để đánh đề đâu đấy nhé
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Để đấy cho anh,mơ về giai đúng ko,anh biết cái bệnh này,anh hay gặp lắm,mai thử tiếp vận may xe có trúng con lô nào nữa ko

Chia sẻ trang này