1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Không phải là chỗ tạm dừng chân đâu mà là để xem thực sự có một số kẻ nói yêu Zim,để xem cái đó thật đến đâu
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Chỗ làm mới, công việc mới
    Thoải mái hơn rùi. Không bị soi nhiều về thời gian, quan trọng là kết quả nó ra cái gì thui.
    Mặc sức tư duy, sáng tạo, nghĩ ngợi và crazy.
    Dưng mà, lúc này cần 1 thứ tình cảm. Để có thể yên tâm rằng đằng sau mình có 1 chỗ dựa, có 1 bức tường... để cho mình có thể quay lại, nhìn thấy, và cảm nhận rằng mình không đơn độc.
  3. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Đêm, không ngủ được lại vào Zim. Thấy có cái cảm giác yêu thương. Có lẽ mình bắt đầu nghĩ lung tung rồi nhỉ?
    @Fiêu: Làm một bản hợp đồng nhé.
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn bừng tỉnh.
    1 câu nói của sếp, chẳng ăn nhập gì nhưng làm mình... tự ái.
    Đúng, mình thay đổi quá nhiều rồi.
    Kế từ thời điểm 6 năm trước, khi mình bộc lộ ước mơ của mình.
    6 năm trôi qua, điều ước đã thành hiện thực, mình đang làm công việc 1 thời yêu thích, mơ ước.
    Nhưng bản thân thì thay đổi rồi.
    Những vết xước của đời, những nỗi đau vấp váp trải qua khiến mình chui vào vỏ ốc.
    Sao mình lại không thể bon chen gì với đời nhỉ?
    Quyết định đổi chữ kí cái đã!
    Muốn mạnh mẽ, sôi sùng sục, đầy nhiệt huyết như ngày nào...
    Được MissFieu sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 04/06/2008
  5. kikovn3

    kikovn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    sắp chuyển công tác rồi, chẳng muốn làm gì cả, cả ngày ở Cty chỉ toàn vào mạng . mà dạo này thấy chán chán
  6. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    tối
    đang ngồi vắt vẻo trên cái bập bênh ở sân khu chung cư đợi Khỉ già mua kem về, 1 bác tầm >50 ra ngồi cùng và hỏi han đủ thứ chuyện: cháu bao nhiu tuổi, học j làm j, quê đâu,....
    và rùi ...làm con dâu bác nhé, anh nhà bác 28t, kỹ sư XD, có nhà riêng ùi...bla...bla.... nghe hay nhờ
  7. kikovn3

    kikovn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    kết luôn đi
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    1 ngày làm việc
    7h30'' bình minh, làm một cơ số thứ
    8h15'' ra khỏi nhà
    8h30'' có mặt tại cơ quan
    11h45'' đi măm cơm
    Option 1: ăn xong đi cafe
    Option 2: ăn xong về phòng ngủ
    Được cái trưa nào chỗ mình cũng ngồi chém gió ở Cây Bàng. Tự hỏi có vài ông, chém gì mà khiếp thế nhỉ?
    1h30'' bắt đầu làm hoặc đi tắm nắng!
    5h30'' ko làm nữa
    Option 1: ở lại cơ quan và xem film
    Option 2: về nhà và chuẩn bị cho cuộc hẹn hò buổi tối
    Option 3: Online, tán phét, xì pam
    11h: lên giường
    Ngày mai tiếp tục quy trình đó
  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Những tâm hồn méo mó đang chờ một bàn tay ấm áp chở che.
    Nhưng chẳng có đâu
    Tự mình làm đẹp tâm hồn mình thôi.
  10. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Đi làm. họp... báo cáo.. báo cáo... Trực.. báo cáo...
    1 tháng rồi ngồi máy tính 18/24h. . Muốn đi giảm stress quá

Chia sẻ trang này