1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    24.05.2008
    Đến đây chờ người cùng nỗi nhớ đong đầy trong trái tim này
    Nhớ!
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục thì chỉ có mỗi Zim luôn ở bên cạnh mình.
    Chẳng bao giờ là thừa cả, trao cho Zim 1 tình yêu, để rồi mãi nhận được niềm an ủi, chốn nương thân trong cuộc đời phôi pha này.
  3. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    ngày.. tháng..năm Môt ngày mệt mỏi tuy công việc nhẹ nhàng.
    Zim hôm nay yên bình và có một chút buồn
  4. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi , hôm nay thật sự mệt mỏi .............
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng...năm....
    Mất ngủ.
    Rất ghét bị mất ngủ. Sức khỏe vốn đã chẳng ra gì.
    Nằm giữa đêm lại hay nghĩ những chuyện gì đâu không.
    Buồn ???
    Hoa rơi hữu ý mà nước chảy thì vô tình.
    Thôi thì, duyên không tới. Lòng nhủ với lòng là thôi.
    Thôi cho nhẹ.
    Đa mang rồi lại đa đoan kiếp người.
  6. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    12:39p 26/05/2008
    tự dưng thấy mệt mỏi quá đi mất
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Một ngày trôi qua bình yên, bao vấn vương lo toan muộn phiền.....
    Muốn nghỉ ngơi quá, mong muốn một ngày bình yên và hoàn thành tốt hơn nữa công việc
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Quán trọ có vẻ đìu hiu rồi.
    Cũng đúng thôi, đây vẫn chỉ là nơi tạm dừng chân của một số người.
    Đến rồi lại đi, rồi lại về, rồi lại tiếp tục ra đi.
    Như quy luật của tình yêu vậy
    Tình yêu đến, rời bỏ ta
    Một tình yêu khác đến, nâng đỡ cho một tâm hồn khốn khổ, rồi lại ra đi
    Rồi lại một tình yêu nữa đến, chắp cánh cho 1 tâm hồn chết, rồi lại ra đi...
    Luẩn quẩn mãi 1 cái vòng tròn ngu ngốc!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    BIết vậy, thấy thế, sao vẫn lao vào? Lao vào rồi lại thấy ngu ngốc thậm tệ.
    Đôi lúc thấy thanh thản, đời bình yên đến thế thì thôi chứ gì. Nhưng không phải đâu, sóng vẫn ở đáy sông, người ta gọi là sóng ngầm. Sóng ngầm dữ dội và hiểm độc khôn lường. Ta lưởng như không có, ta không ngờ, không đề phòng, rồi sóng lặng lẽ kéo ta đi, cuốn ta xuống đáy đại dương tăm tối, sầu thảm.
    Tưởng rằng đã quên, tưởng là trái tim sẽ bình yên... đụng chuyện mới hiểu, sự tự tin của ta cũng mất luôn theo lần tan vỡ ấy rồi.
  10. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    lại có sóng ở trong lòng
    ước gì ko có ngày hôm qua
    1 năm có lẽ chưa đủ nhỉ

Chia sẻ trang này